Mình đang mang bầu sắp sang thứ 7. Minh muốn sắm đồ cho bé nhưng k biết phải mua những gì? Mua ở đâu. Các mẹ giúp mình với. Mình cảm ơn các mẹ nhiều
Bạn ở đâu. Nếu ở HN thì có thể mua đồ cho em bé ở Lãn Ông, hoặc shop đồ em bé. Nhiều cửa hàng lắm Ở đó thường người ta cũng có danh sách các đồ dùng mua cho em bé, nhưng nhiều thứ cũng chẳng cần thiết lắm. Về cơ bản thì cần những thứ này - 10 cái áo sơ sinh - cá nhân tớ thì nghĩ bé mới sinh thì nên mặc áo buộc dây cho an toàn mà bé cũng ko bị đau - 10 cái quần - 6 cái quần đóng bỉm - 10 bịch Newborn 1, 10 bịch Newborn 2 (nếu bạn định đóng tã giấy cho bé mấy tháng đầu) - Nếu đóng bỉm thì cứ mua 1 bịch to 1 lần thôi, vì ko biết sau bao lâu thì cỡ bé sẽ chật - Mũ đội đầu cho bé cỡ 1 cỡ 2, mỗi cỡ độ 3 cái - Bao tay bao chân - cái này thì hơi khó chọn, tớ thấy loại chun thì lằn tay bé, loại buộc dây thì khó dùng mà dây dợ lằng nhằng. nên tớ cũng ít dùng. Nói chung là chịu khó cắt móng tay móng chân cho bé là ổn. - 4 túi khăn xô bé để lau mặt, lót sữa cho bé..... - 5-6 khăn xô to để tắm, lau người cho bé - 3-4 khăn tắm to để quấn ngừoi hoặc bạn mua khăn quấn bé cũng được - Gối đầu + Gối chặn - Bình sữa thì tùy bạn định cho bé bú mẹ hay bú bình: bú mẹ thì mua 1 cái thôi, bú bình thì nên mua vài cái nhỏ nhỏ. Mua bình sữa thì nhớ mua cả cọ bình sữa nữa. - Sữa bột số 1 - Khăn bông bay để khi đi đâu trùm cho bé. - 1 Tuýp kem chống hăm. Hiện tớ mới nhớ ra đến đó thôi.
băng quấn rốn dùng để thay mỗi ngày đến khi rốn khô hẳn - tăm bông loại cực nhỏ - xà bông tắm gội loại không cay mắt + 1chai lotion nhỏ để dành làm mềm phần cứt trâu trên thóp bé ( phòng hờ )- nước muối nacl9/1000 để làm vệ sinh mủi - gạc rơ lưởi cho bé- - mút lót thấm sửa dành cho mẹ - khăn giấy ướt vệ sinh - giấy thấm lót dành cho mẹ ngay sau khi sinh -băng vệ sinh - quần lót giấy dành cho mẹ trong những ngày đầu vừa sinh xong - dầu khuynh diệp ....vớ cho mẹ còn biết bao nhiêu chấm ... tha hồ mà nhớ ra con trai nhỏ đã gần 4 tuổi nhưng cảm giác những ngày khuân vác cái bụng bầu cùng miềm nôn nao chờ ngày được ướm cho con vẫn còn quanh quẩn đâu đây.....
Mình cảm ơn các mẹ nhiều. Chắc chủ nhật này mình sẽ rủ anh chồng nhà mình đi mua 1 ít đồ trước vậy. Không ít bữa nữa mệt lại không đi lại lâu được.