Một trong rất nhiều những nỗi vất vả của một bà mẹ đơn thân như mình đó là con còn quá nhỏ mà mẹ không ở bên chăm sóc, phải gửi con ở nhà trẻ , vì mẹ phải đi làm, phải kiếm tiền để nuôi con. Điều đó dường như là rất khó khăn với 2 mẹ con mình. Con có biết, mỗi lần đưa con vào lớp, nhìn con phụng phịu mẹ thương và lo lắng cho con nhiều lắm không ? Chiều về đón con, thấy con tươi cười chạy ra, ùa vào lòng mẹ, bi bô nói “ mẹ đi làm mua sữa cho con, thơm mẹ, yêu mẹ lắm ” bằng giọng ngọng líu ngọng lô của con, mẹ biết là con đang lớn. Con đang bước những bước đầu tiên chập chững trên con đường của mình, và bên cạnh luôn có vòng tay yêu thương của mẹ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng mẹ luôn có niềm tin về tương lai của con mẹ phía trước . Mẹ xin lỗi vì chưa yêu con thật nhiều, nhiều … như mẹ cảm thấy. Điều đó giúp mẹ hiểu, tình yêu thương không có giới hạn, không bao giờ là đủ, phải không con? Mẹ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho con, sẽ yêu con nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, con nhé !
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Thế nhà bạn có những ai nào, ông bà ngoại thì sao ?Nói chung có con mình sẽ bận rộn và vất vả nhiều, làm mẹ đơn thân lại càng khó khăn hơn.Con thì gửi nhà trẻ rồi, nhưng nhiều khi còn không an tâm được, mình thì đi làm cả ngày rồi, về là phải lo chợ búa cơm nước và chăm sóc bé rồi! Chỉ khi nào có người trông bé hộ và làm những công việc đó giúp mình thì mới rảnh dc 1 tí thôi, chưa kể đến việc bé khoẻ còn đỡ chứ bé mà bị bệnh còn mệt thêm nữa đó! Vậy nên mẹ nó cố gắng tìm người nhà giúp đỡ hay chia sẻ trách nhiệm đi
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Làm " single mom " không dễ dàng gì, cố lên bạn nhé, chúc 2 mẹ con luôn vui khỏe
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Giữa bộn bề cuộc sống, người làm cha làm mẹ sẽ còn rất nhiều lo toan. Dù thế nào đi nữa, hãy dành nhiều thời gian hơn nữa cho những đứa con thân yêu. Tiền bạc không thể đánh đổi tất cả.
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Cảm ơn các mẹ. Đúng là làm mẹ đơn thân thì vất vả trăm bề, số em lại chẳng thể nhờ cậy vào bố bé, nên mọi thứ toàn tự thân vận động hết. Ông bà ngoại thương cháu lắm nhưng khổ nổi lại ở xa
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Đọc topic mà thấy thương 2 mẹ con quá. Hai mẹ con hãy cố gắng lên nhé, bên chị giờ vẫn còn những người thân yêu, ruột thịt của mình. Tất cả rồi sẽ qua thôi chị à, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với chị và cháu
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! kiếp sau em muốn làm nhà khoa học, em sẽ làm thay đổi thế giới, các mẹ nhà mình tung tăng chơi nhởi thoải mái, các ông bố vô tâm ở nhà khệ nệ với cái bụng bầu. kiếp này em chỉ biết ngồi đọc, và thương chị thôi
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! mẹ này có cách chia sẻ dễ thương quá, em cũng ước 1 lần nhìn thấy đàn ông mang bầu thật :goodman:
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! em là em cú lắm các mẹ à, mang thai, nghén, mệt........sinh con xong, mất cả dáng, chưa kể là phải nuôi cón mình như mẹ dungnguyen83, lo toan, mau già, xấu..... mấy cái ông vô tâm kia thì cứ rượu chè, gái gú...... em hứa là kiếp sau em biến cái bụng bia của mấy ông thành cái bụng bầu, thật, hứa luôn.
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Phải nói là em có 2 trạng thái cảm xúc khi vào đọc topic này, vừa thấy chạnh lòng khi mẹ dungnguyen phải vất vả nuôi con 1 mình, nuôi con 1 mình đã khổ rồi, đã vậy còn cực biết bao nhiêu khi trong thời buổi giá cả cái gì cũng tăng chóng mặt như thế này...mặt khác, cũng vừa thấy buồn cười với cách tâm sự độc đáo của mẹ nó. Buồn buồn mà vào gặp các mẹ động viên như thế này thì cũng nhẹ lòng bớt
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! cố gắng bạn nhé, vất vả thật nhưng rồi cũng có niềm vui đó là được 1 mình nuôi dạy con mà ko sợ ảnh huởng bởi người khác, con hay con dở do mình cả bạn ạ.
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! 2 mẹ con sẽ còn vất vả nhiều ... cs vốn dĩ nhiều áp lực cố lên em nhé ... cân đối cho cả mình và con nữa ... chị cũng muốn dành nhiều time để ghi lại đc cho con nhiều điều tự sự như vậy nhưng ngặt nỗi ko có time , thấy có lỗi với con nhiều khi có những việc chưa hoàn thành xuất sắc đc ... mong con luôn an bình
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Bài viết của mẹ nó cảm động và thực tế lắm. Mình nghĩ nuôi con bé không cần mập mạp miễn khỏe mạnh là mừng rồi mẹ nó ạ . Chúc con luôn ngoan và hay ăn chóng lớn con nhé!
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! đúng là tình mẹ bao la! cũng giống như mình, mẹ luôn thương con ngay cả khi có mắng con thì cũng là lúc mẹ thương con nhất. chúc 2 mẹ con sớm vượt qua mọi khó khăn
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Không biết bé nhà bạn bao tuổi rồi ? Mình nghĩ trong giai đoạn bé còn nhỏ thì bạn nên chú trọng hơn cho bé dinh dưỡng cũng như môi trường sống, vì những thứ này sẽ là nền tảng về mặt sức khỏe cũng như trí tuệ, cách hành xử của bé sau này đó.
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Thông cảm với bạn nhiều, mình biết thời buổi bây giờ nuôi dạy con vất vả nhiều như thế nào. 2 vợ chồng mình đi làm suốt đây mà vẫn thiếu trước hụt sau, nói chi là nuôi con 1 mình. Trong khi chi phí bây giờ cái gì cũng tăng, hàng tháng tiền sinh hoạt của gia đình này, rồi tiền ăn, tiền học, tiền quần áo, tiền sữa ... của con đủ làm bố mẹ đuối rồi, chưa kể đám cưới , đám ma, hiếu hỷ ... Vậy nên chỉ còn biết động viên bạn cố gắng nhiều lên thôi. Khó khăn rồi cũng qua, chỉ cần nhìn thấy con lớn, mạnh khỏe là mệt mỏi cũng sẽ giảm đi thôi. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc nhé !
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Không việc gì phải suy nghĩ tiêu cực cả, mình sống trong điều kiện nào thì cố gắng hết mức trong điều kiện đó thôi. Sống có 2 mẹ con thì cũng có nhiều khoản chi phí tiết kiệm được, miển sao mẹ nó cân đối chi tiêu để cho bé có cơ hội được tiếp xúc với những thứ khác ngoài trường lớp, gia đình ra. Con nít bây giò thông minh lắm, dạn dĩ và cũng dễ kết bạn hơn, cái đó cũng là cái nền cho việc kĩ năng giao tiếp xã hội của bé sau này
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Với mình thì việc đầu tư dinh dưỡng cho con trong những năm đầu đời mới là quan trọng nhất, kĩ năng xã hội sẽ được nhà trường giáo dục và thay đổi theo từng giai đoạn bé phát triển, suy cho cùng thì sức khỏe vẫn là thứ nên được ưu tiên số 1 chứ. Các mẹ cứ thử hình dung xem, nếu các bé không có sức khỏe tốt thì sau này làm việc gì cũng khó cả, học hành cũng uể oải. Vấn đề là phải chọn loại thực phẩm dinh dưỡng nào tốt nhất. Nghe đơn giản nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm mẹ mệt rồi
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! với con nít thì không thực phẩm dinh dưỡng nào thiết thực và quan trọng bằng sữa cả đâu
Ðề: Nỗi lòng của mẹ ! Đồng ý với quan điểm của mẹ, tuy nhiên chọn sữa nào tốt nhất cho con là cả một quá trình, một chặng đường dài chứ không phải 1 sớm 1 chiều đâu. Nhất là nó lại phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, trong thời buổi vật giá leo thang và hoàn cảnh khó khăn như chị chủ top thì càng nhức đầu hơn. Mỗi gia đình cần có 1 kế hoạch chi tiêu, đầu tư hợp lí về vấn đề này