Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ối ... bác măm đuôi bò đúng hôm em phải măm trứng luộc... àm em thèm quá... huhu... trời lạnh mà măm đuôi bò thì phải gọi là .....icon đâu rùi nhỉ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hum nào ăn trưa xong em bơi lội trong hội mình, ít thì 5, 10 trang, nhìu hơn thì 15, 20 trang....lội xong mệt quá em lại đi ngủ... thế là hết buổi trưa ...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI công nhận chị ạ. Cứ hôm nào đi học về mà lội hội mình, cứ gọi là.... mỏi hết cả mắt
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ừ.... lội xpong là mắt ríu vào thế là lên sàn chùm chăn luôn. ke ke.... hum nào ship hàng cho chị đấy gái ơi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI HIc em ZIn tối qua ho và sốt cả đêm, sợ quá! Hnay em cho ở nhà luôn rồi. Cò nhà chị vưỡn phải đi học à, khổ thân nhể?
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Trời này nằm ngủ thì phê nhỉ. Đêm qua chị mỏi cả lưng vì bế con Zin. Giờ cũng lên giường làm phát đây. TỪ sáng giờ đã thay quần áo chưa đấy?
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Đuôi bò hầm ăn ngon và bổ lém. Chị Ph ơi cho em xin một khúc nào..... Thèm quá !
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI tại nhà c hm nay ko ai có nhà bà đi ăn cỗ nhà bác nên cubi phải đi học thương quá đành chịu thôi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ko hầm với thuốc bắc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mời em một khúc ná ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bổ đuôi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Bên nhà c đang mưa toa lắm ,ở TP cóa mưa toa hông ???????????????????????
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI mưa từ 8.30 đến giờ chị ạ. em ngại đi ship hàng quá. hic hic. có mấy đơn gần đây định tạt qua đỡ tốn tiền ship mà vữn ngại.