Em bắt đầu đi ngủ đây,điểm danh tí cho vui,hihi.....Mới 12h mà.Mai còn dậy sớm đi lễ nhà thờ và rước kiệu gì đó(em ko theo đạo nhưng lấy chồng đạo nên ko biết cụ thể.Thấy lễ lớn thì đi bon chen.)Thực tế ko biết có đi đc ko vì em là chúa dậy muộn.Mà đi thì biết vất nhóc cho ai trông?Cả làng đi hết chẳng nhờ ai đc.Hi hi,có lí do để ngủ đến sáng rồi!^_^
Chưa muộn lắm(10h55) nhưng cũng vào điểm danh tí.Chồng đi hát với hội bạn,chắc về muộn.Nhóc thì ngủ rồi.Buồn!Hôm nay là 1 ngày vui,tối chẳng làm gì cũng chán.Chúc các bác ngủ ngon,thức khuya nhiều phai tàn nhan sắc lém!
cho em điểm danh với ạ, 0h:34. Em thuộc thành phần ngày nào cũng overnight rùi sáng hum sau 9h mới dậy. Thức khuya nhiều , da em càng ngày càng xạm,mắt thâm quầng, hix, bít là sẽ nhan sắc tàn phai nhưng em ko thể ngủ sớm đc.
Phục các mẹ thật, "việc nước", việc nhà bận rộn cả ngày thế mà tối vẫn thức khuya được. Em ko ngủ được thường đọc sách chứ ko lên mạng. Lên mạng là quên hết thời gian mất.
Mai là buổi thực tập đầu tiên, tự nhiên thao thức, ko ngủ đc nhỉ? Em lại vào đây điểm danh rùi cố gắng đi ngủ ạ, 01h:01