Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ku Kây nhà em cũng húng hắng ho. chị ơi, ăn bổ đuôi thế giờ chị nhiều đuôi hông để em order đuôi nào. keke
help .....Nglink ơi, cả nhà ơi muốn thay đổi gói cước internet của VNPT thì đến bưu điện nào cũng được hay là phải tới nơi mình đăng kí nhỉ với là nếu VNPT thì có đâu gần gần Cổ Nhuế ko Nglink ơi? hnay đầu tháng cần luôn cả nhà chỉ giùm sớm nha
Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI VNPT có trung tâm CSKH ở gần siêu thị điện máy HC đấy chị.Nó Gần đoạn đèn đỏ ấy. Chị ra đấy nó sẽ giải quyết cho
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI CÁC MẸ ƠI NHÀ EM ĐANG CÓ ĐẤU GIÁ MỜI CÁC MẸ VÀO NHÀ EM ĐẤU GIÁ CHO XÔM =>http://www.lamchame.com/forum/showth...9-3-5-6/page91
Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI chuyên nhiều thứ quá em nhỉ. mai có bánh ăn rùi, hí hí. dang mong. nhà bác ăn 1 hum rùi cất tủ lạnh, để đầu tuần lên ăn típ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Èo ơi chắc tuần này c lại hoãn ship hàng thôi ngại đi quá mưa gió lại zét nữa con zai lại đang ho
Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hm nay thì hết rồi nếu muốn măm báo trước chị ghép đơn làm 1 thể chứ làm cái món này ăn thì ngon nhưng làm lâu lém ,chứ cứ đưa đuôi sống cho em chắc em ko làm đc đâu Em đổi gói cước của nhà em hay của công ty , em cứ vào mạng trang potal lấy ID và mật khẩu của VNPT cung cấp tại tờ thông báo cước hàng tháng ý vào đó là đổi đc ngay ko cần đi đâu sất ...chúc em thành công nếu khó ? chị tư vấn cho nhé Phải 1 tháng sau mới đc nhé chứ ko phải đầu hay cuối đâu ...chương trình chạy tự động mà
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ôi, hôm nay mình gặp tai nạn với cái khóa quần, muốn về sớm quá mà trót hẹn 1 bạn trên này đến 5h kém 15 lấy gà và ngan, thế nên đang phải chịu đựng để ko về sớm, hị hị...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hô hô,bí ơi là bí,quả này vìa chồng tửn chết nhá,heheee.Sao bà lại nỡ lòng nào làm hỏng cái ấy,hehee
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hô hô, hỏng ko kéo lên kéo xuống được bà ạ, từ sáng đến giờ ko đi toilet được, bí bách quá, giờ nghĩ đến mỗi chuyện đó, chả nghĩ được cái gì khác
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Tui đang cười như con dở hơi này,nghe bà tả buồn cười quá.Mà sao không lên k xuống được.Cả ngày k được đi thì sao chịu nổi?
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Tôi tự sáng đến giờ cũng cự tự cười 1 mình, nghĩ mình ko khác gì cảnh của Mr. Bean, hehe
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Thế chẳng may tí nữa buồn quá thì làm sao ? làm sao ? làm sao ? Chắc xé toạc nó ra rồi muốn làm sao thì làm quá nhở chị bí nhở
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Yên tâm, chị chịu đựng giỏi lắm, khoản nào cũng giỏi, hehe... Kiểu gì cũng kìm chế được 2 tiếng nữa...