be nha minh may hom nay cung bi viem mui hong, phai uong khang sinh, roi lai bi roi loan tieu hoa. met wa. Chia se cung be nha MomMi nhe. Mong cac con chong khoi benh! a, chuyen con gai Hp thi moi nguoi deu lac dau khi moi quen nhung choi lau thi lai boket lam day (ban be minh thuong bao the) Nha minh o Lang Quoc Te Thang Long, nha MomMi o dau de luc nao ranh roi con giao luu ti?
mình ở Cầu Diễn, TT HỌc viện Tài chính, chỉ có ông bà nội là ở Dịch Vọng thôi. mexinh đổi nick đi, dài quá, và chịu khó đánh tiếng Việt có dấu đi, vừa đọc vừa dịch mệt lắm. ở HP, nhà mexinh ở phố nào? mình ở Tôn Đức Thắng. @BiBo: ghê vậy hả? từ trước giờ nghe câu: "Trai Nam Định, gái Hải Phòng" mà chẳng hiểu thế nào, bây giờ tiếng gì đồn xa cũng không biết nữa mà vào tới tận SG. Họ hàng nhà tôi trong SG cũng nhiều lắm đó nhưng toàn làm công chức không hà?
Nhà BiBo kia chạy đâu cho thoát, chị em mới sang HK sống mừ. Chắc tại ngày xưa dân HP, QN đi vượt biên sang đó nhiều quá. Em thì suýt không lấy được chồng vì cậu em vượt biên.
note: các mẹ lập hội đồng hương HP trong SG nhưng đừng quên ngoài Bắc đó nhé, không thì lại thành topic riêng của hội SG mất thôi.
Bố khoai đang định làm 1 trang web về CLB HẢi Phòng đây, các mẹ đùng có mà tách ra nam với bắc nha, các mẹ chuẩn bị dữ liệu để lập web nha, cả hình nữa đó hê hê
Bố Khoai ui , bình tĩnh nào ...:-D Em chỉ nói là ọp ẹp ở ngoài thui còn trên LCM cả nhà ta vẫn ngồi chung mâm mới vui chứ , hội HP ở SG chắc chỉ có vài người thôi ....:-D =D> Bố KHoai có sáng kiến làm web CLB HP hay quá ...
KHong hieu tai sao ma ko the go dc Tieng Viet co dau. Xin loi ba con nhe!Hnay nho admin roi ma van ko dung dc. Ai biet lam on huong dan cu the lai voi. @chip: minh gioi thieu ro rang cac dia chi o Hp roi ma.(Nha chong minh o Khu An Dong-gan nga tu Ac Quy-Ton Duc Thang)
Bé nhà bạn gửi trẻ hay là có ông bà trông? Năm ngoái mình ở ngoài đó, lúc con mình 3th cũng bị viêm phổi nhẹ (đúng dịp bùng phát bệnh ở ngoài đó), uống 10 ngày kháng sinh không khỏi nên phải tiêm 4 ngày. Đùi con thì bé tí teo mà 1 ngày phải tiêm 2 lần, xót xa không tả. Ở trong này được cái khí hậu dễ chịu hơn. Chắc vừa bế con vừa truy cập diễn đàn nên nhìm nhầm rùi, mình đang hỏi nhà bác hana mừ.
@chip: Thank u! be nha minh van chua do, lai dang bi roi loan tieu hoa nua chu. buon qua. be lon ban ngay di nha tre, toi ve co ba cham soc la chinh. be ut minh trong tu A den Z vi ba con fai lam viec nha. May la cong viec cua minh cung nhan, ra tet moi phai di lam chinh thuc.
Bố khoai làm web site CLB LCM Hải phòng xong đến nơi rồi, các mẹ gửi cho bố khoai ít ảnh nào : legiaphong@haiphong.gov.vn
Hôm nay bé sao rồi, đỡ bị rối loạn tiêu hoá chưa? Con ốm mẹ sốt ruột lắm. Hồi bé nhà mình được 2th, bị táo bón, 4 ngày mới đi 1 lần. Về nhà bố mẹ chồng không có rau gì ngoài bắp cải và xu hào (nhà trồng), bữa nào cũng ăn 1 đĩa để con đỡ táo bón. Kết quả là con bị rối loạn tiêu hoá luôn, từ không thể thành quá thể. À, có chuyện này mình cũng ngại nói nhưng thử xem bạn có quan tâm. Vì phải lo chăm sóc đứa nhỏ nên đứa lớn bạn ít quan tâm. Có gắng đừng để thằng lớn bị hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nhé, nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến bé đấy.
cam on nha chip nhe.That ra minh cung biet dieu do va luon co gang de y den be lon. Minh van dua don be di hoc,day be choi cung em moi khi be o nha.Cuoi tuan bo dua be di choi cong vien.Be nha minh ca tinh lam.nhieu khi minh quen mat la be moi chi 3 tuoi.tu khi me sinh e , be cung theo ba hon me.
Các mẹ ơi xem thử web site Câu lạc bộ LCM Hải Phòng nè, chưa hoàn thiện lắm http://caulacbolcmhaiphong.vnn.bz/