Tâm sự người làm nghề kế toán**off trưa 31/8 ở Giảng Võ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi seomun, 18/10/2011.

  1. Minh0803

    Minh0803 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Gặp mấy lão sếp ngang ngược kiểu này chán bỏ xừ.
    Trộm vía, sếp mình giỏi giang, hiểu biết, tuân thủ lắm.
     
    Đang tải...


  2. Minh0803

    Minh0803 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Làm cty lớn, KT chỉ làm mỗi một phần hành nên sẽ k có nhiều kinh nghiệm. Mà làm cty vừa vừa, ôm đồm núi việc cũng khổ, ai za...

    Đối với cty nước ngoài (Mỹ, châu Âu) thì k có chuyện bác hồ đâu nhé... Hix, có đợt thanh tra thuế "nhắc thẳng ... phong bì", KT tiu nghỉu nhìn nhau vì biết chắc mấy lão Thuế tay k ra về... :D :arrow: cho chừa... các cty VN làm hư các lão ấy.
     
  3. Minh0803

    Minh0803 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Ối cha, cứ như nói thay suy nghĩ của mình vậy...
     
  4. Minh0803

    Minh0803 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Chuẩn, k có máy thì chịu, cặm cụi tính tay, chứ có máy gõ vài giay là ra, tội gì nhẩm cho nhức đầu nhỉ...
     
  5. Minh0803

    Minh0803 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Kiếm tiền nhiều = cách nào hả mẹ nó?
    Mình đi làm lãnh lương, cty kế toán nào ra kế toán đó, k có chuyện "lậu"
     
  6. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Giống mẹ này, chán muồn bỏ nghề ,nên mới kinh doanh thêm
     
  7. Minh0803

    Minh0803 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Mẹ nào làm thủ quỷ phải cẩn trọng nhé, sểnh mảng đền như chơi...
    Hồi mới ra trường, mình làm KT bán hàng kiêm thủ quỹ luôn. Ngày ấy nhiệt huyết, tẩn mẩn lắm, nên hàng ngày thu vài trăm tr tới tỷ đồng mà trộm vía k mất đồng nào, lại còn "siêu" nhìn tiền giả nữa chứ, xếp ngẫu nhiên mà rất hay đúng xấp 100 tờ, cùng lắm là 99 hay 101 thôi... hi hi, nhớ lại ngày xưa cho thư thái :p
    Bi giờ cty 100% thu-chi qua ngân hàng nên hổng có ai nắm chức danh "Thủ quỹ" nữa.
     
    huongtran_88 thích bài này.
  8. huongtran_88

    huongtran_88 Banned

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Trước em cũng chưa thích lắm nhưng vào làm kinh doanh cho công ty cung cấp phần mềm kế toán thì thấy kế toán cũng hay.hì. nhưng chưa được làm thực tế nên chưa biết có thật hay vậy không. Chị có bạn bè làm kế toán nếu có ai có nhu cầu cần dùng phẩn mềm thì giới thiệu cho em với nhé. (phần mềm bên em rất phù hợp với những người làm dịch vụ kế toán kế toán chị ạ). Ngược lại khi có người cần mua đông trùng hạ thảo em sẽ giới thiệu đến chị. Có gì chị em mình hỗ trợ nhau được không ạ. Quên chưa giới thiệu em là Hường số điện thoại của em 01656.065.815.:rolleyes:
     
  9. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    mẹ nó ơi, dưới 20tr vẫn thu bằng tiền mặt mờ
     
  10. memun11

    memun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Lắm lúc nghĩ cũng chán lắm các mẹ ạ, làm dâu trăm họ mà, suốt ngày chỉ đi dọn và dọn mệt mỏi lắm, nhưng nhiều người cứ tưởng là nghề của mình sướng lắm.........tớ cũng đi được 10 năm rồi đấy (nghĩ lại sao nhanh thế nhỉ).
     
  11. nguyenmanhhung_tom

    nguyenmanhhung_tom Thành viên mới

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Em chào mọi người! Em cũng là dân kế toán, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tổng hợp,loại khá, ĐH Kinh tế quốc dân từ năm 2009. Nhưng em lấy chồng sớm, rùi sinh liền 2 đứa nhỏ nên vẫn chưa đi làm. Nộp hồ sơ, phỏng vấn bao nhiu chỗ rùi, vẫn thất nghiệp. Nguyên nhân là do em chưa có kinh nghiệm + 2 con nhỏ, chả chỗ nào thèm nhận. HUHU! Có mẹ nào biết công ty nào tuyển giới thiệu giúp em với. Em tìm việc mệt mỏi quá rùi! Mẹ nào bít có thể liên lạc với e qua số đth 0979595217 or yahoo: hoamaitrang777. Em muốn tìm việc ở khu vực cầu Giấy, Kim Mã, Từ Liêm... vì nhà em ở Từ Liêm ạ.
    Em cảm ơn các mẹ ạ!
     
  12. huongtran_88

    huongtran_88 Banned

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Chị ơi giờ em đang nhân viên kinh doanh cho công ty Cổ phần ACMAN chuyên cung cấp các giải pháp về tài chính kế toán ( không biết chị đã biết đến pm kế toán ACMAN chưa ạ?) Đợt này chị kế toán của công ty em xin nghỉ về quê làm. chị thử liên hệ đến công ty hỏi và nọp hồ sơ ạ. Công ty em ở Yên Hòa, giờ em cũng trọ ở Từ Liêm đi xe mấy khoảng 15p là đến công ty thôi chị ạ. Có gì chị liên hệ đến công ty chị nhé.
     
  13. huongtran_88

    huongtran_88 Banned

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Cuối năm làm sổ sách báo cáo bận nên topic ít người ghé thăm wa!
     
  14. nguyenmanhhung_tom

    nguyenmanhhung_tom Thành viên mới

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Cảm ơn bạn huongtran_88 nhé! Mình sẽ thử đến công ty bạn xem sao. Nhưng mà số mình cũng lận đận lắm! Vì ra trg hơn 2 năm rùi mà chưa có kinh nghiệm, nên người ta không muốn tuyển. Mặc dù mình là người ham học hỏi, thông minh 1 chút n họ ko để ý. Huhu!!!
     
  15. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,376
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Hic hic ... em, kế toán ra trường đc 1 năm rồi, trong 1 năm thay đổi chỗ làm còn hơn thay áo, 1 năm đây là công ty thứ 6!!!!! Nhưng cái số em cứ lận đận sao sao ấy, chả chỗ nào ra hồn, chỗ gắn bó lâu nhất lại là chỗ củ chuối nhât ( Gắn bó lâu nhất vì ko tìm đc chỗ làm ), hic hiện giờ thì đang lại tiếp tục đi học, chỉ làm partime đc 1/2 ngày thôi, cũng may là vẫn đc làm đúng ngành. Thôi, cố gắng túm đc cái bằng cho dễ lấy chồng vậy. Nhưng em vẫn yêu cái nghề kế toán, đợt trc thất nghiệp hơn 1 tháng, nhiều nơi gọi đi làm nhưng chỉ làm văn phòng, giấy tờ, em vẫn nhất quyết không đi. Lận đận nhưng vẫn thấy yêu nó lắm,mặc dù bây giờ lương làm partime buổi sáng được 3 triệu ( tính ra đây là mơ ước của rất nhiều bạn học cùng lớp em) nhưng vẫn ước ao su này ra trường lương mình có thể lên tới mấy chục lận ( hì hì a của em làm kế toán trong VinCom lương cỡ tầm 50tr ạ). hì hì thôi cố lên, đã chọn nghề thì phải yêu nghề chứ các chị nhỉ?
     
  16. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Ui, buồn cho nghề này quá đi mất .
     
  17. bichphuongvn86

    bichphuongvn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Đến là bọt bèo, có kiếp sau xin thề không bao giờ đâm đầu vào cái nghề trốn và chế này nữa.
     
  18. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Thôi, cuối tuần rùi........ các mẹ tạm thời quên nghề kế toán đi nhé..... tự dưng mai em phải ôm 6 cái báo cáo đến hạn nên phải đi làm.......... chán thế.......
     
  19. Tườngvi_BN

    Tườngvi_BN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    Các Mẹ đừng ác cảm quá với nghề kế toán. Em cũng đang làm đây, cách làm để dung hoa cuộc sống và công việc của Em là giờ Em cũng bán hàng thấy vui vui và thú vị. Kế toán cứ nghĩ đến cuối năm và đầu năm là thấy mệt rồi, ai ai cũng bù đầu. Mẹ nào làm 1 cái thì còn đỡ chứ Mẹ nào nhận thêm vài cty làm thì ôi thôi cày ngày cày đêm oải lắm, Em cũng vậy, từ lúc đi làm đến giờ năm nào ít cũng 5 cái. Chúc các Mẹ nhà kế sống vui sống khỏe.
     
    memeoluoi thích bài này.
  20. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự người làm nghề kế toán

    mẹ nó giỏi thế............. em thì e chịu cái vụ nhận làm thêm........... mệt
     

Chia sẻ trang này