Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nàng kia, chưa giả nhời tôi cái vụ giá gác nồi nhớ !

    Báo cáo cả nhà chồng về muộn, em ăn cơm một mình nên rất nhanh, dư tẹo thời gian để lội bếp ! A, thực đơn tối nay em có tận năm món : mắm chưng, dưa leo, cá bống kho, canh mồng tơi thịt nạc ăn kèm cà muối chua tự làm ! Hệ hệ, nhon nhon là nên ăn nhõn hai tô cơm tướng ! :rolleyes:
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    trangx thích bài này.
  2. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cty tớ gần ngay đại bản doanh Sophie nhưng tiệt chửa mò vào lần nào ! Hôm trước sinh nhật em gái nhỏ mua tặng cái giỏ đeo mà nhìn già khú nên tiệt chả nhòm ngó gì nữa sất !
     
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    cứ đên h này là ngừoi e nhão ra như bột, e muốn đi nằm lắm mà cố chờ chồng về để trình diện, dọn cơm.
    tối này mệt, ăn cơm xong e dỗ mãi thằng con vẫn chưa đói, mãi nó mới chịu ăn, e lừoi ko nhúc nhích nổi, cho nó ăn cháo trắng với 2 viên phoma cho xong bữa. Mà con hĩm lại ko xoay, đầu nó nằm ở sườn em, cảm giác khó chịu kinh khủng vì nó húc vào dạ dầy.
     
  4. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Anh ChaChi lại lười ăn như cũ rồi à,mấy hôm trước ăn nhanh đến nỗi mẹ choáng cơ mà
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    tôi nhìn là dè bỉu rồi .
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hôm qua nó ăn còn ko kịp đút, cắn cả vào tay e ấy. hôm nay nó ăn vặt bánh trái linh tinh, e lại muốn ép nó ăn sớm để ngất sớm chứ vẫn ăn khá khẩm lắm so với hồi cũ.
     
  7. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Haiza, bà cũng bảy tháng rồi chứ nhỉ ! Tôi sợ nhất là hai tháng cuối, người như đeo đá ấy ! Khiếp, đấy là bầu lần nào tôi cũng chỉ lên tầm 11, 12 kg chứ nhiều như người khác nữa tôi chả biết tôi ra sao ! Lúc ấy, ăn cũng chỉ mỗi chén cơm một bữa, hôm nào ăn quá tí thì người nó mệt quá thể, chả làm được sự gì chỉ nghiêng người ngủ cả tiếng đồng hồ rồi mới nhỏm dậy tắm giặt, rửa ráy, đút sữa cho con !

    Lucky, cô chưa nặng bụng tí nào mà đã đau lưng thế thì phải thật cẩn thận đấy ! Chị sợ em lại bị đau như Kún với Chóe mất thôi vì chị cũng bị y như thế ! Ngẫm lại, từ lúc bầu đến khi con ba tuổi, chưa buổi nào chị được nằm thẳng cẳng ra mà làm một giấc đến tận sáng cả ! Híc ! Nói thêm vụ này, cty em sau một dạo babyboom, tự dưng nguyên lũ đi làm thì cổ cứ vẹo vẹo, ngồi cũng chẳng ngắn ngay như người ta ! Tự dưng một bữa ăn cơm trưa, tụ tập tỉ tê hỏi chuyện ! Ôi giời, hóa ra bà nào bà nấy đều cho con ngủ chung nhưng nó giãy quá thế là bố mẹ xoay ngang ra nằm, nhưng xịch tới xịch lui cái gối riết rồi đêm nào cũng nằm còng queo, chả thoải mái tí nào ! Thế là thôi rồi luôn cái cổ :shock:
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  8. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Con ăn vặt thế mà bà ép nó thì làm thế nào, mai mốt cho ăn cách nhau ra tí ! Từ hồi cu cậu đi học trường mới đến giờ thấy ăn uống có vẻ tự giác hơn tôi đoán là vì con ăn không bị ép buộc lắm ở trường với lại cu cậu nhảy nhót nhiều hơn nên tiêu hao năng lượng nhiều hơn !

    Sáng nay thấy bà cười ha hả vì cân thằng Salih trong chuẩn ! Tôi nuôi con cũng căn ke cái chuẩn ấy dưng căn về chiều cao nó hơn vì mẹ nó mong mỏi điều ấy, nhưng anh cu con ở nhà tôi cũng chả nặng hơn chuẩn mấy, người cứ nhẵng nhằng nhằng ! Về nhà ngoại ông bà kêu nhưng tôi kệ, ăn uống giờ cũng biết ngon dở, yêu cầu mẹ cho ăn cái này cái kia rồi nên tôi kệ, ăn thì ăn không ăn thì đừng, bố nó suốt ngày làm toáng lên, tôi bẩu, muốn thì bố con cho nhau ăn chứ mẹ không có ý kiến nữa :-k !
     
  9. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ôi giời, ông chồng tôi thì về sớm về trễ thế nào không cần biết nhưng cứ về đến nhà, tắm rửa xong ít nhất là phải có nồi canh vừa sôi nhắc từ trên bếp xuống ! Thế nên tôi toàn phải để mọi thứ sẵn sàng trong tủ lạnh, về sớm thì thiếp nấu cho chàng xơi mà về trễ thì mời chàng tự nấu tự xơi ! May là chồng tôi thích ăn rau lá nên nấu nhanh lắm nhưng cái công nhặt rửa thì lại quá cha ! :mad:
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  10. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác ơi, cái món gỏi một dây của bác mà đãi đám cưới thì hay nhỉ, em đề nghị bác đặt tên nó là gỏi tơ hồng ! Khi ăn thì cô dâu chú rể ăn minh họa cho bà con đầu tiên, mỗi người cắn một đầu :p
     
    xiaomaotrangx thích.
  11. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    He he, em set chế độ 40 bài/ page nên lội đỡ mệt hẳn dưng cú cái lâu lâu lại bị kick out lại phải log vào, chán ! Ơ, nãy giờ mình em lảm nhảm !
     
  12. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Vit Bầu, đọc bài của em thương hai vợ chồng quá, cố lên em gái nhá, cần nhất là có chồng hiểu và yêu thương mình thì sóng to gió lớn cách mấy cũng sẽ vượt qua thôi
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  13. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mấy hôm nay e nằm kê gối ở chân theo lời con bé lang băm thì đỡ đau lưng hơn chị ah. Sáng dậy có đau nhưng ko pải lật tí 1 nữa...híhí
     
  14. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hôm nay e ăn cơm gà rang, canh đậu phụ và ít kim chi... dễ ăn quá.
    Giờ đi ăn buổi trưa là cực hình ah, e sợ đồ Nhật rồi, cái mùi ngửi muốn ói luôn, đồ rán nhiều nữa... chậc chậc... lại còn đắt lòi ra.
    Ngày nào cũng gần 300K/ bữa trưa... oa oa oa
     
  15. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị Phở ơi, em chẳng dám quote bài của chị lại vì đọc xong em muốn khóc quá, tội nghiệp Tròn nhỉ, em lại nghĩ đến thân em, mai mốt ba mẹ em có mệnh hệ nào ko biết em có kịp về nhìn mặt nữa hay ko. Ba em lì lắm chị ạ, ổng dặn mọi người chỉ gọi cho em khi ông chết thôi, còn ốm cũng ko được gọi vì sợ tốn tiền của em, lỡ khi em về tới nhà ổng khỏe lại rồi em đi ông mới mất thì làm sao em gồng ghánh nổi 2 lần về liên tục. Bây giờ làm gì, nói gì em cũng nghĩ tới việc tích phúc để hy vọng ba mẹ em ko bị ốm đau dai dẳng, mình ra đường và ở ngoài đời có chịu thiệt một chút cũng ko sao, chẳng dám dữ dằn hay bon chen nhiều nữa, sợ lắm.
     
  16. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bàn tiếp về cái sự cân nặng của con ! Con gái em cuối tháng này nữa là ba tuổi rưỡi ! Cũng nẫu về cái cân nặng của nó, dưới tuổi rưỡi, ẻm lúc nào cũng ở kênh C, xong, đi học, tự dưng thấy đỡ hơn, rồi từ từ về lại kênh A ! Giờ thì tầm 98-99 cm, cân nặng 16 kg nhưng nhìn ẻm tròn trịa vì có lẽ xương nhỏ ! Nhưng, vầng, lại chữ nhưng,giờ thì suốt ngày ẻm bị bố kêu, cho con ăn ít thôi ! Khổ, con bé ăn cũng ít nhưng nó ăn lặt vặt cả ngày ! Chủ nhật không đi học thì thôi rồi, ẻm quanh quẩn ở cái tủ lạnh suốt, chỉ dám mua trái cây ít ngọt thôi ! Được cái là món gì cũng ăn, miễn là nấu ngon ! Khổ, em ngoài hai mươi tuổi đầu mới ăn miếng khổ qua đầu tiên nhưng nó thì ăn ngay từ khi hai tuổi, cái món khổ qua xào thịt bò ạ ! Híc ! Vào bàn ăn là đôi khi trái khoáy, anh Hai thì phải năn nỉ, đút cho ăn còn em thì kệ, toàn tự ăn !

    Sữa thì em cũng chỉ cho uống sữa bò tươi nhưng khoảng hai tháng nay cũng ngưng luôn sữa chỉ vì bố nó kêu, em để sữa trong tủ là cả ngày con bê ra, rót uống thay nước thôi em ạ :shock:

    Em là em sợ nhất cái viễn cảnh con muốn ăn mà không được ăn hoặc cấm cản thôi ạ nên cũng phải dè chừng ngay từ bây giờ !
     
  17. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cái Yến vàng biến đi đâu mất hút bây giờ quay trở lại vẫn chém quyết liệt nhỉ :rolleyes:
     
  18. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ừ, hồi chị bụng bự rồi thì chuyên cướp giật gối của chồng ấy, cái gác, cái ôm, cái kê bên sườn, đủ các kiểu cho đỡ đau ấy ! Khi ngồi làm việc thì cũng vần kiếm cái gì cao cao kê chân lên cao, đỡ được chút nào hay chút nấy ! Ai mà nghĩ em đau sớm thế nhưng chị nghĩ lại thì không phải là tại cái bầu mà là tại cái nệm em nằm cơ, nên giờ em nằm đất thì nó đỡ hơn !
     
  19. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chuyện của vc Vịt làm chị nhớ lại thời vc chị mới lấy nhau cách đây hơn chục năm về trước. Những lúc khó khăn này cần nhất là sự sẻ chia của 2 vc với nhau. Chị tin chồng em sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho 3 mẹ con em. Cố gắng lên em nhé.
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  20. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em chào bác Diệu, cúm gia cầm nên em bị cấm cửa ạ ! :p

    May có bác khai sáng cái vụ lông lá nên cũng đang nhờ dì cháu để còn đua đòi cái khoản trắng như nợn cạo với bà con nhà mình :razz:
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này