Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Mỗi ngày mình cũng cố gắng giành thời gian bên con nhiều hơn, hỏi chuyện con nhiều hơn, hát cho con nghe nhiều hơn, đọc truyện thì con toàn xé mất thôi.
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn thói quen của các bà mẹ là luôn như thế rồi mà. cứ măm măm là bé hiểu.hi
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn ĐÚng là những việc này thường bà mẹ nào cũng làm rồi nhưng nhờ bài này mới thấy rõ hơn tác dụng, hihi... tks chủ top nhé.
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Đôi khi những điều tưởng như nhỏ nhặt lại có ý nghĩa vô cùng to lớn!
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Mình thì đi làm cả ngày, tối về bận cửa hàng nhưng luôn tranh thủ trước khi đi ngủ 1 tiếng 2 mẹ con hay nằm nói chuyện với nhau. Bé nhà mình mới 2 tuổi nên mình trò chuyện với bé bằng cách đặt câu hỏi cho bé. Ví dụ mình chỉ vào chân và hỏi đây là cái gì? Cái này để làm gì? ... Nếu bé biết bé sẽ trả lời và mẹ hỏi tiếp còn bé chưa biết mẹ sẽ trả lời giúp bé, bé sẽ nhớ rất nhanh. Hôm sau hỏi lại là trả lời được luôn rồi. Còn sáng ra thì tranh thủ 2 mẹ con vừa ăn sáng vừa nghe Xuân Mai và cùng nhau hát theo. Chả mấy thế mà bé nhà mình gần thuộc hết đĩa Xuân Mai khoảng 30 bài rồi đấy.
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Trò chuỵen với bé là 1 thú vui kô thể chán đc các mẹ ah. Thật tuỵệt vời lắm!
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Mình cũng có áp dụng phương pháp này, thấy khá hiệu quả. Con mình 8 tháng cũng đã biết chỉ mọi thứ rồi, hỏi đi hỏi lại mọi vật thì cháu trả lời bằng ánh mắt...hihi yêu lắm!!!
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Công nhận trò chuyện nhiều với trẻ, tuy lắm lúc chỉ là vài câu bâng quơ, mà có khi trẻ ko hiểu đâu nhưng dần dần bé thông minh hơn, hơn nữa còn phát triển cả về EQ nữa
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Các mẹ ơi nhớ lưu ý điểm này nè "Trò chuyện không chỉ giúp trẻ thông minh hơn mà còn giúp trẻ giao tiếp tốt hơn, đặc biệt là trẻ có tật " Xin kể cho các mẹ nghe 1 chuyện người thật việc thật Mình có 1 người chị họ. Chị 35t mới lấy chồng. Thai nhi đầu tiên chị bị sẩy. Tới lần thứ 2 chị để thì lại sinh thiếu tháng. Từ bé đứa trẻ cũng giống như bao đứa trẻ khác, cũng bình thường. Nhưng tới khi lớn lên... Chị mình đi làm cả ngày, anh rể cũng thế. Bé ở nhà được ông bà ngoại nuôi. Ông bà ngoại cũng bận làm kinh tế nên việc trông trẻ được giao lại cho cô bé giúp việc. Và lúc này thật nhiều việc xảy ra Cô bé giúp việc 16t. Việc chăm cho cháu mình cũng không phải chu đáo. Có lần mình đến chơi thấy thằng bé vừa ăn vừa nhè. Chạy khắp nhà và nhè cũng khắp nhà. Cô bé để mặc thằng bé muốn làm gì thì làm. Mình có hỏi là " Em có thường xuyên nói chuyện với cháu không" Cô bé trả lời " Có, em chơi với nó suốt" "Cái chơi " đó tới bây giờ thật sự mình cũng chẳng hiểu là " chơi cái gì " và " chơi như thế nào". Giờ đây thằng bé đã lớn. 7t rồi. Nhưng tiếp thu rất chậm, hay la lối 1 mình linh tinh. Có thể nói là bị " ngớ ngẩn". Lúc đầu nhà chị mình chả ai nghe nhưng về sau cho đi khám được bác sĩ nói là " Cháu bé bị bệnh tăng động giảm chú ý" Bà ngoại nó cho nó đi học ở khắp nơi, tới nhà các thầy cô để nhờ dậy nhưng họ đều lắc đầu bó tay. Ai đời ngày đầu tiên đến chỗ học, nó ngồi chọc phá các bạn. Tự ngồi lẩm nhẩm 1 mình. Giáo viên nhắc nó không nghe cứ ngồi nói lẩm bẩm 1 mình. ... Mẹ mình thấy tội nên nhận dạy nó 1 ngày 2 tiếng. Mẹ mình là giáo viên về hưu. Cũng khá là vất vả để nó tập trung vào bài học. Sau 1 thời gian cu cậu có tiến bộ. Cả nhà chị mình mừng lắm Đây là 1 ví dụ về việc giao tiếp với trẻ. Các mẹ dù bận rộn tới đâu nhớ chăm cho con mình nhé. Tất cả vì tương lai con em chúng ta
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Các mẹ tham khảo và áp dụng nhé. chúc các mẹ thành công trong việc nuôi dạy con!
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Cảm ơn bài viết hữu ích của mẹ Billvanghe. Trộm vía, bé nhà mình sắp 20 tháng mà thuộc rất nhiều bài hát, chắc tại từ bé mẹ cháu hay hát cho cháu nghe hihi
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Bài viết hay lắm bạn ạ, bi giờ nhiều bố mẹ lo kiếm tiền, lo phấn đấu nên tạm quên đầu tư cho một tài sản vô giá trong tương lai. Chúng ta cùng nhắc nhở nhau để không quên trò chuyện với bé mỗi ngày nhé
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Giao tiếp nói chuyện với con, tưởng như đơn giản mà k phải ai cũng làm được. Mình hỏi chị mình "ở nhà chị có hay nói chuyện với con k", chị mình bảo "thời gian đâu mà nói" , nghe chán dễ sợ. Nói chuyện với con lúc ăn cơm, lúc mình mới đi làm về, lúc đón con đi học về, trên đường đưa con đi học, là tối thiểu nhất, ai cũng có thời gian để làm việc này, vậy mà cứ 1 câu "không có thời gian". Dành một chút thời gian cho con để có nhiều hơn thời gian cho mình các mẹ nhỉ. Khi trẻ ngoan thì mẹ không phải bực mình nhắc những chuyện phải nhắc đi nhắc lại, khi trẻ thông minh thì mẹ đâu có mất thời gian dạy con nhiều lần.
Ðề: Trò chuyện để trẻ thông minh hơn Các mẹ chịu khó trò chuyện và cảm nhận tình cảm của con nha. Chúc các mẹ hạnh phúc bên những đứa con yêu quý của mình!