Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Bây giờ có khách gọi điện oder hàng là mình rất dễ nói nhịu 2 từ "toilet" và "khóa quần"...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hehe Em có làm gì đâu.Em chỉ vẻ ra tương lai gần cho chị Bí để tí có như kịch bản còn biết đường mà giải quyết.K lại để nguyên thế thì chít, mất mặt top model lắm
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Cố lên chị Bí nhà ta !!!!!!!!! ( Em nói nhỏ nhé.Cười nhiều rất nhanh buồn.Hé hé )
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hô hô, sếp vừa mời uống cà phê, cả phòng ngồi uống cà phê còn chị phải từ chối, đang ngồi đây cười ỏn ẻn. Uống chất kích thích vào là rất nhanh buồn...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Tôi còn chả dám vào topic nữa, vào đó sợ viết cũng nhịu luôn! Thôi đứng xa cho nó lành
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chị cũng nghĩ như Nglinh. Ai mà nhịn đc. Có phải thánh đâu. Kiểu gì cái chỗ ấy cũng bị Bí ngô xẻ ra rồi sau đó tìm cách khắc phục. Mà chị trả nhời chỗ "làm sao?" của Nglinh nhé: Nghĩ đến cafe phin đi ! hahahahahaha :-D:mrgreen:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hihi, em nhịn tốt, chỉ có điều nhịn thì sẽ bị đau bụng, và hậu quả là mai sẽ bị táo bón và đi đái dắt thôi... Tối về kiểu gì cũng phải làm cốc bột sắn...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hôm nay có khi lại mất cái quần 500k . Em nhìn cũng tương đối tốt nhưng mà đau bụng lắm.Chứ em mỗi lần về quê , ngày trước đi tàu 14-15h cũng nhịn tuốt , giờ đi xe tầm 10h cũng rứa.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Sao phải khộ thế. Làm thế nài là dễ bị sỏi thận lắm đóa. Cứ làm cho cái khóa ra luôn đi. Đằng nào nó chả hỏng. Mà hnay trời lạnh kiểu gì chả có áo khoác ngoài ? Che tốt. Nhưng cửa sổ thì mát mát là .... :mrgreen:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ối zời, em áo len mỏng manh thôi. 5 phút nữa là em lượn thôi, ra ngân hàng chút rồi em về luôn...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Mát cứ gọi là tít thò lò. Tí nữa ra nhận gà và ngan , không khéo chúng nó sống lại thì......
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Quên nữa, quần em kéo khóa sườn, khóa giọt lệ nên ko có cúc Giờ cho nó bung ra là nó tuột xuống đầu gối luôn.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Tiện đường về, với lại hẹn 4h15 ra nhận bạn ngan bạn gà nữa, thế nên ko về sớm hơn được.