Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI 1,2 lần thì là chuyện nhỏ ý chị, em nhịn nhiều lần lắm ý.Nhưng mà nhiều lần e thấy mệt mỏi lắm.Nhất là cái kiểu so đo ai làm nhiều hơn ai c ạh.Nếu cứ coi trọng mãi điều đó thì có sống nổi với nhau ko? Chồng em cùn lắm.Có thể trước đấy e chịu đc, em bỏ qua.Nhưng có lẽ giờ đây em đang mệt mỏi sẵn, những thứ áp lực khác làm em cảm thấy k muốn chấp nhận thêm ý !!!
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI chị cũng nhận thấy nguyên nhân chính là em đang chịu áp lực công việc nên em mới cảm thấy mệt mỏi, chán nản vậy thôi. Chứ những thói xấu của chồng em, so với những ưu điểm mà chồng em có thì chị thấy vấn đề ko hề trầm trọng. Con người ai cũng có thói hư tật xấu, chả ai tránh được. Mình đang phải chịu đựng thói xấu của ông ấy, ông ấy cũng đang phải chịu đựng nhứng điều ko ưng ý với mình à. Cả 2 nên dung hòa, những lúc căng thẳng nhất càng nên nghĩ đến ưu điểm của đối phương nhiều hơn để mình đỡ đau đầu em ạ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Xả được ngần đấy cục tức đã ngót được tí nào chưa em? Nếu chưa thì bảo hắn vào đây đọc, cho đỡ phải nói đi nói lại trước mặt nhân viên. Hắn đọc xong mà vẫn chưa nữa, thì tối vào chat với một anh thật đẹp trai và ăn nói tử tế... hơn chồng, kiểu gì cũng hạ hỏa ít nhiều. Em ngồi ở quán nhiều cũng bị ức chế đấy. Thỉnh thoảng phải tìm cách thoát ra ngoài, hít thở không khí, thậm chí vào một quán khác cho người khác phục vụ (lúc đấy sẵn tiền thì gọi Tệ bạc hội đến phá nhé )
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI giờ hơi tí e cáu đc nhé, hơi tí là e gắt ...Sáng ra lão ý đi giao hàng.Hỏng xe gọi điện về cho em báo là "Anh hỏng xe rùi" E bảo là "anh hỏng xe thì anh gọi cho e làm gì? E sửa đc xe cho anh à? Thế là bảo anh chỉ thông báo là có thể anh k kịp giao hết đơn hàng" E bảo gọi e làm gì, lo mà sửa xe xong đi giao là đc thôi mà Haha dạo này tính nóng như lửa ý .. Mà ông ý biết em mệt còn hay thích hạch sách cơ ... Còn lôi bạn bè về uống bia nữa.1h đêm em phải dọn dẹp hết quán.Hiện giờ sáng thì 1 mình e vừa chạy bàn vừa pha chế hế hế tiết kiệm tiền nên khổ thế đấy
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Đc cái hôm nay bán đc gần 40c quần gen.Ít nhiều cũng đỡ lo lắng cho ngày hôm nay
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI nghe là biết phe mình sai lè ra rồi. Người ta hỏng xe không an ủi được một câu còn cáu gắt thế kia. Biết tội chưa??? Còn cái tội bia bọt kia thì đúng là không được tái diễn quá 1 tháng/lần đâu. Học theo chị Bí ấy, nhỏ to tâm sự rồi cấm cửa từ từ nhé. Đúng kế hoạch: tạm thời quần gen nuôi cà phê
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hết quần gen rùi c ạh.Cậu em mang về đc 130 cái.Hôm nay bán đc 40c rùi c ạh.Cũng chẳng còn quần để mà trụ được đến tết cơ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI gặp ng cùng cảnh ngộ nè, suốt ngày ngồi ở quán cafe,, chỉ bực bội, quát nạt mà ko có bạn bè để nói chuyện đâm ra ức chế, bực bội chuyện nhỏ cũng thấy bực ah
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI ôi tệ bạc ơi là tệ bạc, ta ghét mi vì mi làm các mẹ quấn quýt bên mi cả ngày lẫn đêm...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI em đi lanh quanh mà đa số gặp các mẹ ở HN ko ah, mẹ ở HCM Ít, nên ko off, ẹp j nhiều hết
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Thế hết buồn,hết giận chồng chưa em.Vợ chồng giận dỗi là chuyện bt mà,các cụ bảo bát đĩa còn có lúc xô nữa là.Em cứ lên đây xả hết ra cho các chị em thế là lại cười vui ngay,hihi
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI chúc cả nhà ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ_hạnh phúc bên người thân và gia đình ạ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hôm nay k biết có thằng nào nhắc k mà em hắt hơi suốt từ sáng đến giờ. Thằng chồng thì chắc là k rồi.Hôm qua lại dở chứng cãi nhau với em chỉ vì 1 lý do rất lãng xẹt - vợ ra trước cổng nhà mua dưa chuột k mang theo đt , nên gọi mấy lần k thấy nghe máy. Chăc dăm bữa mà làm 1 vụ như này thì em chán hẳn chồng em.
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI thui nglo ơi,,chán chồng làm gì....hì hì....chán chồng thì cô có ai mà đầu gối vai kề....tốt hơn là một điều nhịn chín điều lành...
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Thế này mà hắn chịu được em thì công nhận là hắn tài, khà khà... Em đã thấy tội của em chưa? Cái vòng luẩn quẩn là cứ mệt mỏi căng thẳng là trút vào 1 số thứ, trong đó có hắn. Hắn cũng vậy, cũng gánh cả gánh lo, rồi còn bị vợ cáu bẳn, hắn cũng cú, nên thi thoảng hắn vùng vằng lại mình làm mình càng ấm ức
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ôi trời, mai bảo vệ buổi sáng lại nghỉ,hức hức,mà vc e còn phải đi đám cưới,chồng vẫn phải đi giao hàng.Thuê thêm người thì nhiều khi thấy chúng nó chả có việc gì làm em tiếc tiền hé hé còn nhiều lúc k có người đâm ra thiếu thốn.. Haizzz. Đời là bể khổ Bao giờ mới hết lo toan các c nhở