Cám ơn các mụ nhé nhưng tôi chưa khai trương đâu vì tôi chưa chuẩn được gì (chưa tủ, chưa treo được đồ, chưa làm được hết giá...) nhưng tôi cứ post lên rồi lại chạy theo topic, mệt bở hơi tai. Hôm nào chính thức tôi sẽ mời các mụ đến thăm nhé. @Hoa: thuốc dành cho người huyết áp thấp thì tôi ko biết, chính tôi cũng bị huyết áp thấp nhưng được cái nết ăn ngủ nên ko thèm để ý đến thuôc nữa
Không nghi ngờ điều này, hi hi , mẹ chồng như nga dễ rút ruột bỏ xừ ý nhờ nga nhờ. Lan ơi có quả thông gia này thì yên tâm con gái hoàn toàn
Uh , biết lỗi là đc rồi em yêu ! tập lái cho ngon đi để còn chở thông gia này đi một vòng cho đã nhé , mặc dù hãng này cứ lên xe là chớ đấy , kinh ko ?
Úi, vậy thì cậu muốn về quê thì kiểu gì cũng phải đi qua nhà tớ. Quê nhà tớ ở thị trấn Xuân Trường. Hì...hì. Té ra lại cùng quê bác Trường Chinh hết àh.
Tớ đọc cách đây mấy tháng trước, rất ấn tượng với bạn này về cách viết truyện thật gần gũi, hài hước và sâu sắc, cuộc sống gia đình của bạn ấy hiện lên rất sinh động. Đó là phần nhiều những gia đình trong cuộc sống thực hiện nay. Rất hay.
Bắt tay đồng hương cùng huyện rồi đây. Nói nhỏ là từ hồi làm dâu dù là dâu trưởng tớ chưa phải về quê bao giờ. Nói thầm nữa là cả nhà chồng tớ thoát ly lên Hà Nội từ lâu nên là ngay như bố chồng tớ cũng năm thì mười họa mới về quê còn chồng tớ nghe nói từ hồi nhỏ đến giờ về quê chưa quá 3 lần hiii. Xấu hổ ghê nên nhiều lúc khoe là dâu Nam Định cũng thấy hơi ngượng tại chả biết quê chồng mặt ngang mũi dọc ra sao hii
bongxinh015: Mùng 3/7 tới bà có lên Hà nội không đấy?. Mấy giờ bà qua để tôi còn biết lối, mà hôm đó tôi đi làm đến hơn 5h mới về.
Cuộc gặp gỡ đầu! Vanxb: hôm nay tròn 1 năm kể từ lần đầu gặp chị, sao thấy buồn thế. Năm ngoái sn Bơ vui vẻ là thế, năm nay không được gặp mọi người. Ước gì thời gian quay trở lại....
Tôi nhớ rồi, bà cứ yên tâm đi làm đi. Tôi sẽ có cách nhé. Lan béo, thông gia của tôi ơi: Câu nói của bà hôm nay làm tôi suy nghĩ nhiều lắm. Uh, chồng có tốt trăm lần mà một lần làm mình ghét thì cũng chỉ muốn tẩy chay lão ra khỏi cuộc đời mình thôi. Trăm ngàn lần tôi tự hỏi sao cứ phải hy sinh vì bố con nó nhiều thế, mình chẳng được gì, chỉ chuốc thêm phiền toái, mất ngủ, buồn.... Đôi lúc tôi mong sao có thể vứt hết tất cả, ước mơ một phút bình yên thôi....
Nghé ơi tôi muốn up ảnh "đồ cho bé" vào trang 01 trong phần- ngay sau bài viết đầu tiên của tôi còn "đồ cho bố mẹ" vào topic khác bên Thời trang và dịch vụ cho người lớn thì làm thế nào