Ôi, tội bé thế, vết thương chổ nào vậy chị? Chị ơi, cố đừng quá lo lắng nhé, giữ sức khỏe dẻo dai mà lo cho anh em chúng nhé. Tội nghiệp, chắc cu cậu cũng ray rứt lắm đây!!!
Trời, nghe sao tội nghiệp quá vậy, xót cả ruột, chắc là con đau lắm, mình người lớn mà nghe đến may may khâu khâu còn sợ vã mồ hôi huống chi con, còn nhỏ tí thế...chắc là sẽ quấy đấy mẹ cún nhỉ...
Ui trời! Trúng vào đâu vậy chị? Em ko sợ máu nhưng nghe các bé bị cứ thấy lòng mình thế nào í, xót quá! Cún đừng nghịch nữa con nhé! Chúc Beo cứng rắn, ko khóc vì đau nhé con!
Tina búp bê chắc đi chơi chưa về rùi,điệu này là kỉ niệm ngày dập mật,hi vọng lân này về nhỏ có tin vui...[-o<[-o<[-o<
- Ui, tội em Beo quá, hic, chắc bé Cún sợ lắm!!!Thương mẹ Cún & Beo quá!!Cố lên nha, cả nhà ơi cố lên!!!!:-\":-\"
@Cún & Beo : Bé có nhõng nhẽo không chị? Tội nghiệp quá. Chị nhớ đừng cho bé ăn thức ăn dễ để lại sẹo như tôm, thịt bò, rau muống...nhe chị.
Cám ơn cả nhà mình nhé, Beo ngoan lắm không khóc gì cả, chỉ lúc bs khâu đau là khóc thôi, xong là thôi, nín ngay. Về nhà cũng không quấy khóc gì, chơi rất ngoan. Chỉ xót là bé gái lại có cái sẹo thì bớt xinh thôi
Cám ơn Hada và cả nhà mình nhìu nha, nhà bắp luộc đến hum nay là tạm bình phục rùi, bắp luộc còn sổ mũi, bà ngoại và mẹ vẫn còn uống thuốc.Hum qua, tối, định ghé bác sỹ chích cho mau hết thì...phòng khám đóng cửa, quay xe đến đầu đường, thấy Bác ngồi đang "Zô...Zô"!!!Hic, hú hồn!!!
Hic, vẫn còn ho sù sụ!!!Khởi đầu là ba bắp luộc, sốt, khám, xét nghiệm, chụp X-Quang, viêm phế quản.Hôm sau, mẹ cảm, bịnh, sốt, khám, xét nghiệm, chụp X-Quang, viêm thanh phế quản. Bắp luộc khám, sổ mũi,viêm họng.2 hôm sau, bà ngoại, mệt, khám, xét nghiệm, chụp X-Quang, viêm phế quản.Hôm sau nữa, bà ngoại, nhức đầu, không ngủ được, khám BV Chợ Rẫy, xét nghiệm, chụp X-Quang, viêm xoang sàng!!!!Nhà chỉ có 4 người, thía mà....
Chào cả nhà, sáng 7h đã chạy lo mấy vụ giấy tờ rùi cho jumi tái khám luôn h mí vào nhà đc. Mẹ Cún & beo: chị cho cháu khám ở đâu vậy để cả nhà mình còn tránh.