Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thôi, đã xô xát xong, mời bà đi ngủ cho đỡ ngứa ngáy.
    ah thêm, ngủ đi lấy sức mai còn đi Pác sơn xem có gì còn khuya khoắng :))
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ờ ờ, thế bà cho tôi xin đỡ 20 cái Mio 2nd hand của con Chip đi, vị chi là tôi chỉ sắm thêm 2 cái kim băng an toàn thôi. kim băng đâu cần giặt giũ bảo dưỡng gì, 2 cái là đủ nhể? :))
     
  3. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bà kia,ngứa mồm thì đánh răng đi ngủ đê là hết ngứa ngay.mắt mũi tèm nhem mà thức khuya thế
     
  4. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thuần Việt chỉ toàn dùng bỉm 1 lần chẳng đại gia hơn Tây gấp tỉ lần à Tây nó dùng bỉm giặt cơ mà
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    nói thật là e hạn chế bỉm, BVS cực ấy vì chj nghĩ xem, cái lũ ấy thải ra môi trường đến bao h mới tiêu??/
     
  7. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    ối cái gì phải dùng vẫn dùng chứ, BVS bà để lâu k thay để sinh bệnh à ? Tôi còn đang k nhớ cái đống sơ sinh của con Chíp cất ở đâu đây, k biết vác về nội cất hay để trên này nữa. Nhớ có 1 con bạn đến mượn đểu hết đồ sơ sinh rồi thì phải, giờ mình lại phải đi mua lại từ đầu đây. Thích cái áo sơ sinh 2 vạt trc đắp chéo sang nhau xong buộc dây cạnh ấy, rất là tiện tháo mà mặc cũng nhanh, may Thăng Long hay sao á
     
  8. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ối dời ơi, định lội hết rồi mới mở mồm nhưng thấy gái Din nói đúng quá nên bác lại nổi lên vỗ tay phát rồi lội tiếp. Tiện mồm hướng dẫn sử dụng luôn cái vụ WAX này, vì thấy nhiều người théc méc quá mà bác vốn hay nóng duột. Các đồng chí đừng choáng, lần đầu làm có chút lúng túng, nhưng những lần sau quen rồi lại nhuyễn như nấu cháo thôi. Chị quen dùng hiệu nair nên ko có hướng dẫn sử dụng của cái hiệu veet chị mua cho mọi người. Giải thích tí tại sao chị mua hiệu này, nó dùng y chang như nhau nhưng hiệu veet có cái que gỗ đo nhiệt độ đi kèm, sợ bỏng làn da của đồng đội nên chị mua cho tất cả giống nhau, còn chị xài quen thì nhìn là chị biết nó nóng tới đâu rồi.
    ......Còn tiếp
     
  9. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Lờ chờ mờ có vấn đề rồi nên chả hiểu bài trước post có hiện hồn được ko nữa, mình định chơi bài kéo dài thành vài bài để được lên bỏ cái chữ thành viên mới đi mà chả được. Copy lại cái bài hướng dẫn wax lần trước nói với cái Gà béo đây:
    Chị chỉ tụi em cách dùng thôi nhé, đơn giản lắm.
    Bỏ cái hộp vào lò vi sóng quay 2 phút
    Để ra ngoài chờ thêm 3 phút cho nó nguội bớt( hoặc ngược lại vì chả nhớ rõ veet nó bẩu sao)
    Nếu hộp vơi thì thời gian để hâm nóng sẽ giảm đi, họ có cái bảng chỉ dẫn rõ ràng đấy
    Để cho chắc chắn ko bị bỏng thì em nhúng cái que vào rồi chấm thử vào tay xem có chịu nổi ko đã ( cái này là cho loại ko có cái que gỗ đo nhiệt độ, hiệu Veet chị mua cho mọi người có đo nhiệt độ nên ko cần thử nhỉ), càng nóng thì cái nhựa nó sẽ càng mỏng --> đỡ tốn hơn, nhưng khó bóc ra hơn
    thấy độ nóng vừa rồi thì quệt cái que vào như kiểu xúc ra bằng thìa để cho khỏi dính tùm lum thì lúc nhấc que lên cuộn cuộn nhanh như kiểu mấy người bán kẹo kéo ý, để cho đứt cái sợi nhựa
    Dàn nhựa vào bề mặt cần wax theo đúng chiều của lông, cho vểnh ở đầu để bóc cho dễ, chờ 1 vài giây cho nó khô thì cầm cái đầu nhựa giật thật dứt khoát theo chiều ngược lại của lông là xong. Lần đầu làm chưa quen tay xác định là phải rất cẩn thận ko nó dính nhoe nhoét, còn nếu vừa độ thì ko bị chảy đâu. Cẩn thận bỏng nhá. Cái này em thử vào lông chân hay tay là thấy kết quả sướng cực í.
    Nhớ dùng xong ko nên tắm bằng xà phòng, thậm chí họ nói ko cần rửa lại nước nữa cơ, nhưng chị hay wax trước khi tắm. Trong vòng 24 tiếng sau khi dùng ko nên xịt nước khử mùi. Đó là họ cẩn thận cho da mình thôi, chứ chị vẫn tắm xà phòng và tụi Tây vẫn xài nước hoa hay xịt nách như thường.
    Trả lời tiếp mẹ cu Din, bên chị đúng là wax cả lông mày nữa, nếu quen rồi thì chả đau nữa đâu, vì giật nhanh chưa kịp đau đã thấy chỗ đó sáng bóng lên sướng quên bu nó đau rồi, chỗ chị làm lông mày ko thôi là 8€, nách 10€, nếu tất tần tật cả mặt mũi chân tay thì bước ra khỏi tiệm cùng tròm trèm trăm bạc đấy, trong khi mua 1 hộp về dùng nhòe nhoẹt nhỉ. Mọi người ko phải lăn tăn gì vụ wax xong lông sẽ ra sao nhá, chị đã chơi món này mấy năm nay rồi, và kết quả là lông càng ngày càng mỏng đi và bớt đi nhiều, chỗ da đó sáng hơn, lỗ chân lông vẫn ko nhìn thấy, da chết theo cái nhựa đó đi hết luôn, có nghĩa là da dẻ mịn màng hơn rất nhiều.
    .....còn lữa, hehehe
     
  10. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Có ai đó hỏi về cái máy nhổ lông, chị cũng được bạn chị đưa cho dùng vì nó dùng ko được. Cái máy chỉ là vấn đề tiện khi đi xa thôi, chứ lông ko được nhổ tận gốc, gẫy nhiều, ko sạch và thêm nữa nếu ko cẩn thận nó kẹp vào thịt đau thấy ông bà ông vải luôn, nhưng có 1 cô bạn khác dùng quen lại khen lắm, nên cái này cũng tùy người thôi nhá.
    Dùng loại ko cần giấy thì có thể tận dụng lại được, chị nghe mọi người nói nhổ xong chọn chỗ ít lông quẳng lại vào hộp lần sau hâm nóng lên dùng tiếp như bình thường, mọi người thử đi. Riêng chị toàn nhổ khu vực nhậy cảm nên éo tiết kiệm được hehehe. Lông nhu nhú khoảng 1mm là nhổ ngon lành rồi, ko cần chờ nó lên như rừng rậm đâu nhá, như kiểu có chu kỳ mặc váy mặc quần của em gái ....
    Chấm hết, vấn đề lông lá đã giải quyết xong, ai chưa hiểu thắc mắc tiếp nhá
     
  11. hadong68

    hadong68 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hihi, nhắc đến cái phơi mì lại trồi lên cái. Hôm nọ chị đi siêu thị gặp ngta quảng cáo máy Kitchen trộn bột làm mì, có cả cái phơi mì để cạnh, nhìn đẹp lắm nhớ. Cao, mà các que phơi mì nó xếp hình xoắn trôn ốc ý nên phơi được nhiều lắm, những 35eu. Chị cầm xem, khen đẹp xong đặt xuống. :rolleyes:. Nhưng mà trong đầu đã nhớ ngay đến nhà hoang tàn này nhớ. ;)
     
    thuhang2006 thích bài này.
  12. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác lại khỏa thân mến ra lội tiếp đây, dạo này bận quá nên mỗi ngày chỉ tranh thủ lúc ngồi tầu để lội bếp thôi, ngày hơn 2 tiếng mà lội ko xuể với tốc độ buôn của bếp mình, kinh quá
     
  13. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bà Sư tử dạo này im hơi lặng tiếng nhỉ, hôm nay mới thấy mặt, tôi tưởng bà mải kén rể nên quên chị em chúng tôi
     
    hadong68 thích bài này.
  14. hadong68

    hadong68 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cùng cảnh, ít thời gian lội, bếp lên tầng nhanh quá. Đến lúc mình nhảy vào bì bõm chả hiểu đầu cua đuôi nheo gì. Lội đến lúc vỡ vỡ ra tí thì cả nhà đã đổi đề tài khác rồi nên im luôn. :D . Kén rể thì chả mất thời gian của mình, kén bố mới cho con mới tốn thời gian thôi, :rolleyes:, nhưng mà con gái bảo: Thôi, tệ tệ thế cũng được rồi mẹ ạ.

    PS: Nói thật, con gái hay chê bố xấu trai, tôi cứ trêu: thế để bây giờ kiếm người khác đẹp trai hơn thì nó giãy lên đành đạch. Hai mẹ con đi chơi, có người mời tôi đi cafe, tôi từ chối rồi mà về nó mách bố nó ngay lập tức. Bênh bố nó thế cơ chứ.
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  15. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ối dời, bà còn sắc nước hương trời mới có người mời cà phê chứ, nên bố con nhà nó lo lắng là đúng rồi. Chồng tôi còn đang định lên mạng rao ai chịu mời vợ ổng đi uống cà phê một bữa thì ổng chịu trả tiền cà phê và bồi dưỡng thêm chút tiền công tác phí mà chúng tôi vẫn chưa thống nhất vấn đề công tác phí nên chưa rao được bà ạ
     
  16. beobeoxinhxinh

    beobeoxinhxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    eo ơi sao mà em tương tư cái văn phong của bác Dịu thế chứ, cứ lội đến đoạn nào có post của bác là cười nhăn nhở như thị nở ấy
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  17. beobeoxinhxinh

    beobeoxinhxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hôm lâu rồi e thấy chị Kún có nhắc tới hãng túi gì ( sophie hay sao ý), mọi ng có biết làm sao thành ctv bán hàng của bọn đấy ko chỉ giúp e với ạ
     
  18. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Oái, mày đừng làm cho bác sướng thế chứ, bây giờ cứ có đứa nào bất kể zai hay gái nói yêu với lại tương tư là bác lại rộn ràng, chắc tuổi cao sức yếu nên cứ hay để trí tưởng tượng bay bổng
     
    beobeoxinhxinh thích bài này.
  19. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác Dịu ơi, bây giờ cứ khoảng 1 tuần em là em lại ngó cách nách xem đã phải wax chưa, sao mà sung sướng thế cơ chứ, mỗi lần wax là háo hức nhìn miếng nhựa vừa bóc ra , em là em chỉ thấy mịn, thích , không ngứa ngáy chứ em là em không thấy đau ( hay da em là da con nghé ọ ) . Trước kia em cứ nghĩ wax là xa xỉ , nhưng nhờ có bác khai sáng em thấy mê mệt vụ wax này quá bác ơi , mà rẻ nhỉ bóc đi bóc lại, đun đi đun lại . Mấy lần trước em thấy 1 tuần em phải wax 1 lần, nhưng lần này em thấy 1 tuần rồi mà chưa phải wax , hay là tốc độ moc nó chậm lại nhỉ . Ôi em đội ơi bác Dịu .
     
  20. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hị hị, lội đến đoạn cái máy của cái Cáo rồi, Cáo ôi, chị nại phải si nghĩ, tiền ko tiếc chỉ tiếc cái chỗ để cho ẻm tọa thôi, hehehe, chém tí cho nó đủ ký tự
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này