Mình cũng khoe cu Tí nhà mình nhé, bé đc 9 tháng rồi, hơi còi 1 tẹo, chưa mọc cái răng nào hic hic... tuy nhiên rất đáng yêu, mình ko biết up đoạn clip lên đây, cả nhà xem đoạn youtube tạm nhé: http://www.youtube.com/watch?v=0GpbqkND5TI Trông con cứ như 6 tháng í! thôi cố lên, ăn mau chóng nhớn con nhé.
hic, thế sao?vào blog của cá con để xem mặt mẹ cá con thì chẳng thấy cái ảnh nào rõ mặt cả, đẻ xem có phải người quen ko đơi
Chào các mẹ của các bé chuột vàng! Một tháng bận rộn với chuyện mọc răng của con, để em kể các mẹ nghe lúc 7 tháng bé chưa mọc cái răng nào sau 1 tuần hú vía lòi 1 răng trắng tinh tưởng 1 cái thôi ai ngờ lên cùng 4 cái nhưng chỉ thấy 1 cái mọc ra rất nhanh 1 cái thấy nhú ra rồi nhưng chưa lên, 2 cái còn lại chưa nhúc nhch1 gì. Tuần sau bé di8 tiêu chảy cho uống thuốc hết nhưng không thấy khả quan lắm, buồn wá thức trắng mấy đêm liền em hỏi đủ nơi cuối cùng quyết định đổi sữa cho bé thế mà hay các chị ạ! Bé khỏi bệnh hoàn toàn, lại dùng sữa rẻ hơn những gấp đôi, dư tiền thế là mua quần áo cho bé 1 lèo sướng hết cả người. Nhưng buồn 1 cái chẳng hiểu sau bé không chịu bú sữa nữa mà phải đút bằng muỗng. Nhưng ăn vẫn tốt, chưa rõ nguyên nhân vì sau chắc vì mọc vừa hàm trên và dưới nút sữa đau hay sao ấy. Đến cuối tháng thứ 7 sắp tròn 8 tháng mọc thêm hai cái nữa bốn cái trước đã ra hết và 1 cái thứ 5 mọc ra theo, đã đăm ra khỏi nú hết. Vậy là trong vòng 1 tháng bé chuẩn bị mọc 6 cái răng đấy ạ! Thật tình từ khi ăn dặm đến giờ em đều cho bé ăn đậu hũ mềm và bánh cãni cho bé trên 6 tháng tuổi thế là bé mọc răng ghê vậy đấy. Em thường cho bé ăn đậu hũ mềm vì bé nhà em chỉ thích bột mặn wậy bột ngọt có cho sữa vào bé ăn khôgn thấy ngon miệng các chị ạ! Hiện giờ em đổi từ sữa enfa pro 297 ngàn sang sữa duch lady có 125 ngàn bé nhà em vẫn ăn ngủ đủ giờ giấc ăn đủ cữ dù vất vã hơn 1 tí. Đúng là em giải tỏa được lo lắng từ vật chất đến tinh thần các chị ơi! Chúc các bé chuột vàng nhà mình hay ăn chóng lớn nè!
Cho em tham gia với các chị ơi! Con nhóc nhà em sinh ngày 12/11/2008 chuột vàng. Mẹ cũng chuột 1984. Có cái pic hôm trước con bé nghịch đồ chơi, post lên để ra mắt Hội.
Cám ơn mẹ ptpli nhé... Con vừa đi khám bác sĩ về xong. 7 tháng 3 tuần, cân nặng 8kg100, dài 68cm. Bác sĩ nói: "Dáng chuẩn"...
cho mình tham gia với nhé,mình sinh năm 81,cu cậu của mình tên là Bảo Anh(nick name Mickey),bé sinh ngày 21/10/2008
Chào mừng các bạn chuột mới! Trông bạn nào cũng đáng yêu quá! Cho phép bác thơm mỗi em một cái nhé! Mạn phép 2 mẹ, bác chỉnh ảnh lại một tí nhé! Bệnh nghề nghiệp, nhìn mấy em xinh thế mà ảnh chưa ngon phải làm lại tí! artyman: Trời ơi chưa đổi tên hình vẫn vậy à???
chào các mẹ! mình cũng có con tuổi chuột vàng đây: Mẹ 81 con: 29/12/2008 con gái mình chưa có cái răng nào cả, chỉ mới biết lật thôi. chậm quá các mẹ nhỉ
Chúc mừng mẹ pinsumo nhé! Sau bao căng thẳng đã được thoả mãn tâm nguyện! Thích thật! Đậu hũ và bánh canxi tốt thật! Thỉnh thoảng mình vẫn nấu bột cho Cá với đậu, nhưng chắc chưa đủ! Răng lợi không phải là vấn đề với Cá, nhưng chiều cao và tóc thì là cả một vấn đề lớn đấy! Bắt đầu từ hôm qua mẹ bắt Cá uống bổ sung Canxi Corbie 5ml rồi!
Nhóc nhà mình 6 tháng 18 ngày mà đã mọc cái răng nào đâu. Con mình ăn dặm rồi nhưng toàn ông bà cho ăn vì mình đi làm cả ngày. Mình hay cho con vào khuôn khổ không dễ tính như ông bà nội và bố cháu. Tên Bé: Nguyễn Vũ Nhật Minh Ngày sinh: 15.12.2008 Cân nặng hiện tại: 10kg Sở thích của bé: Thích được ông nội bế đi chơi kiểm tra nhà cửa he he, không thích bị mẹ cho vào khuôn khổ khi con còn bé quá hic
Bé xinh quá, mắt đẹp thế, dáng chuẩn thì còn gì bằng, chúc mừng em nhé trộm vía bé mọc răng nhanh thế.