Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hihi e chào c C này thuộc khu gia lâm với chị Phượng và chị bingo và e đấy ạh hihi
Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hihi, em toàn phải lồng 2-3 đôi găng tay vào mà vẫn còn bị vàng đấy chị ạ. Cũng tại cái món tay vàng này nên cái topic nghệ của em mới đắt hàng. Khi khách hàng gọi điện oder hàng em bảo nếu muốn tự làm thì để em hướng dẫn cho tự làm, thì ai cũng lắc đầu vì "sợ vàng tay lắm", hehe...
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI hiiiiiiii, hôm qua 2 VC em đi ship hàng muộn, tiếc quá không được gặp chị. Xã chị nhìn nghệ sĩ quá ạ Chị ui, măng chị ngâm lâu lâu một tý càng tốt chị nhé 3-4 ngày cũng được Em bán kem đánh răng khuyến mãi bàn chải nhưng thấy chị mua nhiều bàn chải em km kem đánh răng cho nhà chị sung sướng nhé nhất nhà chị rồi đấy ạ hiii chuộc lỗi vụ hết sữa tắm thế là ổn chị nhỉ
Ðề: Re: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI chị ơi e đang ngâm cứu mật ong nhà c, sang tuần c ship cho e nhỉ? hay e nhờ ng qua lấy vậy, chờ sang tuần có "viện trợ" đây, hii
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI vẫn còn chị ạ Còn chút mỹ phẩm thái, hiệu Ustar đây chị ơi Chị gái có nhu cầu không ? Em gom lại để hết cho chị giá dưới giá gốc
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Nhà mình hm nay vắng vẻ nhể ........huhu nhà mình hm nay con zai ho phải thuê anh xe ôm đi ship hàng bây giờ ngồi tính xiền phải bù lỗ
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Uh, hôm qua lúc em gọi nhà chị đang măm cơm. Định chạy xuống lấy thì xã cứ bẩu ngồi đấy anh chạy ra lấy cho. Lên ko thấy sữa tắm đâu lại thấy kem uýnh răng và măng chai, nên tưởng em nhầm nhọt, gọi tel cho em ngay và luôn lúc đó thì chẳng thấy nghe máy giề cả. Chị bảo xã là chắc 2vc giao xong hàng là ôm nhau chạy tít thò lò, chẳng để ý đt rồi. Xã chị có gì mà trông nghệ sỹ hả em ? nông rân thì có kekeke Măng nhà em chị ngâm để ăn thử từ hôm qua rồi. chắc phải ngâm 2 ngày, vì thấy nó cưng cứng lém. Nhưng công nhận là hình thức bên ngoài măng xấu xí lắm, nhưng khi cho vào nc ngâm thì trở thành thiên nga nhanh lắm. , măng vàng đẹp. Mai ăn xong có gì còm tiếp nhá !
Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Hum nay ngày nghỉ mà chị, nên vắng là đúng òi. Chị vẫn chưa tính tiền ship khách hàng à ? Thế là đi ship lấy công làm lãi rồi, khi ko đi đc thì lại thành lỗ... hic hic nhà xa cũng khó chị nhỉ.
Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Nhà chị xa vậy, mà chị lại thuê ship theo giá xe ôm thì chắc là chổng vó lên zời rồi
Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Nhà em cũng xa, nên cuối tuần nhà em ko giao hàng, trừ hôm nào rất đông khách hay khách lấy số lượng rất nhiều thì mới giao cuối tuần thôi. Những ngày trong tuần em tính xuất phát điểm từ cơ quan em nên dễ hơn. Nhưng bù lại ngày nào em đi làm em cũng như mụ xe ôm chuyên nghiệp, lỉnh kỉnh chai lọ treo từ đầu xe đến cuối xe
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chả phải em xa mới thế. Chị ở gần đây, nhưng hầu như ngày nào cũng lỉnh kỉnh túi nọ túi kia trên xe, đi cũng có mà về cũng có. Vì sáng chị cho con bé nhà chị đi học xong là lượn qua chợ luôn. Vì chợ gần đó mà. Rồi lại rinh thẳng lên cty, mua bán gì cũng toàn gọi ship qua cty nên khi về lúc nào cũng lỉnh kỉnh đồ trên xe. , lại về đón con, cặp sách của con chất vào nữa, nhiều lúc ko còn chỗ mà treo đồ nữa ấy chứ. .. hic hic
Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Eo, các mợ đi xe số hay xe ga? Chứ em thấy đi xe ga đã chất đc bao nhiêu đồ vào cốp rồi còn giề nữa. Em nhà xa, lại sợ chết rét nên mùa đông cứ áo nọ áo kia, lại phải mang túi theo để chứa lúc trời nóng, đến chết mất thôi. May quá mất mạng vào 2 ngày cuối tuần, k thì em chít!
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Cái cốp xe của chị to đùng rồi nhưng mà vẫn chưa đủ sức chứa cưng ạ, chắc chị phải tậu con bán tải thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Chắc là đi em lead hoặc SCR đúng không?toa như cái thùng cơ mờ nhiều lúc vẫn là nhỏ bà nhỉ?hehehee
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 3 : TỆ BẠC HỘI Ờ, to nhưng mà cũng chỉ đựng được 6 lọ chanh đào là hết đất thôi bà ạ