Sợ quá Nga ơi, hãng này mà lên bà phải chuẩn bị nhiều túi ni lon to nhá, hay hỏi Hằng để bà ấy cung cấp cho túi chớ của Vietnamairline nhá. :axe: Quê ox tớ cũng ở ND, ở Hải Hậu đấy nhưng sắp mất gốc rồi , tớ cũng giống ấy rồi, chưa biết quê chồng ở đâu cả.
Tớ cũng đọc chuyện này, nhưng trên WTT chỉ có 14 phần thôi, còn sách là 40 phần, Phúc ơi, đã đọc hết chuyện này chưa? trên vnexpress cũng mới đăng có mấy phần đầu thôi à .
Chào cả nhà, trời lại nắng nóng rồi thấy oải quá cơ.Tôi lại stress đến nơi rồi, về nhà thì vẫn không khí tang tóc, đến cty thì bận rộn mà làm việc gì cũng ra đâu vào đâu. Nhà tôi trùng tang nên chả được đi đâu, mấy hôm nay liên tiếp nghe tin người trong họ gặp truyện không hay, rồi tai nạn thấy choáng quá đi mất. Mai là Cụ được 1 tuần sẽ đưa lên Chùa, hy vọng sẽ đỡ hơn chút.
Chia sẻ với bà nhé, bà cố gắng sắp xếp công việc để có chút thời gian nghỉ ngơi nhé, trời nóng lại nhiều việc thế dễ ốm lắm đấy. Hồi trước trong vòng 1 tuần, ông nội rồi bà ngoại tôi cũng mất, cả nhà tôi ngơ ngác, vừa tang ông xong thì bà mất, cả nhà chạy ngược chạy xuôi vì ông tôi và nhà tôi ở HN nhưng bà ngoại tôi ở Hà Tĩnh cơ. Chuyện lâu rồi, giờ nhớ lại vẫn thấy sợ.
Nhung ơi, bà nhiều khi giống tôi cái khoản này đấy, nhưng được cái tôi ko sống phụ thuộc MC. Hay bà thử làm cách mạng đi bà bàn với chồng ra ở riêng đi, hôm nào MC lại nói khích kiểu đó, bà và chồng nhân tiện xin ra ở riêng luôn, nói là con cũng muốn thử xem không sống nổi nó thế nào. Mà đã ra riêng rồi là đừng có dại mà quay đầu về nữa nhé, đi lần nữa không dễ đâu.
Lại buồn rồi hả Nga ơi, nhìn vào tôi để lấy lại niềm tin đi nhé! chắc tôi tạm biệt hội 78 online trên này thôi, tối thứ ba tuần sau mẹ con tôi lên đường rồi
Chuyện MC tôi chẳng có gì chia sẻ, nhưng hôm rồi, con Hêền nhà tôi cho xuống đó chơi sang ngày thứ hai thì bà bảo cháu "mai mày cuốn xéo đi, tao ko trông được đâu!" đời lắm nhọt thế đấy! Vì hôm í khu nhà bà ngoại có dịch chân tay miệng, cho nó xuống nahf nội chơi tránh dịch mà bị thế. Tôi ko biết mà là con Hiền nó kể tôi nghe, cười ra nước mắt
ko có máy tính để online đâu bà ạ, với cả giờ một mình lông nhông thích gì làm ấy, vào đó, khó lắm bà à
@Sumo&co: Chia buồn với bà nhé, may mà bà kô làm sao nhé, mà sao bầu bí mà cứ mang lắm thứ theo người thế. @Trang thỏ: Bà ơi ông bà tuyên bố là vợ chồng tôi phải ở với ông bà từ khi mới về làm dâu đc gần 1 năm cơ, nên bây giờ cũng khó nói mình mà làm căng thì kô đc bởi vì ông bà đã chăm 2 đứa nhà tôi suốt bây giờ nó lớn 1 tí lại ra ở riêng tôi cung kô nỡ. Tôi cũng mong dứt ra đc lắm ấy chứ. @Lan xinh: Hôm qua ngồi tán với anh nào mà lâu thế, lâu ko gặp bà bà để đầu đấy hơi bị xinh đấy. Định ra ngồi tán với con bạn lâu hơn nhưng ngại anh bạn nên thôi với lại lúc đấy đang đói hehe.
Chúc mẹ con chị lên đường may mắn, thành công trong công việc mới. Còn việc kinh doanh trên mạng chị nhượng lại cho người khác hay vẫn tiếp tục?
Ôi hay quá. hôm nay mình mới biết toppic này. Cho mình nhập hội với. Nhà mình ở Đông Anh, làm ở Gia Lâm. Chúc cả nhà vui khỏe. hạnh phúc nhé
Wellcome mem mới!. Thay mặt mọi người chào đón bạn với những đóa hồng tươi thắm nhất!(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Quê chồng tớ cũng là Liễu nhai hay Liễn nhai gì đó , nói ra chỉ xấu hổ , tớ làm dâu mà 6 năm rồi mới về quê một lần thôi , anh nhà tớ bảo quê mình ở gần đền Trần đấy , bắt tay các đồng hương quê Nam định nhé .
Còn tao cứ mải ngất ngây với cái váy của mày , mày mặc cái đấy xinh lắm đấy , còn anh đấy bằng tuổi chúng mình ,chơi với tao từ bé đến bây giờ .Ngày xưa cũng bêxamê lắm nhưng bị bố Tùng cướp trên giàn mướp rồi , ở ngay gần nhà ô bà ngoại nên có việc gì là chạy sang luôn , bố mẹ tao cũng quý hắn , và dĩ nhiên tao cũng thế , hehhehe , nói bé thế nên đừng tống tiền nhé .
Đúng đấy mày ạ , nhà tao ông nội nhím ốm mà ko khí cũng đã ảm đạm lắm rồi , tao mệt lắm cũng chẳng dám than vì một mình Bố tao ốm cũng đã đủ rồi . Tao chia sẻ với mày , cố lên sắp qua rồi .
Đúng lắm , người ta nói " phụ nữ có thể quên và tha thứ , nhưng ko bao giờ quên những gì đã tha thứ " tôi càng nghĩ càng đúng , nhiều lúc nghĩ lại những việc làm , những câu nói của chồng đã làm tổn thưong mình tôi vẫn trào nước mắt đấy .
@Phúc : tao chẳng biết phải nói thế nào nữa ẩito nghĩ u buồn và chán nản ko phải bản chất của mày em iu ạ . Cố lên ,tao ở bên mày .