Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị gặp nó lấy 1 bộ đi, em là em có phần như ai chứ, nhưng em tặng lại cho Tròn (yêu thế, ước gì sau này 2 con Cáo con nhà em nó ngoan ngoãn hiếu thảo như 2đứa nhà bác). Em sẽ hướng dẫn Tròn làm xi măng = đường để dựng và gắn nhà lên chị à.:-({|= hoặc vui chân đến nhà em, em làm đường xi măng cho, 5 phút, chỉ việc mua ít kẹo màu mè là có nhà bánh hoành luôn
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    trangxphotron thích.
  2. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nghe bác nói xi măng bằng đường là tưởng tượng ra cảnh Cho đường vào đun đên khi chảy thành keo í nhỉ????Nghe bác nói thì dễ mà trực tiếp làm chắc tỉ mỉ lắm
     
  3. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    sáng nay mưa gió em ngại đi làm quá chỉ muốn ở nhà thôi
     
  4. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Công nhận, tối qua làm bánh cuốn xong ăn no ko ngủ được lại còn ngủ muộn. Giờ mắt cứ nhíu hết cả vào. Giờ này mà được ngủ nhỉ :D
     
  5. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Khiếp chị nghe quả em dâu nhà Tenchin mà chị hãi quá. Chị đẻ 2 đứa 1 đứa 3,4kg, đứa sau 3,7kg, toàn rạch và khâu đến > 20 mũi mà vẫn ngồi cho con bú ngay khi con được trả về với mẹ, dù lúc đó sữa chưa về nhưng vẫn cho con bú để sữa nhanh về mà. Rồi lúc BV đuổi người nhà ra, con ị đái mẹ đau vết khâu ko đứng lên được thì lết bằng 2 đầu gối loay hoay trên giường lấy tã, bỉm và giấy ướt lau cho con ý. Đi nhà VS cũng đi 1 mình.
    Trong khi ngay đối diện, 1 em đẻ xong rồi nhìn vẫn to hơn mình lúc chưa đẻ thì chồng đỡ ngồi , mẹ bế con lên ấn mồm em bé vào ty mẹ để bú, đi VS thì chồng or mẹ đẻ dẫn đi (nó cũng đẻ thường). Rồi chả hiểu sao đẻ xong giận dỗi gì ai mà ko chịu ăn, đến lúc người nhà ra hết rồi thì bị xỉu, mấy em thực tập sợ quá kêu ầm lên, BS vào chỉ đạo 1 em là lục trong đống đồ của em ý có sữa siếc gì thì pha cho uống, may cái em thực tập em ý cũng tốt nên pha sữa và xúc cho hết cốc sữa thì tỉnh. Mình nhìn mà điên lộn hết cả lòng mề lên.
     
  6. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Sao lại có mẹ kiểu này nhỉ, hic
     
  7. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    E tranh thủ buôn 1 tí rồi lội tiếp. Em chả biết phải khuyên chồng thế nào nữa cả nhà ạ. Chiều qua chồng e đi làm lại cãi nhau với lão sếp người Nhật, mà bọn í nó cục tính lắm, còn định xông vào đánh, nhưng ko sao vì có mọi người ở đấy. Tối qua e nhìn chồng thấy chồng suy nghĩ nhiều lắm, em cũng chả biết nói gì, chỉ bảo chồng là " ch suy nghĩ cho kỹ, nếu cảm thấy ko thể tiếp tục làm được nữa vì nó ảnh hưởng đến công việc hoặc căng thẳng quá thì nghỉ cũng được, khó khăn đến đâu thì vợ chồng cùng san sẻ, em vẫn đi làm được đến tháng thứ 8 cơ mà". Thấy chồng đăm chiêu tính toán, e cũng chẳng dám nói nhiều, nhưng thật lòng e vừa thương vừa trách chồng. Thương chồng vì chẳng ai muốn sự việc như thế, bây giờ áp lực cơm áo gạo tiền rồi chuẩn bị con cái, chồng cũng phải lo lắng nhiều, mà công việc ở đấy cũng vất vả. Nhưng trách chồng vì chồng e luôn đặt cái tôi lên cao, tính ko biết nhịn ai câu nào, nóng tính quá, lần trước cũng đã từng nghỉ việc vì cãi nhau với trưởng phòng. Tất nhiên e ko nói chồng e sai, nhưng ko thiếu gì cách giải quyết mà cứ nhất nhất phải to tiếng với nhau. Chồng e ko bao giờ suy nghĩ trước sau, về đối nhân xử thế. E ko bảo chồng phải luồn cúi, nhưng nếu có những cách giải quyết dễ chịu hơn thì tại sao lại phải căng thẳng với nhau, cũng chỉ là 1 câu nói, ai chả muốn nghe câu dễ chịu. Chồng làm thế chỉ để giải quyết cái tôi của chồng, nhưng hậu quả là nếu nghỉ việc thì từ giờ đến tết sao xin được việc trong khi giờ e thì bầu bí, ko có sức đi làm nhiều như trước, e lo về kinh tế lắm. Rồi chồng mà ở nhà lại đâm ra hay cáu gắt, ko làm gì nhưng hay này nọ với vợ. em cũng thấy mệt mỏi. Với lại làm ở đâu thì cũng phải cố gắng, chỗ nào chẳng như thế, e đi làm cũng mệt mỏi lắm chứ, vừa nghén ngẩm mà vẫn phải giấu mọi người, làm gấp 2 người thường. Nhưng chẳng biết nói sao cho chồng hiểu, vì nếu e nói ra chồng e lại nghĩ e ko thương chồng, bắt chồng đi làm vì tiền....
    Mong giai đoạn này nhanh qua đi, để e ko phải suy nghĩ thì con mới vui vẻ mà ra đời
     
  8. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mẹ CHít ơi, hqua thấy e nói là e canh trứng, thì là dính luôn, nên chị nghĩ khả năng e có con trai là rất cao. Chị nghĩ e nên nói với chồng đi, rồi e nói kiểu nhấm nhẳng, dấm dẳng là lần này mà anh ko tạo ra được con trai cho e thì đừng có mà trách. Từ trước đến giờ, vợ mà ko đẻ được con trai thì ai cũng bảo là ko biết đẻ, cho dù bây giờ ai cũng biết mười mươi là chồng mà ko phun ra con loăng quăng Y thì vợ có tài thánh cũng chẳng đẻ ra con trai, thế nhưng mà vẫn cứ dồn áp lực lên người vợ. E tự giải thoát mình khỏi áp lực do mình tạo ra di nhá. Còn chị ko hiểu sao cứ chắc là em sẽ bầu bì bé trai, cả Lucky cũng thế, linh tính :)
     
    luckystar27nhepbeo thích.
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    vâng thì e cũng có canh, cũng tính tháng nọ kia, cũng ép lão ăn uống đủ các thứ rồi, cũng xác định là được thì là trời cho mà không thì thôi. Đến giờ này thì cũng kệ thôi, con gì thì cũng phải đẻ, chứ em không thể bỏ được, nhưng đúng như chị Kún nói, e chủ ý là sẽ sinh con năm rồng nhưng chưa chủ định, và không nghĩ mình lại dính ngay thế được. Buồn cười nhỉ, người thì mong mãi chả được, mình thì vừa thả phát đã dính. Lần đầu bầu Chit cũng thế, lúc đó mới cưới, nên cũng muốn tính con trai, mà chưa kịp tính thì đã tòi ra nàng Chit rùi. Lần này thì vừa kịp tính toán xong, cứ nghĩ phải tính dăm ba lần, thế mà đã dính rồi, hây da
     
  10. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Sô ơi, cho chị cái tỷ lệ trộn muối với dầu ôliu để tẩy da chết với ! Hôm trước tính hỏi em mà bận quá, may giờ thấy cô lại nhớ ra ! Ở đây chả có hoa để tặng nhỉ, chán quá :rose: rose: rose: ( làm thử coi có được không)
     
  11. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mẹ QQ nói chuẩn đấy, em quẳng áp lực con trai sang cho chồng và bố mẹ chồng (kỳ này tôi mà sinh con gái là tại chồng hehe). Chị mà là em, đẻ con gái xinh yêu thế kia là chị cứ thích đẻ con gái nữa cơ:D
     
    nhepbeoMẹ QQ thích.
  12. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Máy nhậy thế còn giề, thoải con gà mái đê, nhà em vợ chồng làm ngoài nếu thích thì lại đẻ có sao đâu. Mà này nhé nhà chị đang có mấy ông anh bà chị đứa thứ 2 thì uống thuốc để đẻ con trai mà đến giờ đang chửa đứa thứ 3. Mình nhìn mà thèm rỏ rãi
     
    nhepbeo thích bài này.
  13. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em cũng thế, bạn em nào nhịn ăn cái này cái kia để đẻ con giai, suốt ngày cắt thuốc với tính ngày....Kể cũng khổ lắm, mình thì mong chẳng được...
    Mẹ Chít cứ vô tư, đừng lo lắng quá, bé gái mà xinh như CHít thì những người chỉ biết đẻ con trai có mà thèm rỏ dãi í chứ
     
    nhepbeo thích bài này.
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    mọi ngừoi có thể tạo áp lực lên e nhg cấm e tự tạo áp lực cho chính mình. cái áp lực mình tự tạo nó kinh khủng gấp vạn lần áp lưc do ngừoi khác.
    thời gian đầu chị nói thật là trầm cảm lắm tuy nhiên là tịnh ko nói gì với ai hết, 1 mình căng thẳng thôi...sau 1 vài tuần tự mình điều chỉnh lại suy nghĩ thì thấy: ồ, của nợ, mình hai mình chứ ai?
     
    nhepbeoMITME thích.
  15. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    em ko đẻ đứa thứ 3 đâu chị ạ, hehe
    mà chồng e ko phải làm ngoài đâu, đẻ đến đứa thứ 3 là bị phạt rùi
     
  16. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    vâng ạ, bây h thì e cũng thoải mái rồi, thực ra e cũng cố không tạo cho mình áp lực, ko nghĩ ngợi j, chính vì thế cái lần canh trứng vừa rồi thử xong là kệ luôn, thậm chí cũng chả ép ông ý ăn uống j nữa, e vẫn còn nghĩ chắc chưa đc đâu, để tháng 2 tới thử tiếp, ai dè , nhưng e vẫn chưa muốn nói cho ai biết
     
  17. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Ghét. Chị mà biết trc là cô chị tính phí thêm gấp trăm ngàn lần nữa vì cái tội ẩu ... ẩu quá cơ...... hức hức .... Chị mà gặp vài mẹ như cô chắc chị bị xông máu tăng huyết áp quá. :)
    Giờ nhìn thấy tên Mẹ chi Còm mà trên lại là cái nick làm chị ấn tượng mãi nên phải tra ngay. Đúng là oánh nhau xong mí biết họ hàng :D

    Chị vẫn trồng rau nuôi tằm suốt từ hồi đó em ah. Thế bà ngoại lại gần đó ah ? Chồng giờ còn đi ctac xa như trc ko ?
     
  18. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em hiểu tâm trạng nhà Chít cực kỳ vì em đã trải qua rồi. Em lấy bn lý do để trì hoãn việc sinh thêm nhưng lý do lớn nhất là em sợ sinh con gái rồi con em lại bị hắt hủi như chị nó thì khổ lắm lắm ý. Ai đời cháu được 20 ngày tống tiễn về nhà ngoại đến gần 3 năm giời, mà phải 5-6 tháng giời ông nội mới đến thăm cháu 1 lần (mà ông vẫn khỏe, đi khắp nơi ở HN = xe bus). Có thể nhiều mẹ bảo thế sao ko cho cháu về thăm ông, em nói thực là mấy vụ này là chồng em chỉ đạo, khi nào chồng em bảo về thì em mới về chứ em ko chủ động. Mà con nhà em khó ăn khó uống, bố nó cũng sợ nó về phải phục vụ nên túm lại cứ để cho bà ngoại hứng hết.
    Lần này có bầu em cũng lo lắm, nhờ xem tuổi này nọ thì toàn bảo là con gái, em đi làm mà mặt sưng như cái nia ý, cáu bẳn như mắm tôm ko ai dám động vào, thái độ rất bất cần đời….. Thế rồi đến lúc 12 tuàn A.Chương anh ý bảo là giống bố rồi thì em mới dám thở phào. Thế nhưng vẫn chỉ dám nói với bố mẹ em và chồng, ko nói với ai khác. Đến lúc 15 tuần đi SA 2D kiểm tra bình thường thôi thì bà BS lại tự nhiên bảo là: con giai đấy. Ối giời ơi lúc đấy mới gọi là tư tưởng nhẹ nhàng đi bn.
    Mà đúng là thái độ ông nội nhà em khi thằng cu sinh ra khác hẳn 180 độ so với hồi con lớn nhé, cho tiền tiếc này nọ, nịnh Osin chứ ko phải kiếm cớ soi osin như hồi trước đâu (vì em đã gióng từ lúc chưa đẻ là nếu ko có osin thì mẹ con em lại về ngoại ở dài kỳ). Rồi là khoe khiếc các nơi loạn lên ….
     
  19. MITME

    MITME Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Giống chị nhưng chị làm nửa vời thôi vì xác định nhà chồng hầu như toàn sinh con 1 bề và xác định luôn là con em em nuôi, gái hay trai gì cũng được hết. Mấy tháng đầu, thấy nghén khác chi Mít, rồi nhìn bụng nhon ai cũng bảo là con trai, đến giờ này mẹ đẻ chị vẫn không tin mặc dù đi 3 lần siêu âm về báo cáo là gái :D. Xung quanh cũng nhiều chị em đồng nghiệp mong mãi mà chưa được nên thế này là mừng rồi. Chúc mừng em nhé. Đừng lo lắng quá :-({|=:-({|=:-({|=
     
    nhepbeo thích bài này.
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    e nói chiện này, các mẹ có con 1 bề đừng nghĩ nhé?
    e đi đâu với cái bụng, ai ai cũng hỏi: con gì ? con gì?
    nói thật là e phát mệt vì ngày nào cũng nhai nhải trả lời cùng 1 câu hỏi: con gái ah..
    thế con đầu là con gì?
    con trai ah...
    ôi, giỏi quá, đẻ giỏi quá, thế là có nếp có tẻ..
    e thề là e mệt lắm những câu nói kiểu này, e bảo: cô ah, chú ah, anh ah, em ah....giờ có được đứa con là quí rồi, nề hà gì chuyện trai hay gái..
    E nói vậy ko phải vì e có nếp có tẻ rồi thì e mạnh mồm, ko phải vì chồng e ko quan trọng gì việc gái trai, e chỉ thấy xã hội mình vẫn còn cổ hủ, kém phát triển quá, cứ nặng nề cái chiện con trai, con gái để làm gì? Thời nay, con gái cũng lao đông, đóng góp và quán xuyến chăm lo cho gia đình giỏi như con trai, e chả nói đâu xa và cũng ko dám quá lời, e tuy là phân đàn bà nhg chưa 1 việc gì làm e phải nè hà, e ko biết xây nhà, đóng gạch tôi vôi thôi chứ nếu học e cũng làm được. Sức e đàn bà nhg ối thằng đàn ông cũng ko hùng hục nổi như em. Mọi ngừoi thì kêu có con trai để nối dõi, qui luật của thiên nhiên rồi, cái gì cũng theo qui luật cả, mình đâu đi trái được?
    E thì chỉ thấy mình may mắn là vẫn còn khả năng sinh nở mà ko phải vất vả khó khăn gì, cuộc sống giờ moi ngừoi xa lạnh nhau quá, lừa lọc nhau nhiều quá, e cứ mong có con đông đông để mai sau còn có ngừoi mà bầu bạn, bận bịu, cứ mong lúc nào gần U40 có thêm đứa be bé để lại chăm bẵm ầu ơ, dối già...
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này