Nào điểm danh cái nào ? Sáng giờ chưa vào tý nữa vào nhà sợ lại phải leo ì ạch vì cao quá ? Có ai ăn uống gì tớ nửa chân nhé ? cứ ở đâu có ăn uống là có tớ ....
mọi khi thấy bác chicky sáng tinh mơ chưa ai mở mắt bác í đã vào í éo rồi...mấy ngày hôm nay cũng không thấy đâu nhỉ?
ối zời ơi...chả bao giờ em xem ở trang 1 vừa ngó ở trên mới thấy bảng công khai tài chính...nhà mình làm thâm hụt quỹ ghê quá...há há...2 phát...
Ui ui...nhà mình cứ đăng ký cả xuất đi ạ...ai lại nửa vời thế, đăng ký có 1/2 Hội kd lúc nào cũng đông vui náo nhiệt và tình củm khì khì... Bác yên tâm, nhà mình đặc biệt lắm, cứ phải 300 trang mới chịu lên lầu mới nhé. Và ăn uống tụ tập thì nhà mình là liên tục rồi bác ạ. Vì mỗi lần ăn uống tụ tập là lại được buôn bán kinh doanh với trao đổi sẻ chia và tìm đc cơ hội hợp tác..... Đợi các e đi tìu về là tụ tập, bác nhớ có mặt nhé
trùi ui mệt wa hoa hêt cả mắt,từ sáng tới jo đọc gần 40 trang của hội KD rùi mà toàn thấy ăn và uống thôi...chưa thấy học hỏi được kinh nghiệm KD ji hic...còn 27 trang nữa phải cố đọc nốt thôi...khổ cái thân tui wa,giá tui ra nhập sớm hơn thì tút biết mấy
ối trới...khổ thân...việc gì phải đọc...sắp tới có vụ ọp ...gặp nhau 1 lần chả bằng mấy chục lần đọc cái thông tin cũ rích trên mạng í chứ...qua núi trúc gặp chanh chua đóng tiền quỹ rồi buôn luôn khỏi phải đọc...
úi trời okie,được lời như cởi tấm lòng...thôi thì wa thẳng mất công đọc đúng là wa mệt.Khổ thân tui từ sáng jo cứ như nghiên cứu luân văn tốt nghiệp hic
:finga::finga::finga:Hơ hơ, sao mà phải khổ thía. Mai kia ọp ẹp đi là được mà sao phải đọc cho mệt, bà mà đọc hết chỗ này thì còn quá là làm đề án tiến sĩ. Haha
cái vụ KD này hay wa hay hơn cả làm đồ án tốt nghiệp,hehe từ wa tới jo hầu hết thời gian của tui là ngồi ngắm nghía cái topic này.Tui bán hàng trên DĐ chưa online lâu thế bao jo...máu kinh doanh lại nổi lên rùi ghê wa
ưa em trai tui làm web cho đó,hắn tài năng lắm còn tui thì chả bít cái ji cả,jo ngay cả việc up hàng mới lên cũng ko làm được hic