Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hôm nay nhà em có chuyện khá là bức xức cả nhà ạ. Em coi chuyện này là một bài học để mình nhìn vào mà biết cách sống cho tốt.

    Chuyện là nhà em có cô em dâu họ (con dâu của dì chồng em) mới sinh. Hôm trước em cũng đã kể rồi đấy ạ, cô nàng ko chịu ngồi dậy cho con bú, mặc cho con bé con khóc váng nhà lên. Chưa kể đến là nói chuyện với mẹ chồng, tức là dì chồng của em, rất láo. Nói thì cãi lại, và xưng hô là "bà - tôi" với dì em. Dì thì hầu hạ, cơm bưng nước rót đến tận gường cho nó, nó ko thích ăn thì đem đổ luôn vào toalet. Con bé con khóc, dì chạy vào bế thì nó mắng dì là ko biết dỗ cháu, thế mà đêm đến thì nó bắt cả chồng nó và dì đều phải vào thay phiên bế con cho nó ngủ. Sáng nay, nó láo với dì em quá, nó nói là "Tôi ko ăn gì của nhà bà cả", và còn chê nhà dì là cái nhà nát. Nhà dì em thì đúng là khó khăn thật, nhưng dì rất chiều nó. Nó nghỉ làm từ lúc đang chửa tháng thứ 5, ở nhà ăn chơi, chồng ko công ăn việc làm ổn định, dì ko có tiền mà vẫn phải đưa tiền cho nó ăn. Mọi người thử nghĩ xem, dì và chú và cả 1 người con trai nữa mà chỉ dám ăn rau, một ngày hết có mấy chục K tiền thức ăn, mà cho nó tiền để nó đi mua chim bồ câu, cá chép về nấu cháo ăn. Nó ăn ko hết còn đổ đi. Nước dừa thì nàng ý uống dừa xiêm cơ, chứ ko thèm uống nước dừa từ cái quả dừa mà mình lấy cùi kho thịt. Trong khi lúc nó chưa đẻ, quần áo của dì để cùng với quần áo của nó mà nó ko nỡ vứt vào máy giặt giặt cùng mà còn vứt riêng ra, ngâm nước cho trương phềnh lên. Đấy là dì còn phải đi đưa hàng lấy tiền lo cho gia đình. Dì em là người hiền lành, suốt đời bênh con, thế mà hôm nay phải lên trên nhà em khóc lóc. Mà nó có phải trẻ con gì cho cam, sinh năm 85, hơn em những 4 tuổi cơ, lại còn học đại học Y rồi học lên cao, đang làm nha sĩ cơ mà. Tại sao lại có thể suy nghĩ và hành động như thế được cơ chứ?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    nghe mà lộn hết cả mề .
     
  3. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nếu chị tiện thì mua hoàng liên về sắc cho bác uống cũng chữa được bệnh tả lỵ, còn để cầm tiêu chảy thì chị ra hàng lá xông thử hỏi xem họ có cái mộc hương thì cho bác uống.
     
  4. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mịa... con ranh... sao ko vả cho nó mấy cái. Thằng chồng nó đâu? Mồm chuột gặm rồi ah mà để con vợ láo toét với mẹ thế???
     
  5. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em thề mà là dì em thì em vả cho nó gẫy răng. Chồng nó chán nó lắm chị ạ. Vì nó lừa thằng này để chửa trước rồi bắt cưới, ai đời bác sỹ mà có thai đến tháng thứ 3 mới biết là sao, nó lại lười lắm. Mấy đứa em họ nhà chồng em lên chơi phòng trọ của nó lúc bọn nó chưa cưới thì bẩu là chị ý bẩn lắm, cái phòng còn bừa bộn hơn phòng của bọn nó. Mà bọn em họ em thì toàn con trai nên mức độ bừa bộn thì ko cần phải nói nữa.

    Nhưng mà em ức nhất cái câu nó chê nhà dì là cái nhà nát. Nhà nát thì nó cũng đến bao lần rồi, biết cả rồi, ko thích thì đừng để chửa rồi bắt cưới.
     
  6. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    cảm ơn em nhé, hy vọng mai mẹ chị đỡ
     
  7. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em phải chuẩn bị sẵn ít khăn mỏng, thấm dầu rồi lau chị ạ. Lau xong bằng dầu mới tắm.
     
  8. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chồng nó xông vào oánh nó, dì em lao vào can và đỡ cho nó, đẩy thằng chồng ra.
     
  9. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    em lơ ngơ nhẩy vào vì hem có thời gian lội hết mong cả nhà đừng ném đá em tội nghiệp!
     
  10. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ơ thê nhà bánh Pôn nó dựng khung trước à. CHị ngố nhỉ chả nghĩ ra. :-k
    Pôn ơi dựng khung thép hay đổ tảng bê tông ghép xi măng.
    Cáo ơi chị cám ơn em, em cứ làm xuất của em đi. Tuần sau Tròn nó mới ở trên này, Pôn nó làm sau cho chị được mà.
     
  11. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hôm nọ em đi đến nhà bạn em có bầu, cũng thấy cái gối thế này. Nó bảo là lúc đầu nó tiếc ko muốn mua, nhưng mua rồi mới thấy là ko nên tiếc chị ạ. Nó bảo là đỡ khổ sở hẳn khi ngủ.
     
  12. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chúc mừng nàng mẹ Chít nhé. Bếp mình nhiều tin vui quá. Em cũng thèm lắm rồi đây, mà chẳng biết khi nào em mới được hưởng hạnh phúc này nhỉ?
     
    yenk24, nhepbeophotron thích.
  13. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    con này thần kinh có vấn đề à ? C đọc tưởng nó là gái từ Mù căng chải xuống đồng bằng mới k biết lễ nghĩa cư xử chứ hóa ra ng có ăn có học mà sao lại thế ?
     
  14. bigball82

    bigball82 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/6/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bá cáo cả nhà, em đã lội xong mấy chục trang, độ hóng quá cao đến nỗi sữa chảy ròng ròng lấy khăn bịt vào rồi hóng tiếp. Tự mình thấy mình quá đáng! heheheh:D. E ngất đây ạ, con gái đang khóc đòi ti ti rồi. Muốn buôn quá.....:-k
     
  15. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    dầu gì thế hả chị, dầu oliu ý ah, e lại tiếc của giống vợ nhà lang băm rùi :p
     
  16. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mẹ Limi nhớ là bắc mộc hương không có nhỡ nhầm thành nam mộc hương lại có tác dụng tiêu viêm tiêu thũng. Có thể dùng cả bắc Mộc hương 4g, Hoàng liên 8g, sắc uống.


     
  17. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mọi người còn đó không .
     
  18. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mọi người nhà em đang sôi sùng sục với vụ này. Em nó là gái Phú Thọ ạ. Mẹ em nó cũng là giáo viên đàng hoàng, nên ban đầu mọi người nhà em ai cũng nghĩ là em nó phải được giáo dục lễ nghĩa ghê lắm, mừng cho thằng em lấy được vợ hiền, thế mà sự thật thì shock quá ạ.
     
  19. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô



    Ít người làm được điều này lắm em ạ. Cái này gọi là tu nhân tích đức em nhỉ.
     
  20. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nếu dùng được hoàng liên bắc, hay còn gọi hoàng liên chân gà thì tốt hơn hoàng liên nam ạ.

    À mà, chị hoàng anh ơi, em hỏi tý, bác ở bển bao lâu có thấy cái bộ giác hơi bằng ống tre ko ạ? Nó có dễ mua ko ạ?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này