Bác ko cho cái ngày cái giờ, thía lên lúc nào cũng được ạ? Hay thôi chờ bọn nó đi Tìu về rồi off cả thể
Lên lúc nào mà chẳng được ạ! Chỉ sợ các bác chán vì trên này mưa suốt!! Ngày nào cũng mưa!! Mưa từ hôm thứ 4 tuần trước, h chưa tạnh đây ạ!
Tình hình là năm ngoái em cũng có giai đoạn giống bác bây giờ đấy, toàn đọc truyện online. Bác có đọc chuyện tình New York hay Rẽ trái, rẽ phải ko? Em cực mê hai truyện này đấy.
Hôm nào rảnh rang mới ol đoc truyện thôi,bình thường tui bận túi mặt,rảnh lúc nào là phải ol để check hàng họ và buôn dưa với các mẹ DDtí...hehe,hôm nay nắng to ở nhà đọc tự truyện của mẹ đậu đỏ
Cho hỏi tí,tui thấy các bác cứ nói đến đi Tìu là đi đâu vậy ạh,có phải là đi Tàu,đi sang Trung Quốc ko ạ.
Oài, nóng quá, nóng quá...mọi người rủ nhau đi đâu thế? Ở đâu mưa thế? Nắng hoa cả mắt lên, chẳng hiểu gì hết, nghe thấy mưa hóng hớt tí hhihi...
hhihi, khi nào ọp ẹp hay đóng góp j các chị ới iem nhé, ở đây em mới biết Me Xoai thôi, mẹ Xoài giới thiệu đấy ạ
Hứt!! Cái màn hình nó hiện to lù là: "Lai Châu town"!! Thế mà bác vẫn bảo em ở "đâu đó"!! Chán quá đi mất!!
Vừa vào thăm shop của em xong!! Nhiều túi yêu quá!! Tiếc là vừa được tặng Sn, lại vừa mua 1 lô túi!! Không mua nữa!! hi hi lần sau ủng hộ em vậy!
Chị vừa đi lấy thịt hun khói với lại xúc xích để gửi cho khách!! Hi hi.. nghĩ đến mà cũng thấy thèm thật!!
Thông báo này thay cho giấy mời, nhưng chỉ có địa điểm mà không có thời gian, ngày tháng jề thía thì bọn tớ biết lúc nào mừ đi?
Me Dat gủi cho mình một lọ mật ong nhá, loại mật không đóng đường ý. Dưng mà ko bít mẹ nó ship hàng kiểu gì và chuyển tiền ntn? CK qua ngân hàng? Có gì thì TB nha