>>Bình Lola: Ấy lại bị nặng hơn à , đi khám bác sĩ bảo thế nào? Có gì lên thông báo tình hình nhé. Chúc ấy chóng khỏe.
Ai nhường tôi ít thạch nào ? các mẹ ơi di ăn di chơi chỗ nào vừa ngon vừa bổ và vừa rẻ nhé ? chỗ Lê Ngọc Hân có món bánh dúc chan thịt và món trộn trong ngõ ngon lắm lại rẻ nữa , tôi đã từng ăn mấy lần . Thế spa xong có đánh chén k ?
cuabien151 bà cần thạch thì mai đi mát xa mát gần với mấy bà kia ở lê ngọc hân thì tạt qua nhà tôi mà lấy, tôi còn 0.6kg của một con bé hẹn qua lấy nhưng ko thấy qua.
>>ALL: Thông tin nóng đây. Sau một hồi tìm hiểu với tiêu chí ngon, bổ, rẻ thì BTC lại quyết định đổi địa điểm nhé. Bọn mình sẽ đi Đầm Vạc. BTC đã liên hệ với khách sạn rồi, chỗ đó vắng, vui chơi thoải mái, có bể bơi, sân tennis, phòng karaoke, dịch vụ sauna, massage. Bố mẹ nào thích có thể đi thăm sân Golf cách Khách sạn 8km. Hi hi. Thời gian: Thứ 7 và chủ nhật - Ngày 25 và 26/7/2009 - Giá: 931K/ 1 người lớn - Trẻ con: miễn phí Giá này bao gồm: - Tiền phòng (576K/ 1 phòng đôi - 2 giường) - Ăn sáng buffet miễn phí - Tiền xe (xe 45 chỗ) - Tiền ăn ba bữa chính. Mỗi bữa 120K (chưa kể đồ uống) - Chi phí phát sinh: 150K Báo giá chi tiết và set menu 120K tớ gửi file đính kèm. - Đồ ăn và uống cho các con có thể mang đi và không bị tính phí. - Đồ uống của bố mẹ nếu dùng trong bữa ăn sẽ tính 30% giá bán đồ uống tại Khách sạn. - Giá đồ uống tại khách sạn như sau: + Nước ngọt: 9K + Bia Hà Nội: 14K + Bia Ken: 18K - Đồ uống mình đem đi không dùng trong bữa ăn thì không bị tính phí. - Có thể mang xe đạp và các đồ chơi khác cho các con. - Tham khảo phòng Khách sạn và khuôn viên tại đây. http://www.songhonghotel.com.vn/modules.php?name=Catalog&opcase=detailProduct&pid=8&pcid=1 - Đầm Vạc nằm ở phía Nam thành phố Vĩnh Yên , chạy vòng cung từ Đông sang Tây gồm 3 mặt khu nội ô, kéo xuống giáp xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc), xã Quất Lưu và thị trấn Tam Dương (huyện Tam Đảo). Đầm có 23 nhánh chính tạo ra những hồ, lạch nhỏ, có chu vi đến 14 km. Chiều rộng trung bình 1 km. Diện tích mặt nước là 446 ha. Đáy sâu nhất là 4,5 m. Vùng này xưa kia được rừng thiên nhiên bao bọc, lắm chim nhiều cá, những đàn cò, vạc, bồ nông, mòng, két, le le, cơ man nào là chim về kiếm ăn. Vì có nhiều cò vạc nên người dân gọi đây là Đầm Vạc. Với vị trí địa lí tuyệt vời nằm gần các khu du lịch Đại Lải, Tam Đảo, Tây Thiên, Đầm Vạc lại có cảnh quan đẹp, khí hậu tốt, không khí trong lành nên có sức hút lớn đối với du khách. Một số hình ảnh tại Khu du lịch Đầm Vạc. Hình ảnh này cách đây 2 năm rồi nên bây giờ còn đẹp hơn. * Khách sạn sông Hồng, nơi mình sẽ nghỉ. * 4 sân tennis * Khu vui chơi của các cháu * Khu ăn uống Nguồn: otofun.
>>ALL: Bọn mình sẽ đi Đầm Vạc. BTC đã liên hệ với khách sạn rồi, chỗ đó vắng, vui chơi thoải mái, có bể bơi, sân tennis, phòng karaoke, dịch vụ sauna, massage. Bố mẹ nào thích có thể đi thăm sân Golf cách Khách sạn 8km. Hi hi. Địa điểm này cách Hà Nội khoảng 60km nhé. Thời gian: Thứ 7 và chủ nhật - Ngày 25 và 26/7/2009 - Giá: 931K/ 1 người lớn - Trẻ con: miễn phí Giá này bao gồm: - Tiền phòng (576K/ 1 phòng đôi - 2 giường) - Ăn sáng buffet miễn phí - Bơi lội và chơi tennis miễn phí. - Tiền xe (xe 45 chỗ) - Tiền ăn ba bữa chính. Mỗi bữa 120K (chưa kể đồ uống) - Chi phí phát sinh: 150K Báo giá chi tiết và set menu 120K tớ gửi file đính kèm. - Đồ ăn và uống cho các con có thể mang đi và không bị tính phí. - Đồ uống của bố mẹ nếu dùng trong bữa ăn sẽ tính 30% giá bán đồ uống tại Khách sạn. - Giá đồ uống tại khách sạn như sau: + Nước ngọt: 9K + Bia Hà Nội: 14K + Bia Ken: 18K - Đồ uống mình đem đi không dùng trong bữa ăn thì không bị tính phí. - Có thể mang xe đạp và các đồ chơi khác cho các con. DS đăng ký đi Đầm Vạc: 1. Trà: 1 mẹ + 1 con gái + bố (dập dòm) (Chíp nhà tớ tháng 9 này mới 5 tuổi, nên chắc cũng free nhỉ, hi hi) 2. Ngọc Bin: 1 mẹ + 1 con + 1 bố (dập dòm) 3. Kevin : 1 mẹ +1 con +1 bố ( đang đổi lịch làm việc t7) 4. Nhà Cò Vịt dập dòm (nhung to se báo chắc chắn vào ngày 12/7 -ngày khám của anh Cò) nếu chân Cò ok thì cho tớ đăng ký cả nhà 2 xuất người lớn + 2 trẻ em (miễn phí ) P/S: Khi đăng ký mọi người vui lòng copy toàn bộ thông tin để tiện việc theo dõi.
Bên tớ giết định đi V-Resort ngày thường cũng đựoc rồi. Hy vọng ko trùng ngày bọn mình để tớ lại đựoc đi.
Chúc mọi người đi vui vẻ...BTC quá nhiệt tình tìm địa điểm tót. Cuối tuần này nhà tớ lại đi Cát bà mất rồi, tiếc quá.
>>ALL: Bọn mình sẽ đi Đầm Vạc. BTC đã liên hệ với khách sạn rồi, chỗ đó vắng, vui chơi thoải mái, có bể bơi, sân tennis, phòng karaoke, dịch vụ sauna, massage. Bố mẹ nào thích có thể đi thăm sân Golf cách Khách sạn 8km. Hi hi. Địa điểm này cách Hà Nội khoảng 60km nhé. Thời gian: Thứ 7 và chủ nhật - Ngày 25 và 26/7/2009 - Giá: 931K/ 1 người lớn - Trẻ con: miễn phí Giá này bao gồm: - Tiền phòng (576K/ 1 phòng đôi - 2 giường) - Ăn sáng buffet miễn phí - Bơi lội và chơi tennis miễn phí. - Tiền xe (xe 45 chỗ) - Tiền ăn ba bữa chính. Mỗi bữa 120K (chưa kể đồ uống) - Chi phí phát sinh: 150K Báo giá chi tiết và set menu 120K tớ gửi file đính kèm. - Đồ ăn và uống cho các con có thể mang đi và không bị tính phí. - Đồ uống của bố mẹ nếu dùng trong bữa ăn sẽ tính 30% giá bán đồ uống tại Khách sạn. - Giá đồ uống tại khách sạn như sau: + Nước ngọt: 9K + Bia Hà Nội: 14K + Bia Ken: 18K - Đồ uống mình đem đi không dùng trong bữa ăn thì không bị tính phí. - Có thể mang xe đạp và các đồ chơi khác cho các con. DS đăng ký đi Đầm Vạc: 1. Trà: 1 mẹ + 1 con gái + bố (dập dòm) (Chíp nhà tớ tháng 9 này mới 5 tuổi, nên chắc cũng free nhỉ, hi hi) 2. Ngọc Bin: 1 mẹ + 1 con + 1 bố (dập dòm) 3. Kevin : 1 mẹ +1 con +1 bố ( đang đổi lịch làm việc t7) 4. Nhà Cò Vịt dập dòm (nhung to se báo chắc chắn vào ngày 12/7 -ngày khám của anh Cò) nếu chân Cò ok thì cho tớ đăng ký cả nhà 2 xuất người lớn + 2 trẻ em (miễn phí ) 5. Nhà nhimvatho: bố mẹ + hai con 6. Hà: mẹ + con trai 4T P/S: Khi đăng ký mọi người vui lòng copy toàn bộ thông tin để tiện việc theo dõi.
Chào cả nhà, Tớ vừa về nhà xong, sáng nay đi từ nhà là 9h sáng mà đến Đại sứ quán Pháp ở Trần Hưng Đạo là hơn 10h vì bị tắc đường, không hiểu hôm nay có vụ gì mà chỗ nào cũng thấy công an đứng chặn, lại còn thấy toàn xe thương binh đứng kín, chắc biểu tình Làm thủ tục ở ĐSQ mãi đến hơn 11h mới xong thế là 2vc lại không về nhà nữa mà đi ăn trưa để đầu giờ chiều đi khám luôn Tớ khám ở Phòng khám 56 Hai Bà Trưng, đến sớm nhất mà lấy số tận 15 vì đa số mọi người toàn gọi điện đặt trước, chờ phải gần 3h chiều mới có bác sỹ khám :evil::evil::evil: Siêu âm thai được 6 tuần 4 ngày, có tim thai, mọi cái đều bình thường. Khám thì bác sỹ bảo bị cúm trong thời kỳ này là hoàn toàn không tốt một tí nào, nên cẩn thận tránh để bị sốt không sẽ ảnh hưởng đến em bé, bác sỹ chẳng kê thuốc gì cả, chỉ bảo về súc miệng và nhỏ nước muối thôi . Hẹn 6 tuần nữa đến khám lại, siêu âm 4D thì mới biết rõ Tôi lo lắm, có khi phải hẹn gặp bác sỹ Chương để khám lại nhỉ, mà hình như hẹn khám bác này phải trước mấy tuần, bà nào có số của bác sỹ cho tôi nhé, hẹn khám lại cho yên tâm.
Huyền ơi, cuối tháng 7 mới đi cơ mà. Nếu sắp xếp được thì cuối tuần này nhà ấy đi Cát Bà rồi cuối tháng lại đi Đầm Vạc với HR >>Bình Lola: Ấy khám ở chỗ Hai Bà Trưng không khám được anh Cường à? Anh Chương thì đợt trước nghe nói là đầu tháng 7 anh ý đi công tác nước ngoài 3 tháng cơ. Số đt của anh ấy đây: 0913270404 Số đt Phòng khám ở 15 Liên Trì: (04)22185741. Đặt hẹn khám sau 16h30. Nếu ấy chưa đặt hẹn thì có thể đến vào lúc đầu giờ nói với chị vợ là em bị như thế nên chưa kịp đặt hẹn, chị xem có ai bỏ thì cho em khám. Hoặc đến lúc gần cuối giờ (khoảng 19h00). Tớ thấy mấy mẹ không kịp đặt hẹn phổ biến kinh nghiệm thế. Nhưng đợt tớ bị sốt khám anh Chương thì anh ý bảo đi làm xét nghiệm mấy loại virus, về kết quả dương tính làm tớ khóc suốt. Sau tớ vào C khám ông Cường thì ông ý mắng cho một trận bảo là tự dưng đi làm xét nghiệm làm gì để chuốc lo vào người. Nếu bị sốt thì chỉ cần theo dõi siêu âm thai đúng thời kỳ (12, 22 tuần) xem có gì bất thường không và làm Tripple Test là được. Hic, chả biết đường nào mà lần.
Cảm ơn ấy nhiều nhé, tớ vừa mới về đến nhà xong, tớ nhỏ nước muối xem có đỡ không, nếu không đỡ thì tớ nhờ ấy nhé, có gì tớ sẽ liên lạc
Mọi người lại chuyển lịch cuối tháng 7 rồi à nhà tớ máu đi lắm nhưng ko dám đăng ký vì sợ lại phải về Pháp (xã nhà tớ đang gửi thư xin việc ở mấy nơi, nếu có hồi âm là cả nhà cuốn gói về luôn cho kịp còn không sẽ nấn ná được đến giữa tháng 8 ) Thôi cứ làm chân dập dòm vậy :-\":-\":-\"
Không phải nhỏ nước muối đâu mà bơm hẳn nước muối vào mũi ý. Ấy ngâm cho âm ấm một tí rồi hãy bơm nhé. Nếu nhà ấy về Pháp trước khi HR đi du lịch thì nhớ báo sớm để còn làm bữa chia tay hoành tráng nhé. Vì đang định kết hợp đi du lịch tổ chức sinh nhật sớm cho các con sinh nhật tháng 8 và chia tay nhà ấy luôn.
Hôm nay khám ở đây họ cũng hỏi là khám bs nào nhưng mình chẳng nhớ ra bác sỹ nào thế là bảo chị cho em bác sỹ nào cũng được vì chủ yếu là khám để lấy thuốc chống cúm. Ông bác sỹ hôm nay già lắm nhưng được cái tư vấn dặn dò tỉ mỉ lắm, ông ý bảo phải 12 tuần thì mới biết chính xác được cơ, còn nếu bị sốt thì phải đi khám ngay để bác sỹ cho thuốc điều trị. Tớ sẽ thử làm theo cách của Ngọc xem sao, cảm ơn ấy nhiều nhé
Tớ cũng chưa đặt vé cụ thể vì còn phụ thuộc vào việc của anh xã nhưng nếu gấp quá thì sẽ cho lão về trước còn tớ và Lola về sau vì tớ cũng còn phải làm một số giấy tờ đất cát bên này mà.