@Phúc: Chị vẫn làm shop online mà, nhờ cậu em trai ruột ở ngoài này làm cùng. @Hoa: Tí tôi mang sữa qua cho bà vì tiện đường lên Liễu Giai nhé!
Tôi ghét nhất là chia tay, muốn nói thật nhiều mà ko biết nói gì trước đây. Chúc bà và con gái lên đường bình an, mong rằng niềm vui sẽ theo bà trong suốt hành trình, hạnh phúc sẽ đón chào phía trước, hãy để lại HN những nỗi buồn nhé. Hội ngựa sẽ nhớ bà lắm đấy. @ Sumo&co: sorry bà, tôi bận quá, đọc bài các bà toàn lớt à, ko biết bà bị giật đồ, bà và con gái ko sao là mừng rồi nhưng cũng tức bọn trộm cướp quá.:evil: @ 2muomyeu: cho tôi 1 cuốn nhé. Nếu Nhung đi off thì bà đưa bà ấy giùm tôi nhé. Còn vấn đề đầu tiên thì chuyển cho bà sao nhỉ? @ Heocoi: bà lấy giùm tôi cuốn chuyện nhé. Thanks bà nhiều.
Thoa ơi chỉ có sữa cho trẻ trên 3 tuổi thôi hả, ko có sữa cho trẻ < 12 tháng hả, con Bông nhà tui giờ ăn sữa lại nhiều hơn thằng Bean, một hôm 900gr chỉ trong 1 tuần là hết Một thùng là bao nhiu hộp và bao nhiu tiền nhỉ để cân đối lại ngân sách cái, một hộp của nó là bi nhiu gram vậy.
Sữa này Dumex giảm giá cho nhân viên nên chị bạn tôi hỏi có lấy thì lấy giúp đó bà ạ. Lấy cho thằng Bean uống đi, tôi khuân 1 thùng rồi, chị gái tôi cũng lấy 1 thùng nắp đỏ nữa
@Sumo & Co: Bị giật đồ hả mụ, tôi chưa kịp đọc bài mụ viết, hai mẹ con không sao là tốt lắm rồi. Lần sau cứ cẩn thận cho chắc mụ ạ
Sumo&co: chia buồn với bà, nhưng của đi thay người, hai mẹ con bà không sao là mừng rồi, hồi tui vào viện sinh con Bông còn bị mất hết cả quần áo lẫn đồ đạc, chưa kịp lên phòng mổ đã mất sạch đồ, mặt cứ ngẩn ngơ, không biết là sinh con xong thì như thế nào. Có chị quen làm ở viện động viên là đứa nào lấy đồ của em thì nó gánh hết cái đen cho mẹ con em, cứ yên tâm lên phòng mổ đi, thế là tui đi vào phòng mổ, khi y tá họ chuyển mình từ hậu phẫu về giường nằm thì mọi người mới nháo nhác chia nhau mỗi nguời đi sắm một ít đồ cho mẹ con tôi dùng nữa cơ, lúc nó nghĩ cũng tức lắm, nhưng mẹ tròn con vuông là yên tâm roài
Bongxinh0105: Cảm ơn bà đã mang từ Sing về BN, rồi BN về HN cho tôi.Lại còn không lấy tiền. Sướng ơi là sướng. Mà mai ở CV BT đó, bà có tới không?
Hì hì, nó thanks mình, làm mình sướng. Mai tôi sẽ cố gắng đi, nhưng tăng hai các bà nhé, đừng ai bỏ về đợi tôi cafe đấy.
Mai con tôi học bơi tới 10h về, tôi sẽ cho chúng nó ra Bách Thảo luôn nhé Các bà confirm đi còn biết đường mà ra chứ: 1. Me2con 2. HKA 3. Phích (cho con tới ra mắt hội đi nhé ) 4. Bongxinh: không cho hai đứa về thủ đô luôn à, hay chúng nó vẫn ở bên Sing ??? , bà đi đi nhé, tôi sẽ đợi cà phê với bà 5. heocoi ??? 6. Sumo&co ??? 7. 2muomyeu : đi đi còn chuyển sách cho các bạn ngựa iu của bà nhá (trong đó có tôi nhỉ) 8. Carmen : đi về thông báo được 1 câu xong lặn luôn à, chả thấy đề cập gì đến quà nhở 9. ...
Hì hì yêu mày lắm Hoa ơi. Bọn trẻ ở nhà, đang nghĩ hay mai cho bọn nó đi taxi đây. Mai Ox bận rồi. Mấy hôm nay tôi cũng thấy mình lái lên tay lắm, hì hì nhưng chưa có bằng nên không dám đi một mình. Tôi đăng ký sách nữa nhé.
Chúng nó lại tụ tập sướng thật đấy! Tôi vẫn bận bù đầu, sáng nay nghỉ làm đưa Cụ lên chùa cúng tuần cùng đại gia đình. Mai lại họp tổng kết 6 tháng đầu năm ở cty chả dám bon chen đi đâu được cả. Chúc các bà cuối tuần đi chơi vui vẻ nhé!
Mai tôi vẫn phải đi làm, bọn nó cứ đi chơi đúng vào tuần mình phải đi làm, thế mới chán chứ lị. @Hoa ơi, nếu gặp Giang 2muom thì lấy hộ bạn một quyển nhé, rồi bạn qua nhà lấy sau. Tuần sau tôi đi Sầm Sơn cùng lũ bạn, tôi chưa đi Sầm Sơn bao giờ bà nào có tí kinh nghiệm gì về Sầm Sơn bán cho tôi 500đ, tôi cảm ơn trước nhé.
@2MUONYEU: mang cho tôi 01 quyển truyện nhà mẹ đậu đỏ nhé hí hí mai 12h tôi mới được nghỉ, ra 1tí thôi rồi về, dạo này hay bị sờ oi soi nên phải cẩn thận hic
Sầm sơn hử, quê tôi mà, đi biển này phát chán mất rồi, năm nay mới đổi sang đi biển quê chồng đấy Muốn thông tin về gì thì hỏi đi, tôi giả nhời cho nhá
Ôi hóa ra hỏi đúng thổ địa à? Thì đại loại bà cho tôi tí kinh nghiệm gì để không bị chặt chém ở Sầm Sơn ý, tôi thấy dân tình kêu đi Sầm Sơn phải cẩn thận lắm, chả hiểu thế nào.