Tôi hỏi rồi bà ạ năm nay cứ 7h bà ra thôi vì từ năm ngoái là ko có trường hợp đứng xếp hàng nữa rồi năm nay tôi xin cho con thứ 2 nhà tui vào lớp nhà trẻ con bà chắc hơn tuổi con tôi nên mới xin vào lớp mẫu giáo bé à. Cứ đi xin đi cùng lắm đi hẳn sớm lên 5h gì đó năm ngoái cái chị ở khu nhà tôi mất oan 200k cho ông bảo vệ vì năm ngoái vắng, còn trường VP thì cũng đc vì tôi thấy 2 con nhà tôi học ở đó cô giáo chăm sóc kỹ lắm còn cơ sở vật chất thì cũng bình thường thôi. Nhà tôi ở C9A đầu ngã 3 chỗ bán vịt nướng hoặc là ngõ 71 đường nguyên hồng, tối nào tôi cũng tập thể dục ở bên hồ thành công đấy bà có tham gia ko. Hôm nào bà ra đó thì cứ nhắn vào máy tôi nhé.
Uh, nhà tôi đi biển mà, chỉ vào trong khu phố Hội An một buổi tối thôi Đây ảnh hai con vịt đây: Bống chơi ở biển: Còn Na thì sợ biển nên chỉ quanh quẩn ở bể bơi thôi Khuyến mãi thêm một ảnh Na nhé: Ah nhà tôi cũng suýt nữa đi Cát Bà vào 12/7 đấy nhưng lại hủy rồi vì ox bận. Nếu định đi Cát bà thì đi vào ngày đầu tuần từ Cn, t2 t3 sẽ có giá phòng tốt nhất đấy, nhà tôi định đặt phòng ở Catba Water park resort chỉ 40$ thôi, còn nếu vào ngày cuối tuần thì phải 80$ đấy.
@ Bống & Na: 2 con vịt nhà bà thích nhỉ. Nhà tôi năm nay chả đi đâu được. Con Nhím CN vừa rồi mới thi xong Lê Quý Đôn, 16/7 đã phải đi học ngay. Đang cho về bà ngoại thay đi nghỉ .
Hôm nay tôi vừa đi xin học cho thằng Tép nhà tôi đây, bà ạ! Nếu mà 5h đến như bà nói thì ko còn suất mà vào đâu. Mọi người 8h tối hôm trước đã lục tục kéo nhau đến xếp hàng rồi cơ đấy. Tầm 4h30' sáng là đã nhận đủ chỉ tiêu rồi, sợ ko! Tôi phải nhờ ông BV, bồi dưỡng cho ông ý 500k đấy, ông ý xếp hồ sơ cho, sáng chỉ việc 7h30 đến làm thủ tục thôi. Công nhận nhờ cũng có hơn, con mình xếp hàng là số 14 nhé, ngay gần đầu danh sách! Hôm nay làm đơn xin học là phải kèm theo nộp 1000k ( ít nhất) tiền xây dựng trường nữa, choáng quá! Nhưng thôi được vào là tốt rồi, đỡ lo! Mình chỉ thỉnh thoảng đi ra hồ TC được thôi, khi nào rỗi thì mới ra được! Thế mẹ nó tập thể dục thẩm mỹ có ở gần chỗ vui chơi trẻ em à? MÌnh thích đi tập lắm nhưng vướng bận con cái nên chẳng đi dc, chỉ tranh thủ tối ăn cơm sớm ra đấy cho mát thôi!
Bé Na dạo này trông nhớn quá nhỉ, mẹ nó để cho bé tóc dài trông yêu thế!:goodman: Bông thì trông hơi còi nhỉ, hay là cô em ăn tranh hết phần cô chị rồi! Nhìn biển Hội An thích nhỉ, mong OX nhà mình rỗi rỗi 1 tí để khi nào đi DL xa xa 1 tí! Nhà mình đang định cả nhà đi DL tàu Bayha ở vịnh Hạ Long, ko biết đi ở đó có được ko nhỉ, nghe thấy nhiều người bảo đi cũng thích! :yawinkle: Đây là link của nó:http://www.bhayacruises.com/Khuyen-mai?lang=vi
@misslinh: cho bà xem cái link này này, khủng khiếp chưa: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2009/07/3BA10BAF/ http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2009/07/3BA10C09/
Nhím nhà bà cũng cùng tuổi với Bống nhà tôi đấy, bà cho Nhím học Lê Quý Đôn ah, còn nhà tôi chỉ cho học ngay trường làng cô giáo xóm thôi nên không phải thi thố gì, điều đến nhà ông bà ngoại từ đầu tháng 6 để nhờ bà ngoại bồi dưỡng cho đỡ còi, T7, Cn bố mẹ mới đón về nhà cho đỡ nhớ. Sáng nay tôi vừa đi nộp hồ sơ xong, đầu T8 mới phải đi học nên tôi kệ để cho con chơi thoải mái nốt chẳng học hành gì trước đâu, vẫn mù chữ bà ah.
Nhà tôi sáng nay cũng đi xin học cho Na, nhưng trường Na nhà tôi học cũng không đến nỗi căng thẳng lắm, ox nhà tôi đi xếp hàng từ 3h30 được đứng thứ 6, đến 6h sáng thì hết chỉ tiêu. Mà BV trường này kiêu lắm, mấy hôm trước ox nhà tôi ra gặp đặt vấn đề nhờ xếp hộ chỗ nhưng không đồng ý đấy. Sáng nay xong cho cả 2 đứa rồi, nhẹ cả người. Bống nhà tôi đúng tuyến nên vào trường thì ok rồi nhưng muốn xin vào lớp cô dậy tốt thì phải mất 1000$ cơ, nên nhà tôi thôi.
Ke ke, mấy hôm vừa rồi nóng quá tôi cho 2 đứa đi cắt tóc ngắn hết rồi, Na thì không sao chứ tóc Bống dài và đẹp cắt ngắn đi tiếc nghê nhưng bây giờ chuẩn bị đi học lớp 1 rồi cắt tóc ngắn đi vì các cô lớp 1 đâu có buộc tóc cho các cháu, Bống cắt tóc ngắn đi trông đỡ gầy hẳn còn Na thì trông như là có cái nồi úp trên đầu ý trông bùn cười lắm ấy, nàng Na này có khi 1 buổi tối ăn liền một lúc 2 hộp váng sữa hoặc phomai mới đủ đô ah còn Bống dỗ mỏi mồm may ra mới ăn hết 1 hộp còn không Na ăn nốt. Biển HA đẹp lắm bà ah, nước biển xanh ngắt, nhà tôi đi 5 ngày 4 đêm nên cũng đã. Tôi thấy đường link bà gửi của bọn bayha cũng hay đấy chứ, bà thử tham khảo thêm xem.
@Bống & Na: Hai bé nhà bà nhìn thích thế nhỉ. Tiểu thư tha hồ mà mẹ sắm sửa váy áo cho nhé. Nghe mấy bà lo cho con vào lớp 1 mà thấy toát mồ hôi. Con tui năm sau vào lớp 1 rồi không biết thế nào đây
Eo ôi, giống y như nhà mình! Thằng lớn thì ăn cái j cũng chê," ôi cái này ko ngon, ôi con ko thích ăn cái này đâu, chả ngon j cả"! Thằng bé thì cứ " a, a, cho con ăn"![-(
Tôi cũng định cắt tóc cho Bông nhưng bố kô cho, bảo là để vào học xong xem tình hình thế nào mới quyết định vì tóc Bông cũng đẹp lắm kô dài bằng tóc Na nhưng xoăn đẹp lắm. Chiều nay sang trường làm hồ sơ vào trường cho Bông đây.
Nhà tôi bố mẹ đều bận bịu, kẹt thời gian nên cho nó vào trường tư cho yên tâm bà ạ. Con nhà tôi cũng mới học hè vài tháng thôi, làm sao đã xóa mù được. Để tóc cho đẹp đi bà, khuôn mặt Bông cũng hợp tóc dài đấy. Con Nhím nhà tôi giờ không cho cắt đâu, hôm nọ nịnh mãi mới cho cắt 3cm cho thẳng đuôi tóc đây.
Hôm trước tôi có hỏi cô giáo ở trong trường năm nay tuyển sinh thế nào thấy cô nói là tránh tình trạng xếp hàng nên đúng 8h sáng mới bán hồ sơ, ai ngờ lại như vậy. Hôm mùng 2 tôi cũng phải đi xin cho con thứ 2 nhà tôi mà tôi phải xếp hàng từ 6h chiều hôm trước đó, cho con đi học nhà trẻ còn gian nan hơn cả đưa con đi thi đại học. À mà bà ở chỗ nào đấy nhà chắc cũng gần phố hoàng ngọc phách k
Được khen sướng quá, nhưng đó là trong ảnh chứ ở ngoài chỉ được 7, 8 phần thôi, tốn khối tiền váy áo cho 2 nàng ấy rồi đấy bà ah. Cho con đi học lớp 1 tôi thấy không vất vả như nhà trẻ mẫu giáo đâu, đúng là toát mồ hôi mà bực mình nữa.
Thế này thì khéo sau này con Na với thằng Tép ở với nhau làm được 1 đồng ăn hết 2 đồng, 2 bên bố mẹ phải chu cấp thêm mất thôi hi hi (trộm vía nhé) Nói đùa chứ cái bọn dễ ăn sao mà sướng thế, còn bọn khảnh ăn thì bực thật, 2 đứa cùng bố mẹ mà trái ngược hẳn nhau nhỉ. Ah, nếu nhà bà mà đi biển thì nếu đi được vào mấy ngày trăng rằm là thích nhất đấy, buổi tối đi bộ ra bãi biển có trăng sáng rất đẹp, đấy là kinh nghiệm đi biển của dân du lịch bà ah.
Uh, bọn trẻ con để tóc dài trông ra dáng nhỉ, cắt đi tôi cũng tiếc lắm nhưng ông chồng tôi bảo có gì đâu, tài nguyên tái tạo được, khi nào lớn cho để dài. Nhà Brighmoon post ảnh 2 con gái lên xem nào cho những nhà chỉ đẻ được con giai thèm rỏ rãi đi. Ah trường Lê Quý Đôn ở đâu hả bà, tôi không biết thông tin gì về trường này cả. Nhà bà ở khu Kim Liên-Trung Tự phải không? Nhím đi học trường này có gần nhà không?
Có bà nào cho con học Quang Trung ở HK ko ? Con tôi năm nay vào trường này đấy, share thông tin nha, thanks.
Uh, nhưng tôi cho con Bông học luôn ở trường Khương Thượng cho gần nhà rồi, cách có vài dãy nhà là đến, gần xịt lại kô phải qua đường. Chiều hôm qua xong thủ tục rồi, về mặc thử đồng phục trông ra dáng lắm.
Thông báo với cả nhà hôm nay là 10 ngày Gấu Pooh nhà tớ ra đời, tớ đẻ thường, suýt đẻ trên taxi, lần 2 em bé nhẹ cân 3,4kg nên hai hơi là em be chui ra mặc dù mẹ đặt lịch đẻ mổ, hiện tại cả mẹ và con đều khỏe, ngoan, out put in put đều ok hết, Có gì sẽ thông báo tiếp tình hình và post hình khoe cả nhà nhé, Chúc hội Rồng bé Rồng lớn nhà mình cuối tuần vui vẻ