Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ em cảm ơn chị nhiều. Em có cô bạn sinh năm 87, đang có bầu rồi, tính ra là tháng 10 âm, mới dc 1 tháng thì sẽ là con trai hay gái hả chi?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi mình cũng đang săn RỒng đây, mong được học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Bao nhiêu mẹ săn Rồng đực thành công rùi ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E chúc các mẹ săn rồng thành công hihi. E định thứ 7 này đi khám ở bác sĩ Lê Thị kim Dung (thái hà) đây. Có mẹ nào đi khám ở đó chưa ạ. Tiện thể cho e hỏi chút, các mẹ có bầu tim có đâp dộn dàng ko? tối ngủ có nóng bừng bừng ko? ko bít mới có bầu (khoảng mấy tuần) các mẹ có nghe thấy tim của em bé ko nhỉ? E có lần đầu nên hơi ngu ngơ, các mẹ tư vấn cho e với...e cảm ơn các mẹ nhìu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bạm em sn 1987 năm nay 25 tuổi âm ,có thai tháng 10 âm sẽ là con trai em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị nhé, chúc chị 1 ngày mới vui vẻ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị mamadoanh ơi cho em hỏi: Em sinh 22/9/85. Chồng em sinh 10/3/85. Bọn em mới cưới đúng vào ngày chu kỳ kinh đầu tiên của em, tức là em bị ngày 20/11 (25/10 âm lịch) vừa rồi. Vòng kinh em rất đều 28 ngày, em bị khoảng 4 hôm thì sạch. Từ hôm cưới đến giờ gần như ngày nào vợ chồng em cũng gần gũi, nếu thành công thì là con gái hay con trai ạ,. Từ hôm qua em bị đau nhâm nhẩm bụng dưới, không biết tại sao. Em lo lắm, không biết là bị bị viêm nhiễm hay làm sao không? Hic. Em không có kinh nghiệm các chị tư vấn giúp em ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ÔI bị đúng ngày cưới thì còn gì nữa là tân hôn,em bị hôm 20/11 mà chu kỳ của em 28 ngày,thì phải đến 2/12 đến 4/12 mới là thời kỳ rụng trứng tức là mới có khả năng đậu thai,chứ kể từ đấy về trước rất khó có thai,kể cả hàng ngày vc em có gần gũi[chỉ là bù lại cái đêm tân hôn thôi].Hôm nay vc em đừng gần nhau nữa mà đẻ ngày mai 3/12 hãy xxxx,thì khả năng đậu thai rất cao,mà 3/12 là ngày 9/11 âm lịch .năm nay em 27 tuỏi âm thụ thai vào tháng 11 âm lịch là con trai em ạ.chúc em thành công.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình săn được nhiều rồng chưa ạ? Em thì vẫn chưa thấy gì, hic hic, mà em cũng mới thả được 1 tháng, hì hì ....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ em cảm ơn chị ạ. Chúc cả nhà mình ai ai cũng có tin vui ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em gửi link này cho mấy đứa em đang muốn săn Rồng, các cô ý thích lắm... cảm ơn topic nhiều!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em thử thực hiện xem thế nào. Nhưng chị ơi ngày 3/12 nếu xxx thì buổi sáng. Mà chiều hôm đó em lại đi xa, em về tận gần Móng Cái cơ, rồi lại ngược lên HN luôn, không biết là đi lại như vậy nhiều có ảnh hưởng gì không chị nhỉ. Hic. Em mới cưới lại là dâu trưởng nên theo tục lệ nhà chồng em là phải về ra mắt tất cả họ hàng. Huhu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lâu rồi hôm nay e mới vào điểm danh với cả nhà,nhưng lại tiếp 1 tun ko vui các mẹ ah,đã 1 lần sảy rồi,hôm nay đi sa 7w5n màe e chưa có tim thai các mẹ ah,bác sĩ thì lắc đầu bảo ko khả quan hơn lần trứoc mowis lần trước e 9w bị lưu nên pải bỏ,sao h thấy buồn quá,từ lúc về đến h,người e như mất hồn ý,muốn khóc,muôn trách mình,tại sao lúc mới bầu ko đi uống thuốc để cho h ra cư sự này,bs hẹn 1 tuaanf sau khám lại,và nắt uống thuốc theo chỉ dẫn,có mẹ nào như e ko vậy,e buồn quá các mẹ ơi ((
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chào cả nhà. thời gian qua em bận ko hóng được, nhà mình lên tầng nhanh quá. chúc mừng các mẹ 2v, còn các mẹ vẫn đang là thợ săn thì 'Cố gắng lên nhé'. Ủn mông lấy hên nào. hôm qua em vừa đi siêu âm 4D. thai được 12tuần 6 ngày, trọng lượng 87gr, thai khoẻ mạnh, các chỉ số khác bình thường. bác sỹ bảo 90% là XY, hẹn 2 tuần sau siêu âm lại để lấy kết quả chính xác. các mẹ cho em hỏi: xác định giới tính ở tuần này đã chuẩn chưa các mẹ??? em chỉ sợ hi vọng rồi lại thất vọng thì..... tập 1 của em là XX rồi mà. em SA ở bệnh viện phụ sản tỉnh bắc giang, nhưng có người nhà nên họ mới tiết lộ về giới tính.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mới thả 1 tháng thì nàng cứ bình tĩnh nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thời gian như vậy là biết Mr hay Mss rồi đấy nàng à, trước mình mới 2 tuần đi bắt mạch mà bs còn kết luận là Mss kia mà, thế mà chuẩn chứ, lúc đó vui thế chứ nị!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ, ủn ủn ủn.....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi có cách nào kíu em với, tình hình là em nghén ko chịu dc nữa. Nôn suốt ngày, chỉ thích nằm ko thích ngồi. ngồi là em lại nôn. Toàn thân thì lạnh nổi da gà mặc dù em đã mặc ấm lắm rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố lên mẹ nó ơi ráng 1 vài tháng đầu là hết ah, hic thương mẹ nó wá em thì may mắn ko nghén khoẻ lắm mấy tháng đầu hơi bùn ngủ thui,,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Teng kiu chị gái nhưng em khổ sở lắm rồi. Đang ngồi tự nhiên ợ chua. hoa hết cả mắt. Mật xanh mật vàng thi nhau ra. Chiều đi làm về mẹ chồng em bảo hôm nay rán chả lá lốt em lại phi ngay vào WC. hic em sợ lắm rồi.