Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền món j vậy mẹ nó nhà mình biên hòa gần sg cũng hay đi sg, mẹ nó giới thiệu mình đi ăn với hixxxxxx
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé, chị ui, tháng sau em vào Sì Gòng, sẽ ghé qua hàng chị nhé. Nói đến dừa, tối qua em đi chơi với bạn, giữa đường ( ở khu Nguyễn Trãi í ạ), gần ĐH HN, thấy có chú bán dừa chở = xe máy, thế là con bé tót xuống, hỏi già + 11k cháu ah - Thôi, 10k cháu lấy 1 chuc + Cháu lấy hết 20 quả này đi, chú lấy 180k ( thế là có 9k/ quả) Hé hé, chú í còn cho thê 1 quả uống thử nữa, ngọt lắm ạ. Thế là chả chơi bời gì nữa, bạn em lọ mọ vác dừa bỏ vào cốp xe, em te tởn uống nước dừa. Hí, về chất cả 1 góc nhà í ạ. 20 quả nặng phết. À, lại có hoa hồng nữa chứ. Hoa hồng gói trong giấy bảo. Một bó to dã man, đẹp lung linh chứ( em ứ thích hoa mà nhìn cũng thấy thích)( em chả đếm bao nhiêu bông) : Hỏi giá bảo 50k, cuối cùng mua 35k ( hic, sao mà rẻ thế...) bạn em còn cứ mắt tròn mắt dẹt, vì bác í chưa bao h mua hoa mà dưới mấy trăm k cả. Hôm nay em có - Sáng : đi ăn phở với bạn ( Hu hu, chả là thấy QC cái phở bò kobe ko biếc gì, bạn mời đi ăn) : Thì công nhận ngon, nhưng mà ăn xong em tiếc tiền - Trưa: Chân giò luộc, đậu rán, cà muối, cải ngồng luộc ( mấy nay cải ngồng ngon và rẻ, em toàn mua thôi ạ) - Tối: Phở cuốn +300gr thịt bò : 45k + 500 gr Bánh phở: 7.5k + rau linh tinh beng : 5k Chẹp, nghĩ đến lại thèm
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mình vẫn chưa có xiền để ăn phở bò Kobe Cũng ước ao đến 1 lúc có nhiều xiền đi ăn 1 lần cho biết, cho bằng bạn bằng bè Mà khó khăn quá huhu
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi ko đâu, các bạn ngoài Bắc thấy dừa xiêm trong này rẻ nên hỏi thăm í mà Hi chị ko cửa hàng đâu em ui, bán online ko à Mà em có bạn đại gia thế !!! Ghen tỵ, ghen tỵ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hí hí, em cũng ứ biết, vì cũng lần đầu tiên mua của bác í mờ. chắc tại thấy em cứ cười nhăn nhở, nên bác í bán rẻ cho thế. Ui, chả cần thiết phải ăn đâu chị ạ. Em thấy chắc nó đắt ở cái thương hiệu, chứ 750k ăn 1 bát phở, ăn xong mặc dù mình ko phải trả tiền, nhưng cũng thấy sót ruột. Cứ cái thăn bò ngon ngon, hoặc bắp bò ngon nhà mềnh, làm phở cũng ngon rồi ạ ( 750k cũng ăn được cả tháng) Hị hị, thì em thăm cái cửa hàng online í mờ. Đại "da chân đất" chị ạ, vì bác í có thói quen, lái xe là tụt giầy tụt tất đi chân đất trưa nay em có - Tôm chiên - thịt chiên - bún - Tí rau sống kèm tí nước mắm pha sẵn Chẹp, tí nữa là chén thui
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền He he vậy vô SG nhớ kiu chị đi cafe tối nhé (0915.662.868 - Hiền) Hnay chị có: Sườn non sốt cà chua và canh rau má nấu cùng giò sống. Lúc sáng dậy nấu xong ăn 1 ít y hệt vậy, lên cty làm ly sữa tươi cafe, bi giờ vẫn chưa thấy đói !
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Oki chị nhé! Canh rau má nấu ngon ko chị? Em mới chỉ uống nước rau má xay thôi ạ! oi, món sườn non sốt cà chua...chẹp chẹp, ngon thật í chị nhở
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền ặc ặc, trước mình cũng hay đi làm về qua đường nguyễn trãi, đại học hà nội mà ko để ý nhỉ, hôm nào lọ mọ ra đấy mua vậy, n chả có bác zai nào đi cùng xách hộ ạ, chán quá
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, em cũng hay gặp chị trên diễn đàn, chị làm bên XNK à, ở sài gòn lương cao lắm hả chị, nhân tiện e hỏi tí, mở topic bán hàng phải đóng phí như thế nào hả chị?
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chị calimero đang nói về món đông trùng hạ thảo của em đấy ạ, tốt cho vợ chồng lắm nhé hihi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Bữa tối hôm qua nhà mình ăn như thế này thấy ngon mà lại tiết kiệm: - Cá dưa : 3 lang 20k - Tôm giảo : 2 lang 32k - Rau sống, hành mùi rau dăm, dưa muối ..: 10k Tổng cộng: 62k, tối qua ăn không hết trưa nay hai bố con ở nhà đun nóng lên thế cũng vẫn đủ cho bữa trưa của hai bố con. Mình ăn ở công ty vẫn thấy yên tâm vì đã có cơm cho hai bố con.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé, chị chú í một tẹo là thấy mờ. Dừa tươi, ngon mát bổ, mà rẻ nữa ạ. Thì em hóng lúc nào đi mới bác giai thì mới xách, chứ mình em chắc em làm 1 quả vừa đi vừa tu Hí hí, cá dưa nấu chua ngon phết chị ạ. Nhưng ở quê em, cá dưa rẻ hơn. Nếu là em thì bữa ăn sẽ như này ạ - Cá dưa nấu dưa chua, cà chua, hành thì là rau răm - Thịt luộc hoặc xào, rán - Ít dưa chuột - Thêm tí rau gì nữa ạ Tối nay có 1 mình nên em làm món miến ( mọi người thường gọi là bún khô í ạ- làm bằng gạo) trộn - Trần miến - Tí thị ( có sẵn trong tú) - tẹo tôm - vài miễng đậu - Tí rau - Thêm tí dưa - THêm tí rau thơm ===> ngon phết!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Mẹ nó nói đúng đó: Em cũng lo lắm, thời buổi này đồng tiền thì mất giá, lương thì 3 cọc , 3 đồng, tính làm ăn cái gì cho có nguồn thu nhập thêm, chứ ko như thế này chắc chết cả nút mẹ nó ạ Nhân tiện đây Em nói luôn , mẹ nào có nhu cầu mua giấy dán tường , Em bán cho nhá Trả là ngày trước có bán, nhưng h mới nhập thêm mẫu mới năm 2012, muốn bán đi tính chuyện sinh con,mẹ nào muốn trang trí nhà đón tết theo các mẫu giấy mới nhất thì call em nhé: 0908.768.289
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền trưa nay em ăn mỳ tôm ạ : rau cải chip, váng đậu cho nước vào rồi cho vào vi sóng quay 3 phút, bỏ ra cho mỳ tôm và thịt gà vào 2 phút = bữa trưa ạ ( đồ ăn lấy ở nhà mang đi e cũng chả tính nữa hi, chắc khoảng 10-15 k)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chủ nhật rỗi rãi, sáng nay đậy muộn nên cũng ứ cơm cháo gì Trưa nay ạ : em làm món bún riêu măng - Cua: Mẹ em mang lên cho : ứ mất xiền - măng: 4k / hơn 2 lạng tẹo - Rau sống + tí rau thơm : 5k - Bún: 6k - Đậu : 5k ( mua nhiều, nhưng ăn hết có thế thôi ạ) - Tí thịt bò luộc ( nhà có sẵn) ===> Một bữa trưa no lê, nhiều dinh dưỡng Chiều chiêu, buồn miệng - 7 lạng khoai lang : có 6k thôi, khoai vàng ngon dã man - Bơ : mua của một mẹ trên diễn đàn : dùng hết khoảng 6k - Tèn tén ten, 2 đĩa khoai lang chiên to đùng đoàng, 4 ce ngồi nhấm nháp Tối nay - thịt dọi luộc: 28k / 3 lạng - Dưa chua muối : nhà tự muối - Đậu rán ( trưa nay rán, tối rán lại) - Salat dưa chuột cà rốt, bắp cái tím : gom đồ thừa trong tủ Hé hé, cứ cái tình hình ăn uống đủ chất và ngon bổ rẻ thế này, và ít đi ăn hàng, chắc chả mấy chốc mà " tiết kiệm được tiền mua 3 mét đất "
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Buổi tối nhà mẹ này ăn giống nhà em thế cơ chứ, nhà em thì như này - Đậu sốt cà chua: 5k đậu, 4k cà chua + hành - Dưa nhà tự muối - Canh cải cúc thịt - Cá kho còn thừa (cái này bày ra chứ ko ai ăn cả)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng cả nhà đi ăn BF sáng ở Maison Sen= VC của NM 04 cái mua hết 220k, ăn xong là 10h15 xuống Vincom xem phim buổi 10h30, 4* 90k, popcorn 42k & Coca 48k .. trưa khỏi ăn gì nữa .......Tổng thiệt hại 720k
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền VC ở đâu mà rẻ thế, 4 cái có 220k, tức là 55k 1 xuất à - hì, mua 1 tập về để mời bạn bè cũng oách phết nhỉ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé. em chưa làm " mẹ" chị ạ cái món cà chua sốt đậu, sao mà em ăn mãi cũng ứ chán cơ. À, còn món này với đậu cũng ngon phết, chị làm thử nhé - Đậu trắng ( chọn đậu ngon) : 1 miếng : nghiền nát - Trứng gà: 2 quả - Tẹo cà rốt băm nhỏ -Hành lá, mùi tàu, húng => Trộn thành 01 hỗn hợp, đun dấu sôi, lấy thìa múc thành từng thìa nhỏ, cho vào rán. Chấm nước mắm chua ngọt, hoặc tương ớt==> ngon lắm í. Mà lại rẻ nữa chứ