Ðề: Re: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn giống mềnh, sứp thoát rồi............................................................
Ðề: Re: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Chị còn học gì vậy ạ?????????????????
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Hôm nay em buồn vì đã đến cuối tháng rồi......................
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Đang chết đói đây Cam ơi. Cho vay ít xiền nèo.....
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hehe nhiều ý)..........................................................
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn có vẻ như dạo này các mẹ nhiều chuyện vui nhỉ. nhà cửa vắng hoe hehe
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn buồn vì công cuộc kiếm tiền thật là gian nan |, hôm nay con giai lại còn bị đập đầu xuống đất, hx, thương ơi là thương
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn mình thì buồn vì sao làm maĩ mà bác Hồ lại cứ ko tới với mình. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Haizz,ngày mới tiếp tục chiến đấu nào.......
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Em chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành nhận đc nhiều OD ạ.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Nhà mình dạo này toàn chuyện vui ko à. Cuối tuần vừa rồi về nhà em nhận đc 1 tin vô cùng bức xúc. Tối em có thời gian em kể cho cả nhà ạ.
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn Ai cũng có chuyện buồn cả mình thì chưa có gia đình, không biết có nói ra 1 phần tâm sự được không nhỉ... Hiện bây giờ mình rất buồn, vì vừa nghe bạn trai nói 1 câu trong lúc làm việc cùng mọi người " tháng này tôi bể nợ rồi". Chuyện là thế này: Tiền lương thì 2 đứa mình sài chung, nhưng mình hạn chế dùng tiền của Q chỉ những lúc cần thiết thôi, chứ mình muốn tiền bạc của Q thì cứ để Q thoải mái 1 tý... vì mình cũng chưa là gì của người ta. Tháng nào 2 đứa dùng tiền hơi nhiều là Q nói 1 câu " tháng này anh bể nợ rồi" mình nghe rất là buồn..., lúc đó mình rất buồn và suy lại Q, suy nghĩ lại mình thấy ngại lắm... không dám nghĩ tới việc dùng tiền của Q nữa. Mà cả hai không chi sài quá đáng chỉ ăn uống và chi phí đi lại thôi... Tháng nào có phát sinh 1 số việc là mình sợ...sợ k đủ tiền mình phải dùng thêm tiền của...? Q thì hay nói 1 câu tiền bạc với anh không thành vấn đề, em đầy đủ là anh vui rồi, anh thì sao cũng được... thật sự lúc đầu nghe mình cảm động và thấy vui nhưng giờ thì mình cảm thấy mệt mỏi vì những lời như vậy... sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Nói thì nói như vậy thôi chứ hết tiền mình thấy tính tình Q lại nóng tính và khó chịu, mình nói sẽ đi làm thêm ngoài giờ thì Q không vui mặc dù đồng ý. Việc làm thêm thì xin được nhưng phương tiện đi lại thì mình không có, Q nói sẽ đưa đón nhưng mình thấy như vậy thì không được... Cái gì mình cũng phụ thuộc vào Q hết mình thấy chán ơi là chán... rồi lo sợ nữa sau này người ta nói nặng nhẹ như vậy thì mình sẽ buồn nhiều hơn, khổ nhiều hơn.(hixhix) Mình chỉ muốn sử dụng chính đồng tiền cuả mình làm ra thôi... như vậy mình thật sự thấy thoải mái hơn, an tâm hơn. 28/11/2011 oanhkieu_travel
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn giống mình quá hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn sao hôm trc thấy anh cả bạn buada .... e tưởng yêu rồi
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hic e thì chẳng mấy sờ vào ví của bạn trai. tiền mình mình tiêu, bạn trai thì chỉ là bạn trai thôi. tiền thì lại đưa đẩy con người ta nhiều lắm. từ tính tốt thành xấu mà cũng từ xấu thành tốt đc. nói chung là chị đừng để phụ thuộc, rành mạch tiền nong cho chắc chị ạ. con trai tuy ko nói, hoặc có kêu ca nhưng họ cũng để ý lắm. mình là con gái, chịu thiệt nhiều
Ðề: Nơi để các mẹ chút bầu tâm sự, tất cả những chuyện buồn hí hí phải hóng chuyện vô cùng bức xúc của chị mới đc