Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. vochongmitcoi

    vochongmitcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hơ, gái cho chị địa chỉ thầy lang nhà gái, để chị qua xem thế nào nhá.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    e thì không bị áp lực đến mức như chị đâu, lúc đẻ Chit trộm vía ông bà cũng chăm lắm, đến tận giờ cũng vậy, cái gì cũng cháu là nhất. Em thì cũng muốn đủ nếp đủ tẻ và cũng muốn cho ông bà mát mặt. Nhưng e đã làm đủ các cách rồi, đông tây y kết hợp rồi nên có ra được con zai thì là cái tốt còn không thì thôi, con gái e vẫn cưng. Còn chồng á, nếu mà dám nói e không đẻ được con trai, e cho đi ma teo lun, tự kiếm đứa khác đẻ cho nhá, dù gái hay trai em cũng chỉ 2 là hết, hehe
     
    MITME thích bài này.
  3. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em vẫn chịu chưa đoán ra được chị là ai bên kia đâu đấy.

    Sau vụ đấy em toàn phải cho thêm số phòng để nếu người đưa hàng đến gọi ko được thì chạy lên gõ cửa nhà là xong, chứ đúng là gặp phải khách như em hôm đó thì em là người bán hàng em cũng phát rồ lên ý.

    Chồng em giờ thì nửa tháng ở nhà, nửa tháng đi công tác chị ạ, cũng đỡ hơn hồi trước. Mẹ em ở dưới TX cơ, nhưng nếu trồng rau thì sau này thỉnh thoảng bà lên chơi rồi mang lên cho.

    Mà chị chăm thế, bán hàng bận thế rồi lại trồng rau nữa
     
  4. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    e hãi lắm mấy mẹ ko nghe đt, e là e bái bai luôn và ngay, cạch mặt , địa chỉ...
    bà Chi còm, ko ý gì đâu bà nhá. bà còn lịch sự chán đấy, lắm mẹ khác coi mình như mứt, bán hàng là phải bẩn thỉu, rẻ rách hay sao ấy?
     
  5. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    EM mua hàng online thì nịnh người bán hàng như thượng đế ấy, nhiêù khi nghĩ bỏ tiền ra mua nhưng phải để lại ấn tượng tốt với họ vì đã mất công đi chuyển hàng cho mình...Ghét nhất mua hàng mà cái giọng hách dịch, kì kèo..
     
  6. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hehe chào cả nhà, túm váy lại là mình ọp ngày nào và ở đâu đấy, chị sợ bận không lội được nên ào vào đây hỏi luôn
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    đột ngột quá, e vừa nghe tin bác Chủ tịch HĐQT cty e vừa đi sáng nay....bác ấy bị tim rồi huyết áp cao, tháng vừa rồi đi nằm A9 Bạch Mai, tuần trước bác ấy đến cty hỏi han, thế mà sáng nay bác lai nhói đau tim xong bác đi rồi...E mới về cty cũng hiếm khi va chạm với bác, duy chỉ có lần phỏng vấn là nói nhiều nhiều nên là tình cảm và suy nghĩ dành cho bác chưa nhiều nhg nghe tin mà hơi sững sờ. Bác ấy là 1 ngừoi đạo đức, mẫu mực, nghiêm túc nhất cái cty này mất. SInh nhật bác mới tháng trước , cả cty làm rất linh đình, đội kinh doanh phòng em còn hát các bài ca Nga để bác ấm lòng vì bác ấy học nhiều năm ở Nga về....Đời ngừoi ngắn ngủi quá, bác ấy có 61 cái xuân...thôi, bác đi được nhẹ nhàng thanh thản...
     
    trangxlancua thích.
  8. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Tôi chả động lòng đâu vì bản chất tôi là người rất đàng hoàng trong mua bán bà ạ.

    Vụ đó thì như tôi đã kể mà, cái máy hút bụi đời cũ nhà tôi nó rú rít thì đến ĐT cố định khéo còn ko nghe tiếng ý chứ, Thế nên mở máy thấy 10 cuộc gọi nhỡ rồi tin nhắn mà tôi ngại và xấu hổ lắm ý. Phải nhắn tin xin lỗi chị ý luôn và sẵn sằng chịu trả phí ship 2 lần vì tội của mình to quá.

    Kể các mua bán các nhà khác cũng thế, tôi ko bao giờ kỳ kèo là free ship nhé hay nọ kia, báo giá bn tôi thanh toán bấy nhiêu. Khi nào order ít mà ko gấp tôi toàn chủ động bảo các mẹ là hôm nào đi đâu quanh khu bờ hồ thì ship cho tôi luôn cũng được.
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chữ kí của em ấy, ko đổi mà. ọp ngày mai luôn cho nóng
     
    ben10mum thích bài này.
  10. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    @mẹ Hải An: à em nhận ra chị nhờ cái tư vấn phong thủy rồi. Em đoán chị là mẹ TM đúng ko
     
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    thế tôi mới nhân câu chiện tôi nói, ko sợ bà lại tự ái là tôi mắng vốn gì bà thì bỏ mẹ.
    Ý tôi là nhiều ngừoi họ order hàng, xong thái độ rất khinh miệt ngừoi bán hàng ấy, kiểu đã phải lê la đi bán hàng có nghĩa là mạt hạng, cùng đinh ấy. MÌnh gọi ko thèm nghe máy, xong hồn nhiên lắm, mà gọi hơn chục cuộc, chờ dãi thẻ cả tiếng đồng hồ luôn ấy.
     
  12. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bác cứ đi GS đi, hôm đấy kiểu gì chồng em chả phải đến phục vụ vợ, bắt mạch mất có 2p chứ mấy. Cơ mà tính tuổi cũng đúng phết đấy, hiệu số tuổi của 2 vc là chẵn mà tắt kinh đầu tiên vào tháng chẵn thì là zai, đại khái là chẵn cùng chẵn, lẻ cùng lẻ là zai. Còn lệch ra thì là gái, đây là cách tính của một nhà chuyên bán thuốc đẻ con zai, hem phải bản quyền của nhà em. Em tính cho em thì đúng.
     
  13. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị á, chưa đoán ra là ai à ? Đại gia nhà rau đấy. kekeke
    Thế em sinh thêm thằng cu lâu chưa ? Chúc mừng nhé !
    Cái việc ship hàng, giả sử là hàng khô kính kong như nhà Kún thì còn đỡ đằng này hàng tươi sống, chị chỉ sợ mỗi một điều là đi quay đi quay lại trên đg lâu nó hỏng thì mang về ăn còn chả đc nữa là bán cho ai. Mà đã hẹn hò là giao hàng giờ đó ngày đó rồi, thế mà cho ngta mỗi cái địa chỉ khu, còn đt thì vứt một chỗ. Lúc đó 7-8h tối, tội thằng cu giao hàng nó đứng đó chờ oải hương đến nửa tiếng đồng hồ. hức hức ...


    Uh, nhiều người chán cái thái độ nhỉ. Chị hãi mấy mẹ mà gọi đt ko nghe hoặc tình trạng máy đang phủ chăn lắm. :(
     
    December79 thích bài này.
  14. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thế ra cuối cùng vẫn còn cái để nhớ ra nhỉ ? :D
    Chính hắn đấy em ! :p
    Bắt tay phát :goodman:
     
    December79 thích bài này.
  15. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Đúng là nói đời người dài cũng được, mà ngắn cũng đúng nhỉ. Mỗi ngày trôi qua mình thấy mình hạnh phúc hơn so với nhiều người và thầm nhủ mình sống tu nhân tích đức để cho con cái mai sau thôi.
     
  16. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em sinh em cu hồi đầu tháng 7 vừa rồi chị ạ. Lần này cũng áp lực lắm ý, may mà giời thương.
    Đợt lâu lâu rồi em nhớ là chị hỏi chỗ khám bệnh để còn làm tập 2 mà, thế đã triển khai chưa hả chị ?
    Bác thì trồng trọt mát tay có tiếng rồi, lại thêm buôn bán nữa, đảm quá đi mất
     
  17. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chị cứ nghe ai bắt đầu bài kì kèo là muốn dập máy ngay cho xong, mẹ cha, bán 5 cái bánh lãi chưa dược 20k đòi free ship, có đi gần cũng nhõn 10k tiền xăng cả đi cả về rồi, thế mà lại còn cái giong kiểu dằn mặt là đừng có lấy bánh cũ, bánh hỏng....Tiên sư cha đời, hỏng mốc mình cũng ném mẹ nó đi chứ ấp trong tủ cho cả lò nhà mình hít cái ẩm mốc ấy vào ngừoi cho hai thân, mà chả nhẽ bán rẻ cái danh dự = 3 cái bánh mốc???? Nên mẹ nào cứ cái kiểu: bánh có mới ko? ko mới ko lấy là chị xin phép luôn: thôi ko yên tâm thì đừng mua cho vác lo vào thân. Uh đúng là bán hàng thì phải khéo léo mà moi tiền khách nhg cũng tùy ngừoi, chị bán gì cũng nói bẹt đây là hàng Tầu đấy hoặc bánh chỉ có thế thôi...chứ chả mất thời gian mà à ơi: ko hàng e hàng Nhật, hàng Thái đấy....
     
    bs.nguyenducDecember79 thích.
  18. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Riêng tôi chả bao giờ kì cèo free ship này nọ đâu, vì cứ suy ra bản thân mình, bỏ tg ra đi mua tận nơi có khi còn tốn kém hơn tiền ship ý chứ.. Mới cả người ta cũng phải thuê ship hàng… lấy tiền ship là đúng rồi. Trừ phi VD có mấy mẹ cùng 1 mạn quanh quanh or trong cùng 1 tòa nhà lấy 1 thể thì có thể giảm tiền ship đi 1 ít cho cả hội thì cũng là hợp lý.
    Rồi đường đông bỏ mịa, mỗi lần ra đường là hãi vãi tè ra, nên tôi thấy các mẹ bán hàng mà có giao tận nơi là tôi thích lắm ý
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  19. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Đọc cái này xong thấy ai bán hàng cho mình rõ sướng, không mặc cả, không nói nhiều, ai có dịch vụ giao hàng là rất phấn khởi, không phải nhấc đít đi mua chẳng quá sướng rồi, việc gì phải mặc cả
     
  20. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Bán buôn gì đâu, tay trái thêm tí cho vui thôi. Thế thì mới đc có 3 tháng à ? Thế em đang ở nhà hả ? Chị đang lên dây cót một thagns nữa thì thả kiếm thằng cu rồng đây. Cũng hãi lắm !
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này