Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Có khi nào cái que thử nó bị lỗi ko cả nhà?e vẫn chưa nói cho ai cả :(
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. monkey1511

    monkey1511 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2010
    Bài viết:
    1,382
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chủ nhật tuần này nhà em cũng bắt đầu sửa lại bếp với mấy phòng ,nên đành trông hàng 1 mình để mẹ còn lo công trình...2 tuần tới chắc muốn trốn đi chơi đâu cũng khó
     
  3. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Đọc bài của vịt xúc động lắm. Hy vọng gia đình bà sớm ổn định, người ta bảo đồng tâm hợp lực thì cái gì cũng qua hết... nên cứ cố gắng rồi tương lai tươi sáng sẽ đến ngay thôi :)
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  4. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    tiên sư nó, ca tơ lô cũng bắt ng ta mua thì chả in đẹp
     
  5. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Đồ ăn ở Nhật mà lị ! Chị cũng nghén mùi ba tháng đầu nên chia sẻ với em thôi chứ chạ biết nàm thao bây giờ ! Khộ !
     
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Làm thêm que nữa đi em... mà chị nghĩ ko lỗi đâu :D
    CHị cũng thử 3 lần đấy, cách ngày lại thử, vạch càng ngày càng đậm hơn :D
     
    nhepbeo thích bài này.
  7. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Vâng, nhưng e cũng không muốn nghén ăn, chứ e mà ăn nữa thì.... ngất mất :D
    Giờ e chỉ ăn uống đơn giản, cái gì ít mùi là được ah
     
  8. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Sáng thấy em post bài mà chả nói được gì ! Hiểu lắm tâm trạng lơ lửng của em nhưng con cái là duyên phận đấy, em vui lên, que không lỗi đâu, mai mua lại cái khác thử đi nếu vẫn ngờ vực !
     
    nhepbeo thích bài này.
  9. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ối e nằm đất lâu rồi chị ah. Hồi mới sang e mới nằm giường, được mấy hôm đau quá nên hạ thổ, trải nệm ra đất rồi ah.
    Theo lang băm là do e nằm sai tư thế và lười vận động ah :D
     
  10. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị nhé, nhìn thấy đồ ăn là sợ, suốt bốn tháng trời, buổi tối nếu chồng không ép chị ăn là chị thôi luôn, tắm xong ngủ luôn tới sáng ! Còn nếu có ăn thì là một chén bánh canh hoặc bún, chan nước lèo không, hết ! Người ngợm lúc ấy, tàu là chuối sao thì chị vậy, chồng nhăn nhó cau có mỗi chiều chở chị về ! Hằm hè bảo, em nghĩ kỹ đi, em thèm ăn gì thì nói chứ đừng để con anh bị suy dinh dưỡng :(
     
  11. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Không biết cái gối này có ích k nhỉ ? Nhìn có vẻ đỡ được cả tr cả sau. Tôi đinh mua mà ngại giường chật quá rồi, cả nhà đang phải nằm xoay ngang trên cái đệm 1.6 x 2 m
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  12. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị Sunny ời, sáng nay em ngồi bus đi làm tự dưng nhớ chị ghê ! Lại dập dòm chui vào FB coi bác em ra răng rồi mới làm diệc ạ !:razz:
     
  13. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị bảo này, cái vụ đau lưng của mấy bà bầu thì chị chả biết làm sao cho nó đỡ, hồi xưa chị có bầu cu Ốc cũng y chang Kún, Chóe và Lucky, khốn khổ vì đau lưng. Đẻ xong cũng đau trường kỳ luôn, làm gì đứng hay ngồi lâu một chút là chị tiêu tùng rồi, lau cái nhà có vài chục m2 mà đau muốn gẫy lưng vài ngày mới đỡ. Thế mà từ ngày chị chịu khó tập thể dục tự nhiên hết đau lưng nhá, mà chị có tập cái gì kinh khủng lắm đâu, chỉ có thỉnh thoảng chạy bộ khoảng nửa tiếng, lâu lâu đạp xe đạp bằng cái xe tụi nhỏ mua tặng mẹ và ngoáy ngoáy cái mông cho giảm vòng eo thôi. Như có thuốc tiên í, bây giờ tự nhiên ko bị bệnh đau lưng nữa, kể cả tới kỳ quàng khăn đỏ, ngồi dính đít vào ghế lội bếp cả buổi cũng ko hề hấn gì. Ai bị đau lưng thử theo chị tập thể dục xem có thay đổi ko nhé, thời kỳ đầu chịu khó tập mạnh và lâu hơn chút cho tới khi mệt thì thôi, về sau thì chỉ cần mỗi ngày bỏ ra vài phút uốn éo cái lưng thôi, chị toàn tranh thủ buổi sáng tay phải cầm bàn chải oánh răng, tay trái và các bộ phận khác vung vẩy nhiệt tình, dậm chân tại chỗ, lúc răng sạch thì mình cũng nóng bừng cả người vì tập rồi, sau đó lắc lư cái mông một phút nữa rồi nhảy vào tắm và mặc đồ ra ăn sáng đi làm. Chị thấy khỏe hơn trước rất nhiều, mỗi tội bình khỏe hơn mà hoa vẫn heo héo nên nhiều lúc tráng rửa bình sạch sẽ rồi ngồi ngắm thành quả cho vui mắt thôi :razz:
     
  14. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Giường chật quá thì thôi, tôi thì xài 2 gối mềm nhỏ, khoảng 30-40 cm thôi để lót hai bên sườn còn gác chân thì tận dụng hai cái gối ôm và cái mền da 37 độ thôi bà ạ ! Dạo này ngoài ấy lạnh lẽo hơn chắc là bà cũng e ẩm người ngợm hơn nhỉ !
     
  15. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Quên mất, cái vụ tập thể dục là xui mấy mẹ xồn xồn thôi nhé, mấy con ỏng là cấm, ko nói gì khéo mai tự nhiên bếp mình thành nổi tiếng vì mấy con ỏng hối hả rủ nhau đi chạy bộ và lắc mông thì bỏ bu
     
    luckystar27 thích bài này.
  16. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em là iem sợ nhắm nhắm cái chuyện đau lưng nên khi ngồi làm ở văn phòng luôn cố gắng đứng lên ngồi xuống nhiều và ngồi đúng tư thế khi làm việc ! Trộm vía, trừ khi có bầu và đến kỳ chứ bình thường em không phải sống chung với lũ 1
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  17. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Iem sặc cười với bác ! Tự dưng cái nút cảm ơn nó biến đâu mất dạng chứ, chán ! Thôi, em chào bác đi mắc mùng cho con ngủ ạ !
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  18. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em là bị đau xương hông, xương chậu, khớp háng, xương mu nên hạn chế vận động lắm chị ạ. Đứng hoặc ngồi 1 chỗ khoảng 15 phút thì khi bước chân đi, háng sẽ nhói đau lắm, đi như kiểu thọt ấy ạ. Tối qua chiều mẹ em, đưa mẹ lên thăm cụ ở chợ Đồng Xuân, xong mẹ e lại muốn đi chợ đêm, ối giời e cố lết theo mẹ e được 500 m xong em đầu hàng: "mẹ ơi quay về thôi, con chịu rồi". Eo ôi cái bụng nó nhói, thốn như muốn rơi cả con ra ấy chị ạ. Thế nên là Hoa nhà em hôm rồi cũng tỉa tót, làm nông cho bình xong thì ngồi ngắm thôi chứ chả đc xơ múi gì, sợ em lại khóc như hôm trc :(
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  19. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ớ, Lúc Ki dừ hơn mẹ cái Chít à, chị cứ tưởng em chỉ hơn tụi cái Khỉ cái Trang hay Dabeo thôi chứ
    Mẹ Chít ơi, đừng lăn tăn gì cho con nó buồn nhá, vui lên cho đời nó tươi, thử 1 que chưa tin thì thử thêm vài que nữa và xin bác sĩ cho đi thử máu đi.
     
    nhepbeo thích bài này.
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    đấy, đi xa e hãi nhất ở nhà gọi điện sang .
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này