Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Từ ngày em bị đau chân,chồng phụ trách cái bếp. EM phát hiện ra chồng em nấu ăn cũng ngon phết!!!! Ke ke.
Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Bác Loan từ giờ trở đi ăn món móng giò khoai tây đỡ ngấy hơn rồi nhé. Em trừ những ngày đi công tác thì hình như chưa bao giờ về muộn, để hôm nào em thử về muộn xem được chồng đãi món gì.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Đúng là con ng của Đảng và gđ! Ngưỡng mộ bác quá! Thôi em đóng của nhà đi ngủ đây.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI http://www.lamchame.com/forum/showt...Ơi-Mua-Chung-Áo-Lông-Vũ-Để-Có-Giá-Tốt-Nhất-Đi... cả nhà ơi vào hóng xem có gì ủng hộ em được k ạ?lạnh tới rồi......
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI em vừa về... giờ này chổ em ko 1 bóng người... lạnh thấu tim gan... em đi ủ ấm đây...
hôm qua xin về 3 giờ ra đến ngõ có 1 ông chở xe máy 1 sọt cam vàng ươm đi lướt qua hỏi mình gf đó mình nghe là " Tắc đường em ơi hay là tắc đường không em ơi gì đấy?" ( vì đoạn mình đi hay tắc đường?) mình hỏi lại tắc đường á..... lướt qua xong mới hiểu là ông í bảo " cam đường không em" tự dưng 1 mình cười khà khà
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hôm này vào nhà, thấy 3 thí sinh mới, mà các mợ nhà mình đã vote hết roài. Tks các mợ nhé! Sáng nay rét dữ mà dậy sớm quá cơ! Chị Hải tintin và các mợ khác rảnh vào vote cho các bé nhá! :lol:
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI .....lại thấy iu đời hơn tí rồi đây. Chân giò ........gác bếp đi làm mất rồi hử g??
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Lạnh quá, đến cơ quan cóng hết cả tay mà nhận được điện thoại oder 4 lọ chanh đào em lại ấm hết cả người, khà khà, cứ lo năm nay ế chanh chứ tình hình này thì có khi lại cháy hàng roài, hê hê...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Này, sáng nay rỗi rãi vào ngắm cô phát động cuộc thi, ôi trời ơi cô là đại gia từ lúc nào ấy nhỉ? Hôm qua già tường thuật lại chuyện chân giò gác bàn cho hắn nghe (dĩ nhiên là lồng cả chuyện chồng nhà Thuận vào bếp chiêu đãi vợ món chân giò trứ danh ra làm sao, để hắn tu tỉnh), hắn rất lạnh lùng rồi bảo: chân giò gác lên chân giò chứ 8-[
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Nhà em còn 2 bình mơ ngâm mật ong to đùng, ngon lắm, có nên mang ra bán típ ko nhể??? Em định ngâm để dùng thôi, nhưng mà thói quen hay vung tay quá trán nên cứ ngâm cho sướng tay, giờ thấy các loại hoa quả ngâm còn nhiều quá nên mới nghĩ hay là mang đi bán bớt, hê hê...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Khà khà, sao lại câu kéo chị em nghèo thế này? Bán đi bán đi, bán bây giờ thì để giá rẻ cho chị em, còn muốn bán đắt thì đợi ngày 40 độ C nhé, hê hê
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ui ui, vậy em chờ đến hôm nào thời tiết lên hẳn 42 độ C thì em lại mang ra quảng cáo, hí hí...