Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hum nay em đi ăn liên hoan với công ty zai, lạnh thế này ăn lẫu thì tuyệt rùi... cơ mà vẫn ăn quán cũ em ko thích lắm ... đang đợi dài cổ mà chưa thấ zai qua đón
Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chị dạo này đều đều mỗi ngày được khoảng 1m, thi thoảng có ngày đông khách, riêng thứ 7 và chủ nhật ko tính vì 2 ngày ấy rất vắng bóng khách hàng.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI \thế này chẳng mấy chốc mừ giàu. 1 tháng 30 triệu. hohoo, sướng.thui lượn đây, cứ nghĩ cảnh hôm nay bà bị... tôi lại buồn cười
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI em dạo này ngại chẳng muốn làm gì.... thôi thì đợi tốt ngiệp xong rùi tính tiếp.... dạo này thèm tiền mà cái thân lại trì trệ quá.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Tối nay tôi tổ chức bữa liên hoan nhỏ trong gia đình, chúc mừng sự cố cái khóa quần hỏng mà ko có hậu quả thảm thương xảy ra, haha... Mua ngan mới gà về định làm lẩu mà lạnh quá ngại rửa rau, tôi cho vào luộc cho nhanh, nướng mấy con mực nữa để cả nhà nâng cốc, hô hô...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hii, em cũng same như chị, nhích hơn tý vì bán thập cẩm mà, có điều em vắng khách nhất vào thứ 2, mùng 1, rằm thì lại đông, k hiểu nổi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI lại có cm cho em roài nhể, hehe nhà em cũng nướng mực đới nhưng mờ ăn mì tôm, thịt bò chị phượng + rau mùi nhà chị, ngon tuyệt, hehe Mỗi tội tý lại đói ý
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hum nay mềnh đi họp về muộn. 6h30 mới ló cái mẹt về nhà. Thấy chồng đang chiêu đãi món móng giò lợn hầm khoai tây cà rốt + rau sống. Món tủ của chồng. Cứ bữa nào mình về muộn là y như rằng bữa cơm chiều có món này . 5 năm nay roài, chưa 1 lần thay đổi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ô, một ý tưởng hay đây. Phải copy món này cho chồng học tập mới được. Già mà về muộn là được chiêu đãi món móng giò gác lên... bàn :mrgreen:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hắn cũng vào nhìn trộm Tiền bạc hội à? Nhắn tối hậu thư cho hắn là các bà vợ ghét nhất món móng giò gác lên bàn nhé! :mrgreen:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ôi, đủ đạm đủ xơ đủ béo đủ dinh dưỡng. Cái hồi sinh Cò chị nạp vào người phải đến trăm cái móng giờ nên giờ mới ra nông nỗi này đây Ha ha. Già làm em chít cười mất thoai.........................
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Vâng ợ,hay ho he xem vợ 888 lắm ợ.Hắn nhà em được cái chịu khó lắm ạ,em mà vìa muộn hắn vìa sớm là nấu cơm nhiệt tình ngay,món ngon nhất và quen thuộc nhất là rau luộc+thịt luộc ợ,hehe
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Cô này sướng nhỉ, tranh thủ tán giai :-D Già mà cứ vào mạng gõ bàn phím nhoay nhoáy thế này là cái món móng giò nhà già lại kết luận: chat với giai suốt ngày. Hic, giá như móng giò có mắt =;
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI HIhi,ngó là chiến thuật thăm dò địch đó ạ.Trước cũng ghét e chat chit,on nhai lắm cơ mờ bi giờ thì e đào tạo thành quen roài già ạ,hehe.Hum trước e chat với con e nó đi Yên Tử mặc quần bò áo kẻ đi qua cứ ngó ngó hỏi xem ai đó?bẩu là e H thì chả tin bẩu hum trước thấy avatar mặc váy cơ mờ,sao trông giống giai thía kia,kakaaka.Hóa ra cũng soi ác phết tưởng là không bẩu gì?kekee.Hum nào e ham chơi đến giờ lên chuồng mà chưa động đậy là chổng mông lên ngủ chả thèm chờ vợ (mà k ngủ đâu ợ,giả vờ lừa địch dấy ạ,em sợ là phải tắt máy ngay,nghe nhạc hiệu đoán chương trình mờ,kekkee)
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ui, có lần nhà có khách, chị làm mỗi nồi thịt bò hầm khoai tây, cà rốt, cà chua, rồi lấy nước chấm rau mùi, mà cả chủ cả khách đánh thủng nồi trôi đáy đấy... Món mực nhà em thì đúng là mon tuyệt!!!