binh thuong thoi.hoi som so voi ban be mot chut.buon cuoinhat la nhieu khi minh cung giat minh thang thot:da 2 con voi 1 chong. minh hoc som ma. ra truong dc 2 nam moi cuoi day (thang 2/2003). Den thang 1/2004 sinh con dau. thang 9/2006 tien da lam luon tap 2. tuong lai la lam me chong thoi. co khi phai phan dau co them dua con gai cho du nepte.ma sau nay chi muon co con dauHp thoi. bokhoai nghi sao?
Ah , có hội bố mẹ HP vui quá .. hôm nay mình mới phát hiện ... Cho em tham gia ké với vì em chỉ là dâu HP thôi ... em về HP từ tết năm 2004 , bây giờ có bé không biết bao giờ về được vì cứ sợ lạnh quá ... Ở hội này mà có bố Khoai là nhất rồi vì bố Khoai năng nổ mà ...:mrgreen:
Hê hê, có con dâu HP để nó bắt nạt cho àTôi có con gái này, hiền lắm bà có làm thông gia với tôi không, đăng ký sớm đi. Đại học đằng ấy học trường gì vậy, mình học GTVT (con gái giao thông như...)
Thế là CLB Hải Phòng cũng nhiều nhiều ra phết rồi đấy nhỉ, các mẹ ơi cùng đưa danh sách các bé lên đây xem nào : Nhà bố khoai : 1- LêThị Thu Hương : (Hương còi) SN: 11/09/2002 2- Lê Gia Trâm Anh (Khoai) SN : 24/03/2006 Khoai sắp biết đi đến nơi rồi, đã nói được 2 câu ; măm măm & Bà ơi bà
Khoai giỏi nhỉ, mới 10 tháng mà đã sắp biết đi, con em giờ 14 tháng mới biết bò (hì hì, cháu biết đi rồi mới biết bò).
Nhà này giống tui thế, hồi nghén tôi không ăn được chỉ thèm mấy món ngoài đó không hà? Tui nhớ bánh bèo, cháo lươn, bánh đa cua, sủi zìn, bánh cuốn, gà tần, bún cá, bún ngan ... (kể cho nhà ấy thèm nhé)
Huyền ơi , trưa nay chị về Sg nè . Cứ gọi cho chị , tại mấy hôm bị mất máy ... Nhà Winni : *PHẠM KHẢ QUÂN ( Winni ) SN : 10 /08 /2005
Sao lại về vào thứ 2 hả chị? Mất điện thoại hả (lại tốn xiền của bố Winni rùi) Mấy cái đồ hôm trước chị có ưng ý không?
Trời ạ , nghe mẹ Chipchipchip kể mà chị nuốc nước miếng ừn ực đây nè , lần nào về HP cũng bắt chồng dẫn đi ăn bánh cuốn , xôi thị ,bún ngan ... chị chỉ là Dâu Bắc thôi nhưng rất hợp với khẩu vị Bắc đấy ,thỉnh thoảng chat chit với Bố Khoai được anh ấy khoe nay ăn bún chả ,mai ăn Bún ngan mà nhớ HP lắm lắm . @ me Winni ơi bắt tay cái nhé ,cùng dâu HP đây nè .
Chị em nhanh về quê mà ra đường Lê Đại Hành để thưởng thức bánh bèo có hương vị riêng của HP, đến Trần Quang Khải ăn món bún trả nướng thơm phức tận SG cũng thấy, và có cả bánh dậm cầm nóng bổng tay hay hương vị quẩy từ bát cháo cay trên Lương Khánh Thiện ....
có nhà MomMi đây Bây giờ mới đến cơ quan, mò vào đây đầu tiên , con ốm từ hôm thứ 7 đến giờ, sốt đùng đùng thành ra mẹ chẳng làm gì được. Phạm HỒng Châu Oanh( Mi) SN: 20/10/2004
Mi sốt sao vậy, đã khỏi chưa, chắc là cứ đùng đùng sốt đấy hả, khổ thật cũng giống khoai đang khoẻ cứ đùng đùng sốt
Vâng, mấy món đó ở đâu cũng có nhưng ăn ở HP thì lại có đặc trưng riêng. Giống như hoa phượng, hồi em học trên HN bạn em bảo HP còn ít hoa phượng hơn HN sao lại gọi là đất hoa phượng nhỉ (bây giừ bị chặt bớt rồi), ừ, nhưng có nơi nào hoa phượng đỏ, cánh hoa to như ở HP.
Hehe, cai vu an uong nay them qua di mat. mexinh dang ki lam thong gia voi cac dong huong Hp nhe.Quang cao con trai day: 1. Tran Van An Khanhs (SN 06/01/2004) Tuoi con De. Ten thuong goi: BUM vua tron 3 tuoi, hoi gay va ngam ngam den (dark complexion), nhung kha cao rao, manly va ca tinh kieu con trai HP 2. Tran Van Khanhs Minh (SN 24/09/2006) Tuoi con Cun. Ten thuong goi: MUN gan 4 thang tuoi, dang tap lay, trang treo. @chip: minh hoc truong Su Pham Ngoai Ngu. Gio dang o Cau Giay.
cảm ơn cả nhà mình đã hỏi thăm. Bé Mi nhà mình cho đi khám, bác sĩ bảo viêm mũi họng, amiđan cấp . Chán lắm cơ, suốt ngày bệnh tai mũi họng. Hôm nay cũng đỡ hơn nhiều rồi, không sốt nữa nhưng vẫn ho, mũi đặc lắm. Bác sĩ bảo lớn phải cho đi cắt Amiđan . Khoai cũng sốt hả bố Khoai . Đúng là HP có đặc trưng riêng, món ăn cũng vậy, và người HP cũng nấu ăn ngon hơn hay sao ấy( chắc tại hay ăn nên nấu ngon) hi hi. Nhưng mỗi tội đi đâu bào người HP, mọi người, nhất là con trai đều lắc đầu kêu : con gái HP à ???? một câu hỏi bỏ lửng đó. Khổ thế . @ mexinh: cái nick dài quá, ở Cầu Giấy thì gần nhà mình, mình ở Cầu Diễn nhưng ông bà nội Mi ở Cầu giấy. Mà CG đoạn nào nhỉ ?
Mẹ Winni bắt tay mẹ Mickey nha ... Huyền ơi , cả 2 VC bị ăn trộm vào nhà mất cả 2 cái ĐT luôn đó ... :twisted: :evil: Em thì khoái ăn bánh đa cua đỏ nhưng không hiểu sao về HP ăn bánh đa da liễu về bị Tào tháo rượt chạy không kịp luôn ...:axe: Nhưng mà vào Nam ăn bánh đa HP thì lại thấy ngon ..hihihi... Hình như cái số em phải lấy người HP hay sao í , cả nhà có thấy tên em k , ai cũng tưởng em ở HP ...hehehe... :mrgreen:
Để tui nói cho nghe Vân nhá: Hải Phòng là đất đẻ ra Hoa hậu, mấy năm nay toàn hoa hậu đất cảng k à Và Hải Phòng cũng là nơi sinh ra......dân anh chị nức tiếng cả nước:mrgreen: Thề có Chúa là lần rùi tui đi làm Visa đi HK, nó nghe tui giọng bắc hỏi tui là quê ở đâu, tui bảo HN!Nó hỏi có phải HP k??tui bảo k và hỏi tại sao!Nó trả lời là "dân HP, Quảng Ninh thì k đc cấp visa HK" tui chạy đây:axe: