Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 9/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Vâng, mà em toàn gối vào ngực chồng iu thôi, nên nếu ngày mai em onl thì tức là chồng iu bị em đập đầu vào đến vỡ ngực mà chít rồi. Tự nhiên em thèm ăn bánh nhà chị Pôn, làm sao bi giờ?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    vochongmitcoi thích bài này.
  2. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em cũng muốn đi lắm mà xa quá, chồng yêu hem cho tự đi. Còn sáng hôm đấy bạn ý đi họp bang rồi. Bạn ý là phó bang chủ mà.
     
  3. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Phóng xe đến nhà Pôn đập cửa ngay bây giờ
     
  4. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

     
  5. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hehe, đi vs chị đi, nhà c ở chỗ vành đai 3 ý, c chở cô đi về, lang băm mà sợ ng khác chở vợ thì đi taxi cho an toàn vậy (mỗi tội tốn xiền :p)
     
  6. trangx

    trangx Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị Kún ơi, các chị ơi, chắc em lỡ hẹn ọp Noel này cùng mọi người rồi.
    Thằng em e tuần trước phải đi xét nghiệm, bụng nó có vấn đề gì ý, mà đến giờ vẫn chưa có kết quả, nhưng có vẻ ko tốt. Nên giờ nhà em phải ốp cho nó ăn uống ngay ngắn tử tế, đi ọp nó lại ăn linh tinh, thích gì ăn nấy nên em bảo với nó là thôi ko đi lần này nữa, đợi khỏi hẳn rồi em cho đi. Em cũng chả hiểu nó làm sao nữa, nhưng giờ mẹ em cẩn thận nên phải cho nó dùng riêng bát đũa các thứ rồi, trước khi ăn lại phải tráng đồ của nó với nước sôi.
    Em hứa với nó dẫn nó đi ăn Lotteria mà giờ nó thế này cũng ko cho nó đi đc nữa vì nó thích ăn ketchup mà bs ko cho ăn chua, cay... Khổ thân thằng bé :(

    @chị Pôn: Chị Pôn ơi ko biết hôm trước em đăng kí thế thì chị có làm giúp em cái nhà bánh ko? Nếu hôm ý chị làm xong hết rồi, em ko có suất thì thôi ạ. Nhưng nếu em vẫn nằm trong danh sách có nhà bánh thì chị bảo em nhé, để em qua nhà chị em xin, về cho em em nó nghịch lắp ghép thành nhà vậy :d
     
    photron thích bài này.
  7. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    có có đấy trangx ơi !!!!!!!!!!!!!!!!1
    @ bác thu hằng và em vợ Đức : vừa nghe hai người thắp hươngg muỗi là em vào luôn đây .
     
    trangxthuhang2006 thích.
  8. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    bụng dạ có vấn đề nhiều lúc xét nghiệm k ra đc phải nội soi mới thấy đc hệ thống ruột và dạ dày bạn ah
     
  9. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    CHị cáo ơi, em thích ngôi nhà thứ 2 trong clip của chị. nhìn nó hoang sơ nhỉ !
     
  10. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    hihi, xem xong cái clip của chị cáo e càng háo hức hôm ọp bánh tới để ngó mấy cái khung nhà của c Pôn :p
     
  11. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
  12. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Em lúc trước hay ăn bánh Anh Hòa và su kem với bánh Táo của Bùi Công Trung , em thích bánh của 2 nhà đấy .sau này sinh con vì lười đi mua ,, nhà chuyển xa quá(lúc trước em ở Cửa Nam ) nên em mới lọ mọ làm bánh ăn cho đỡ thèm .vậy mà nhờ thế nên giờ em mới làm bánh đấy
    Sao mai lại off, thứ 5 chứ bác !
     
  13. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Nhìn nick của em chị cứ tưởng là chị cháo lươn , nhưng hôm nay mới biết là không phải .
     
  14. beobeoxinhxinh

    beobeoxinhxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    chị Kún ơi hôm GS có hạn chế ng đến ko chị. em muốn qua ngó nghiêng tý mà sợ giới hạn ng. mà tổ chức đến mấy h để em đi ăn cưới về kịp thì cho em đến với
     
  15. meHieuMinh

    meHieuMinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Cả nhà chia vui với em nhé,

    sáng nay em vừa thử, em được 2 vạch rồi ạ. Em vui lắm ạ, nhưng mà sao em mệt lắm. Mọi người vẫn không biết là em có bầu, gặp ai cũng hỏi dạo này bị ốm à? Sáng nay cô em còn bắt đi khám xem sao mà dạo này gầy mà xanh thế.

    Em kể với cả nhà câu chuyện của mẹ con em vừa tối nay :

    - Minh ơi mẹ đẻ em bé nhé
    -yeah, mẹ đẻ em bé đi
    - thế Minh thích mẹ đẻ em bé trai hay em bé gái
    - con thích em bé giống em của em Tôm í ( nghĩa là thích bé gái ạ)
    - thế lỡ mẹ đẻ em bé trai thì sao?
    - ơ thế thì giống con à, thế làm sao được
    - sao ko được, em bé trai để con với em bé trai bảo vệ mẹ nữa mà
    - thế thì được. à hay là con thích 2 em bé
    - thế thì mẹ làm gì có tiền mua bánh cho con, mẹ chỉ có đủ tiền mua 1 cái bánh cho em bé thôi
    (anh con mặt buồn thiu mất một lúc ) à con nghĩ ra rồi, thế thì ăn chung nhau cũng được



    @ chị Pôn : chị ơi em ko lội bếp thường xuyên được nên ko biết làm thế nào mới đăng ký được nhà bánh hả chị? Chị cho em "xin" 1 nhà bánh cho con em với được ko?
     
  16. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Thấy tụi nó lên đời ầm ầm, chị cũng nổi lên xem có vớt vát được phát nào ko
     
  17. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị dịp nghỉ Noel có 1 phái đoàn 8 người sang đây, đang ủ mưu vài món Việt mà nghĩ mỗi bữa cho xơi đủ 3 món chắc khách về chị cũng tèo luôn
     
  18. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Chị có thấy em mà chị mải lội nên quên, chị làm theo công thức này, chả nhớ nhặt được của ai trong WTT nữa:

    Phải lọc sạch bạc nhạc và mỡ chung quanh bắp bò cho thật sạch sẽ thì ngâm bắp bò mới ngon,sẽ không bị đóng mỡ, để lâu nước mắm vẫn trong veo .


    Nguyên liệu:
    - 1 kg bắp bò
    - 1+ 1/2 cups đường (một cup tương đương với 240ml = 1 chén)
    - 1 cup nước mắm ngon
    - 1 cup nước lọc
    - 1/2 cup giấm
    - Ớt trái đỏ
    - vài tép tỏi xắt lát mỏng

    Gia vị : gừng, hành tây, muối

    Thực hiện:
    - Bắp bò lạng bỏ những màng bao chung quanh và mỡ cho thật sạch .
    - Bắc nồi nước lên bếp, cho vào củ hành tây chẻ đôi + gừng gọt vỏ xắt lát + ít muối .
    - Khi nồi nước sôi thì cho bắp bò vào luộc chín ,sau đó vớt ra cho vào thau nước đá cho nguội hẳn ,rồi rửa cho thật sạch .
    * Pha hổn hợp nước mắm + đường + giấm và nước lọc với nhau , khuấy cho tan đường hoàn toàn ( không cần nấu nước mắm )
    - Bắp bò nguội để thật ráo nước, sau đó dùng dao bén xắt thành lát mõng ,vẫn giữ bản to cho lát thịt nhìn đẹp hơn .
    - dùng một hủ keo sạch , xắp thịt vào ,cho thêm vài quả ớt đỏ và vài tép tỏi vào cho đẹp và thịt bò sẽ có mùi thơm cay của ớt .
    - chế hổn hợp nước mắm đường vào ngập hủ, dùng nan tre gài chặt trên mặt để thịt bò luôn nằm ngập trong nước mắm .
    - khoảng 3 ngày là ăn được, muốn để dành lâu hơn nhiều tháng thì cho vào tủ lạnh .
    Cách làm này bảo đảm để càng lâu vẩn ngon không hề mặn thêm .


    Làm xong nhớ chụp ảnh để thầy kiểm tra nhé :D
     
    sky_2010, mocmamMẹ QQ thích.
  19. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Mẹ Hiếu Minh ơi, chúc mừng em nhé, chị nghe họ nói năm sau con trai tốt hơn con gái nhiều, nên dù trai hay gái cũng vẫn vui đúng ko em, trai thì hy vọng tương lai nó sáng rờ rỡ, gái thì trọn vẹn cho cả nhà.
     
    meHieuMinh thích bài này.
  20. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún dời đô, các mẹ nhào vô

    Hehehe, mình còn tới 40 post mới được làm người nhớn. Biết nói gì bây giờ đây chị em ơi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này