Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Trưa nay chị cũng k được ăn cơm nhà, mang đi rồi lại phải ra gà Vọng Đức
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em lạy cả nhà, cả nhà 88888 nhanh quá làm em lội tướt bơ cả sáng, vừa làm việc vừa lội bếp trộm cái lão trưởng phòng mà vẫn chưa hết, nhảy cóc thì lõm bõm chả kịp hiểu gì. Mới đầu tuần mà lội thế này em đuối quá, hic hic
     
  3. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chẳng bù với mình, cuối tuần và buỏi tối ở nhà cái lamchame nó như dở hơi nên ở cơ quan mình triệt để buôn cho sướng
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    e lại vác về tối xơi nốt , của đâu mà phí được.
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    trời xầm xì quá nhỉ? chả co nhẽ lại sắp mưa?
     
  6. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nhà tôi thì lương nộp vợ 100%, có khoản nào cũng báo cáo đầy đủ....So với các chị chân dài thì chồng tôi chưa là gì nhưng tôi cũng lạc quan lắm, chồng luôn là số 1....Chẳng thế mấy chị ở CQ hay GATO với tôi nhưng biết đâu nhiêè lúc ghét lão ấy chỉ muốn đuổi quách ra đường cho đỡ ngứa mắt
     
  7. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    đang lội dở nhưng em lại trồi lên trả lời, ko bít đã ai đáp lời chị chưa chứ em rằng là em đang uống PROCARE chị ạ. 210k, ko biết e có mua đắt ko
     
    nhepbeo thích bài này.
  8. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Trong này đang mưa to, nẫu cả lòng mề, tự nhiên thấy mưa tâm trạng lại buồn mới đau chứ
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    sư bố, e muốn về quá mà lại mắc hẹn co khách .
     
  10. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em lội mới được 30 trang tính từ cuối đổ lên, còn lại em để lội sau vậy. Vừa lội vừa tính toán 1 mớ số liệu trong Excel thế mà trình sếp kiểm tra đúng đến 99% mới kinh chứ, sai có tý tẹo. em làm lại xong rồi. Giờ chờ sếp ký để lên trình sếp lớn.
    Thế chắc chồng em cũng được xếp vào ds cùng chồng chị VH, chóe, HHX, Vịt. Tiền nong chi tiêu trong nhà , mỗi tháng chi tiêu cá nhân chắc độ 5 triệu, về nhà biết bế con đỡ đần vợ, ko có Osin thì giặt quần áo cho con (quần áo cu em vẫn phải giặt tay), nấu cơm or rửa bát.
    Hôm nọ em lấy tiền nghỉ đẻ + có 1 tý em ky cóp được, đủ mua có ½ lượng SJC, ra Phú Quý nó hết chỉ lẻ chỉ còn miếng 1 lượng. Thế là em về khóc với chồng là dành dụm đến bao giờ mới đủ mua 1 lạng. Chồng thương quá lại bù thêm cho đủ 1 lượng, em te tởn đi mua luôn.
     
    muonvaobs.nguyenduc thích.
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    e muốn về quá .
     
  12. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Trưa nay em đã bảo bác GV là sắp mưa rồi đừng có phơi chăn lên sân thượng nữa mà ko nghe. Giờ này bác ôm thằng ôn con ngủ chỏng vó cả 2 bác cháu rồi (em ko dám gọi điện về nhà vì sợ nó dậy). Thằng nhà em ban ngày cứ phải có người ôm thì nó mới ngủ được. Quả này chiều về cái chăn sũng nước mưa lại đi giặt lại.
     
  13. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    cả nhà ạ, nhân nói về chuyện chồng, cả nhà cho e chia sẻ vụ này mí, e cứ giữ mãi trong lòng mà e chưa nói ra với ai
    chuyện là vc e muốn mua nhà ra ở riêng, nhưng với vốn liếng bây giờ và với công việc hiện tại của cả 2 vc e thì chắc phải đến lúc gần xuống lỗ bọn e mới đủ tiền để mà đi mua nhà ra ở riêng, bọn e oánh liều về vay mượn thầy bu e để đi mua nhà, với dự án bọn e nhắm vào thì khoảng 2014 sẽ có nhà riêng, tính đi tính lại thì bọn e cũng có thể xoay đc phần nào nếu mua căn hộ nho nhỏ và vay mượn thêm của ông bà ngoại Vịt Ngan thì chắc đủ. lúc về nói chuyện với ông bà, ông bà cũng thống nhất sẽ ủng hộ và phụ giúp bọn e, nhưng bố e có hỏi vc e là đã nói và bàn bạc với bmc chưa, chứ việc này là việc trọng đại của 2vc e, mua 1 căn nhà mấy tỷ chứ chả phải ra chợ mua 1 mớ rau mà có thể tự ý quyết đc, vì bố e k muốn trách nhiệm đổ hết lên đầu bme e là phải lo nhà cho con cái, vì dù sao bme e suy nghĩ con gái đi lấy chồng thì việc ở đâu là do nhà chồng quyết (bố e cổ hủ lắm ý ạ) còn việc bme e có thì cũng để cho bọn e nhưng đến khi ông bà xanh cỏ chứ còn giờ khi bọn e còn trẻ khỏe còn kiếm đc tiền thì ông bà muốn bọn e phải tự lập hết. Chồng e nói 1 câu với bme e mà e nghĩ mãi, và cũng vì câu nói đó của chồng mà làm e nghĩ, làm e thấy thương chồng hơn bao giờ hết, chồng e nói "thực ra con k nói chuyện mua nhà với bme con vì mẹ con lúc nào cũng nghĩ con tài giỏi và kiếm đc rất nhiều tiền, lúc nào cũng nghĩ lấy tiền từ con và lúc nào cũng nghĩ con k bao giờ thiếu tiền, cho dù giờ con sắp thất nghiệp, đến hộp sữa mua cho các cháu giờ con cũng k có khả năng lo mà trông chờ vào mỗi lương của vợ con, mà mẹ ôn vẫn còn đòi con lo tiền cho ông bà đi chơi Mỹ, nên là chuyện mua nhà này con k nói j với bme con cả, khi nào xong thì mới tính, chứ nếu giờ nói ra là đi mua nhà, thì ngày nào bà cũng hỏi con tiền rồi lại đổ mọi thứ lên đầu con cần chi tiêu và chi trả". E nghe chồng nói xong mà lặng ng, vì e cũng biết mc e ra sao, nhưng cũng k nghĩ gánh nặng trên vai chồng mình lại nặng nề đến thế
    nên từ ngày chị Cáo nói, chị VH nói rồi bác tubim nói e, e đã rút ra đc rất nhiều điều khi sống với chồng và gia đình bên chồng, cho tới khi nghe chồng nói thế nữa, e lại càng củng cố tinh thần e, dù có khó khăn thế nào e cũng đứng bên chồng, dù có gia trưởng sao e cũng chịu đc, vì sau tất cả mọi điều đó e biết chồng vẫn mãi là trụ cột của 3 mẹ con e
    giờ đến 2 tháng nay chồng e đi làm k lương rồi, lương e cũng chả có nhiều, cũng cân đối từng món để chi tiêu đủ cho gia đình, nhiều khi trong túi e chả còn đồng nào nhưng cứ có 1 chút là e lại lén nhét tiền vào ví chồng, vì giờ chồng còn chạy đi ngoại giao kiếm việc, cũng cần có đồng này đồng kia để ngoại giao chứ, cũng chả đc đến 500k, nhưng có chút nào là e lại nhét vào ví của chồng. Hôm nay chồng e sang bên Keanang nhận việc rồi ạ, nhưng vẫn chưa bỏ hẳn chỗ cũ vì chồng e đợi họ trả lương đã rồi mới xin nghỉ hẳn, sáng chồng nói đưa chồng 200k để đi mua hoa quả mang sang bên đấy, trong ví e còn đúng 400k, e lại rút hết ra đưa chồng, mà nhất định chồng k cầm, e cứ phải dúi vào và nói đi ra đg còn cần phải tiêu nữa, e đi làm gần thiếu thì e vay mượn rồi chạy về nhà cũng đc, nhưng a phải có, nói mãi mới cầm để e yên tâm :D
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    QQ ơi, chém bay nóc bên tóp chồng chém con vợ loăng loàn đê...hê...hê...bây giờ có lẽ e nên đổi hình tượng ngoan hiền , đảm đang bên kia, thay vào, e sẽ là 1 con dở hơi, ngang ngạnh đi chém gió, phạt nóc bên Liém đá...hế hế...thấy vui vui
     
  15. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em ơi, cứ thế là được rồi, chồng em thế là biết nghĩ đấy, nhưng mà hoàn cảnh thế thì cũng biết làm sao. May là có bố mẹ em cũng sẵn lòng giúp đỡ, em cứ động viên chồng cố gắng làm lụng, kiếm tiền lo cho gia đình, có khó khăn thế này, về sau giàu có nhìn lại mới trân trọng nhau em ạ
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  16. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Xã tôi ko có lương cố định giờ ông ý tự làm ở nhà, nên tiền nong cứ rải rác cả tháng. Nên nếu ko tự giác là nhiều khoản mình ko biết được :) Nhưng năm ngoái ông ý cũng hoang lắm vợ con ko sắm đồ cho mà toàn tự mua cho mình, trong khi đó năm ngoái mình chắt bóp vì nợ nần nhiều. Nên mình cú mình nói cho, năm nay thấy đỡ hơn hẳn :D
     
  17. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bà Vịt bầu: Thế là tốt rồi bà ạ, chồng bà chỉ là tạm thời chưa kiếm được xiền thôi :) Bà còn có ông bà ngoại có đk. Nhà tôi cả 2 bên đều ko trông chờ được, mà tui cũng chả có ý trông chờ :D Tính tôi độc lập tự do, cứ gom góp và tự mình tính cách thôi. Đối với mình nợ nần 2-300tr là to lắm vì phải vài năm mới trả được, nhưng mà cứ tính dần, tính dần. Tôi mua mảnh đất có 370tr, đợi trả hết nợ gom được tôi lại đổi về gần tiếp. Đến thời điểm hiện tại chưa bao giờ dám mơ mua đất hay nhà trên 500tr vì ko có thực lực, muốn vay cũng ko vay được cơ. Mà tôi vẫn HP lắm, mình cứ đi dần từng tý một. Sau này kiểu gì chả có cái nhà :D
     
    Me Hai Anvitbau_2303 thích.
  18. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thôi, trình đâu mà nhả chữ hả bà. Bên đấy toàn ngừoi học tài, lắm chữ, nói ra cấm có ai được bảo tao sai, bảo tao sai tao nói cho câm họng thì thôi. Tôi chịu. Thấy khó nghe thì vào còm 1 cái rồi lại cun cút đi ra.
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    đọc xong rơm rớm VỊt ah. Mong là mọi việc rồi sẽ ổn.
    ah nhòm ra cái cty mới của béo rồi, ngay sát VP bank, ko phải Keangnam đâu mà Kanaiga thì phải.
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  20. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hôm qua em phải ở nhà làm oín mí lị tổng chỉ huy dọn dẹp đám gạch vữa tan hoang trong nhà, ông cậu làm cho hết việc rồi đi mất, nền bếp toàn xi măng với cái gì đen đen, em cũng chỉ cọ được cho nó sáng vừa vừa mí lị xếp dỡ đồ đạc là bã hết cả người, chả có thời gian lội bếp chị ạ. Hqua bà chị hàng xóm (cũng đnag có bầu, nhưng thuộc dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc, lười như ma í, toàn ỉ lại mẹ chồng, hôm nọ bà mẹ chồng bà í mới đi kể tội con dâu, ở nhà ko làm cái gì, mà sai mẹ chồng hơn osin, bảo là mẹ làm cho cháu mẹ chứ làm hộ gì cho con) bảo e là " em ko nghén mấy sướng thật đấy, mà em khỏe, có bầu mà cứ bê vác phăm phăm, chị chả làm được gì". E mới điên tiết, éo mịe, có phải ai cũng vô duyên như bà í đâu, ai chả muốn nằm khểnh ra nhưng e ko làm thì chả ai làm, mà có ốm cũng phải cố dậy chứ nằm sẵn có ai cho ăn đâu mà ko cố. Nghĩ lại đời lắm người hay thật...
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này