Dạo này tâm hồn treo ngược cành cây hay sao thế??? Bác Cua biển bác ý mời cả hụi đến quán nhà bác ý oánh chén, mụn hay nhọt à quên mặn hay ngọt gì thì ko bít nhưng khi đi nhớ đem theo túi để lúc về còn đựng cua :Cuoi:Cuoi:Cuoi
Thía cứ ol mụn là iu đời hử bác, hê hê . Hn HN công nhận tấp nập thật...Chúc nhà mình một ngày buôn may bán đắt ná :-\"
hehe mệt wa cả chiều wa nắng thế mà tui phải leo ngựa sắt đi tìm trụ sở của hội KD đấy! oải tìm mãi chả thấy cái ngõ nào 66D Núi Trúc cả,lượn lờ 3 vòng đành cưỡi ngựa về hic...Hổ danh tui sống ở khu Giảng Võ 20 năm wa, đến cái đường Núi Trúc tưởng đã rành như lòng bàn tay mà tìm mãi ko ra cái ngõ nào mang số 66D cả hic...
Cuối tuần rùi,mọi người hẹn hò cafe cà pháo tứ tung hèn chi nhà cửa vắng thế...bận túi mặt như mình thì cả đời phải tự pha cafe mà uống thôi
bác đọc không kĩ ,là 66D ngõ Núi Trúc nhé ,tức là cái ngõ cạnh cửa hàng mỹ phẩm Khánh Vân ý ,đi đường Giang Văn Minh vào dễ tìm hơn .
Hôm trước vào ngõ này rồi, nhà số 18, vậy mà lúc đó chưa biết đến hội nhà mình để ghé thăm!! he he... đúng là đi lối Giang Văn MInh vào dễ hơn!! lối rẽ ngay đối diện Viettel ấy nhỉ??
Hả? bác ý mời ạ? Mời đến quán nhà bác ý oánh chén ạ? Mất trí ah nhất trí . Chài, ngõ Núi Trúc thì bà k tìm, lại đi tìm số 66 thì pó tay thôi. Mà k gắn cái số alo của tôi vào, đến nơi k tìm đc thì í éo tôi ra đón...hic...Đến người dân thổ địa ở đấy còn k tìm đc cái số 66D nữa là bà, vì làm gì có số 66 đâu hic...Lần sau bà đi đường Giang Văn Minh nhé, cứ nhìn đối diện tòa nhà Viettel sang là cái ngõ Núi Trúc
hả choáng,thì ra là 66D ngõ Núi Trúc vậy mà đọc thế nào thành Núi trúc ngõ 66D...oạch. Khả năng đọc hiểu vẫn ko khá lên chút nào hic...tui đã từng đọc"Cửa hàng gas" thành "Cơm rang gà" đấy hehe.Tks cả nhà
Tui cứ tưởng rành khu vực đó lắm ko thể nhầm được,tui cũng muốn xuất hiện đột ngột hoành tráng ko cần aloo ai dè nhầm lẫn hết...trời nắng, tui bán mỡ trên đường Núi trúc gần 30 phút,tức điên vì chủ quan ko ghi số đt,nghĩ đi nghĩ lại mình dại thật...thề sẽ ko có lần 2. cảm ơn đã chỉ đường cho tui chu đáo.
Nihao cả nhà iem đã sống sót trở về đêy cả nhà mừg hem món wà nhớn nhứt òi còn jề :mrgreen:,công nhận bái fục độ bun nhà mìn về đọc hơn thập page mí hum đj mấy bác cóa đánh oả lẻ hem đới lần nềy đj phê con tê tê wá cả iem & PS bị nhiễm HyiNyi zòi mí hum nữa truyền choa mọi người keke xỉa xỉa BB
Về là tốt rồi, ối chị em đang mòn mỏi mong chờ tụi em đấy, có gì mới hay hay không thì loa lên nhé, có khi hẹn nhau ọp luôn nhể? Chào đón em Sunflower nhé, mấy hôm nạy bận không vào topic nhà mình, hội mình vui lắm đấy :-\"
chào cả nhà,chúc 1 ngày tuyệt vừi,tui dậy sớm có chút việc ol ngó nghiêng tí,web vắng teo,jo tui ngủ tiếp đây hehe....cuộc đời mới đẹp sao bb.
hơ hơ chào cả nhà ,đi xem fim vìe vẫn còn phê con tê tê từ hôm wa tới giờ ,đầu óc quay cuồng ,tai ù ù.....