Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ lâu lắm mới vào thăm nhà, tớ nghỉ phép ở nhà định đi chơi thì con ốm, cuối cùng bến đi chơi là trong viện
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hé lô cô giáo.......................vậy chúng ta là đồng khói ah? :razz:
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ cả nhà ơi, em bị chủ nhà đòi nhà....nên còn ngày tháng nào thì tranh thủ làm cho các mẹ giá rẻ ưu đãi dịch vụ về tóc nốt ạ.....em đang tìm điểm mới.....nhuộm 1 giá 150k , ép từ 180k đến 250k ...mẹ nào có nhu cầu làm đẹp thì qua em nhé.....01277886911 .....
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ he he các nàng canh rồng đi, thấy bảo năm sau đẻ con giai thì đẹp nhắm
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ sao cô không canh mà cứ xúi người khác thế?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ hehhhehhe....mụ kia ko vào trả lời các ss đi hử...................
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chưa nàng ạ, tui vẫn phải nghỉ ở nhà canh con nè. Mệt mỏi quá nàng ạ.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhóc nhà chị bị sao thế, đã đỡ chưa chị ui.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ UI giời ơi lại sắp quá tải rùi, em đi tới đâu aii ai cũng bẩu chờ rồng mới sinh.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hic, lại con giai ah chị, bít thía em canh đến sang năm mới sinh nhỉ? Giờ thì chịu rùi, hic.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ dạ em có kế hoạch năm khác cơ ạ he he, gì thía bà? Bựn quá chả sang chỗ bà đc, vẫn tóc cột đuôi ngựa đây Thế là thành ra nghỉ phép ở nhà trông con ốm ah?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hic thật xin lỗi mẹ Hương Giang quá, sáng nay mới biết bạn Ngân Khánh hôm qua tranh gối với HG lại dám cấu cả bạn HG, sáng nay bị mẹ với cô giáo huấn cho 1 trận rùi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ oh ho lại gặp người quen này, thế nhà bác ở đâu? em ở thành phố BN nhưng ra ngoài hà lội lập nghiệp he he
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ bé nhà chị bị sao vậy? giờ bé đã đỡ chưa ạ? trộm vía bé thông minh thật đấy, biết chọn ngay thời điểm mẹ nghỉ phép để ốm hihi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ tớ nhớ hôm trc có lặn lội qua top giáo viên của nàng 1 lần thì phải, vì mẹ tớ là giáo viên mà
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Khoe ảnh 2 mẹ con đi chơi công viên thủ lệ nào (xem có ai quen mềnh hem nhỉ?)
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ 2 mẹ con xinh tươi quá, nhìn con yêu lắm nha.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ đáng iu quá chị ơi show ảnh tiếp đi chị hihi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chưa nhìn rõ mặt nhá, nhưng nhìn dáng mặc váy mà thèm quá