Bà ở tận Nhật Bản mà cũng bon chen ủng hộ hội trưởng à, tuyên dương bà vì tinh thần đồng đội nhé. Vân bean: Mấy hôm nay tôi cũng bận quá, muốn qua chỗ mụ để mua đồ cho con mà chưa lúc nào có time cả. Chúc bà đắt hàng nhé.
Hôm nay kế hoạch là làm 1 tua cả CH của Nghé, cả của Tomtit và của Vân Bean luôn thể, thế mà lại mưa như trút nước, hơ hơ, thôi đợi đi cùng Thúy vậy Trước mắt cứ chúc mừng cả 3 nhà đã khai trương buôn bán và chúc làm ăn phát đạt nhá, tặng 3 bó hoa đồng tiền to đùng tới 3 nhà nào @Meocung: mua hay xây nhà mới thế mụ, thích nhỉ, bên đó mà mua được nhà mà ở là ngưỡng mộ lắm, mà tôi cũng chưa có biết cụ thể gia cảnh bà bên đó thế nào đấy @Yesterday: đồng hương Nam Định với mụ hay với xã nhà mụ thế, cứ bắt tay thật chặt một cái đã nào, bác ruột tôi sống ở Nam Định, làm công nhân Nhà máy Dệt mãi, nên tôi cũng k lạ gì NĐ cả, đến khi lấy chồng dân NĐ lại càng thêm quý thêm yêu, he he @heocoi: tôi chai rồi nên giờ chả nịnh chồng vì sợ mất chồng như trước nữa, có vấn đề gì, tôi nêu rõ quan điểm luôn, hóa ra lại thành dễ thở cho cả hai phía, may nhờ các bà tư vấn cho tôi, tôi mới dám làm cuộc cách mạng cho mình như thế đấy, tks các bà nhiều lắm (u) @all: đáng lẽ hôm nay nhà tôi có giúp việc mới, cuối cùng già ý lại đổi quyết định, vẫn ở lại nhà cũ, thế mới chán chứ, có mụ nào giới thiệu cho tôi được NGV ăn ở tại nhà tôi thì nhắn tôi với nhé, mong lắm để tôi còn được tung tẩy
Tks mụ nhé, hôm nọ tôi thấy có người thừa ng giúp việc để status thì lại k biết mụ có nhu cầu Hôm nay mẹ tôi đi đà lạt 10 ngày, hu hu từ mai chỉ có hai mẹ con xoay sở với nhau thôi . Hự hự
Bà đi rồi à, lần này anh giai mụ mời hử, hôm nọ thấy bà kể mà, thế bao giờ mụ mới đi Thái và Sing thế ??? Tôi gửi Hến cho bà ngoại 3 hôm mà thấy khỏe hẳn người ra, vì cho Hến ăn là tôi sợ nhất, nhưng nhớ con quá k chịu nổi lại khuân nó về, rồi lại xì trét về vụ ăn của con, hơ hơ, thèm có người giúp việc khoảng 40-50, biết nấu ăn giỏi và thật thà, những cái khác có thể rèn được, có ai thế mụ ới tôi với nhá, tks lắm
Uh ! năm nay sẽ đi Hải Thịnh đấy , về quê Nam Định rồi đi ra đó luôn , anh Tùng nhà tao đã lên kế hoạch rồi , cứ thế mà làm thôi .Quê tao gần đó mà , năm nào ông bà nội chẳng đi , tao thì chưa đi bao giờ , mới đi Quất Lâm thôi .
Nói đến dâu trưởng thì tớ là dâu út nhưng lại là trưởng vì chồng tớ là cụ chột , thế mà tớ chẳng biết gì cả , cúng lễ rằm , mùng một hay giỗ chạp đều một tay mẹ chồng lo hết , bà bảo con phải học dần đi chứ mai mốt bố mẹ có mất chắc mày cho chúng tao chết đói hết ( ý bà nói tớ ko biết cúng bái gì ấy mà ) nhưng chồng tớ bảo rồi : mẹ đừng lo , cờ đến tay ai người ấy phất , lúc đó tự khắc béo biết làm thôi mà , thế nên giờ tớ vẫn ko biết cúng lễ gì hết , đi chùa cứ thành tâm xin thôi . Con dâu này đoảng nhỉ ?
Thanhk các mụ đã chúc mừng tôi, hôm qua khai trương mệt nhưng mà vui, hôm qua lần đầu tiên Heocoi và 2muon được diện kiến nhau, hi hi.
Bà nhắn cho tôi, tôi đang đi trên đường không làm gì được... Đừng giận nhé em yêu. Tôi đang tập xe, trả lời tin bà để húc vào đít người ta à.
Chào cả nhà, hôm qua tôi đi làm về đúng lúc mưa to, sợ quá. Mưa kinh khủng luôn ý, đi đường cách khoảng 2-30m đã chẳng nhìn thấy gì rồi, mắt tôi đã chẳng ra mắt đeo kính, lại còn quên áo mưa nên mặc áo mưa giấy. Về đến nhà mới biết là thoát, sợ thật.
Hôm qua lúc mưa chồng tôi cũng phi nhanh để tìm chỗ trú mưa thì gặp một thằng phi từ bên đường sang thế là hai xe đâm nhau, hai tên ngã lăn kềnh ở đường lúc mưa to, may mà người và xe không sao chỉ bị rách cả vai và tay áo.
Tôi còn xi trét nặng hơn bà đây, sáng cho con Khoai ăn sáng đi học cực kô chịu đc mình mắng nó thì nó lý sự mắng lại mẹ thế mới ghê chứ. Thế là MC làm cho câu Buổi sáng ra chẳng phải làm gì có mỗi việc cho con ăn mà còn nổi cáu thế thì phải làm việc khác nữa thì kô biết thế nào, nghe ức kô thể chịu đc, nói chuyện ra đây với các bà mà nước mắt tôi cứ chảy ra nhiều lúc buồn lắm ý. Mình cũng đâu có muốn thế đâu tại cái tính nóng nảy của mình nó thế nhiều lúc bảo kiềm chế kô nói nhưng có lúc kô kiềm chế đc, Sống cùng cũng tốt nhưng cứ phụ thuộc mãi như thế cũng chán lắm. Nhiều lúc bà cứ ám chỉ như là VC tôi mà sống riêng thì chắc là kô sóng nổi. Mình nghĩ như chồng Lan nói cờ đến tay ai người ấy phất mình có phải là quá lười biếng đâu mà kô sống nổi nếu ở riêng sẽ có cách sống khác để ổn định cs.
Thôi bà ạ, sống chung thì cứ phải nhịn, mẹ chồng nào chẳng nghĩ thế. Ngày xưa tôi sinh thằng Tom bị thiếu tháng, vừa buồn lại vừa thương con, mẹ chồng tôi không hiểu cho tôi lại còn nói: đẻ bé thế để xem có nuôi được không. Bà ấy còn nói tôi không chọn năm chọn tháng gì, thích đẻ thì đẻ (tôi có bầu trước mà). Nói mình như gà ấy, tôi khóc suốt, đến nỗi bây giờ nhiều lúc cũng thương bà ấy lắm nhưng lại không quên được những câu nói cay nghiệt của bà.