Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền nhà mẹ nó ăn ít thế. Chiều qua nhà em có 2 vc mà chén hết 7 cây rau sống to đùng + 4 lạng thịt chân giò 44k.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hay quá em thấy mấy chị em cũng nể phục. ráng tiết kiệm thêm quá. Sáng nay : 2 cha con ăn 2 hộp bánh cuốn nóng (24.000) + 2 chiếc bánh kem nhỏ (50.000), mình ăn gạo lức -muối mè tại nhà : lúc nào cũngnấu để sẵn : chắc tầm 6 ngàn - ra quán cafê cóc - đưa con đi mãu giáo luôn : hết 15 ngàn cafê ( anh xã trả). - trưa em cũng ăn cơm gạo lức muối mè : 6 ngàn - tự nấu ( đang diet , ăn thực dưỡng) - tối 3 cha con : 300 gr mực : 24.000 + rau cải dún saigon : 5.000 + cá hường chiên xã : 20.000. 2 cây xúc xích chiên : 10.000 - riêng em thì lại ăn cơm gạo lức : 6.000 +++ tổng cộng hết tầm tầm : 166 ngàn/ ngày. là ổn định chung cho cả gia đình. Riêng em thì chỉ ăn dưỡng sinh không bao nhiều tiền / ngày (tầm tầm 18 ngàn /3 bữa ngày) nhưng thỉng thoảng tự vung tay quá trán-trưa trưa em đi masage cũng mất hết 100 ngàn. ôi, em thấy mấy chị em ngưỡng mộ quá, và thấy hổ thẹn bản thân. Chắc phải tự điều chỉnh mình thôi. Cảm ơn mấy mẹ chi sẻ. chúc mọi người một tuần mới nhiều năng lượng và niềm vui nhé.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nghe em tả mà thị thấy thèm rồi, em gái chưa làm mẹ mà đảm đang thế nhỉ? Ai mà lấy được em là sướng lắm đây
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Nhà em có mỗi 4 người: 2vc em và con nhỏ 4T và bà nội em nữa nên mỗi bữa chỉ ăn thế thôi Buổi trưa hôm qua thì nhà em ăn thế này, lão chồng em ăn gần 4 bát nên buổi tối no không ăn nổi 2 bát cơm hì - 25K thịt bò xào + 5k rau thập cẩm - Dưa muối chấm nước mắm - Canh xương và khoai sọ 27k xương +10k khoai sọ - Cá kho (lại ko ai ăn bỏ đó)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chắc nhà mẹ nó ko thích ăn cá kho. Nhà tớ cá kho chỉ hào hứng ăn bữa đầu thôi, bữa sau là uể oải, mình lại phải chế biến món khác cho bố con ăn còn mình thì tiếc của ăn cố. @ Hoàng Mai: Công nhận em chưa có gd mà đảm đang thật, sau này sẽ khéo tề gia nội trợ lắm đây. Chị thi thoảng ngó món ăn nhà em để "học mót". Tiếc là đậu phụ ngon, bổ, rẻ mà ax chị lại ko thích ăn, anh ý chỉ thích những thứ khác người. VD gân bò ninh dưa, hoa chuối thái ăn sống (ko phải làm nộm)....mà anh ý gầy nên lại phải chú ý làm hợp khẩu vị để ăn đc. Chứ còn như chị thì dễ tính, ăn gì cũng đc
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Cái đoạn đo đỏ trên là nguyên nhân của cá kho còn thừa của nhà em đó chị hị hị, hnay vc em đi làm cả, bà em ở nhà sẽ ăn cố cho hết cho mà xem Chồng em cũng ko thích ăn đậu phụ, bảo là phải đậu phụ nhồi thịt anh mới ăn chứ đậu phụ luộc với rán ăn chán lắm:-D
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Công nhận là các xã cũng hay kén ăn nhỉ, chả bù cho mình luộc, rán hay sốt cà chua ăn đều thích.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé hé, toàn được các chị khen thôi ạ, chứ em vẫn ế chỏng chơ chị ạ Hi, em thực ra cũng ứ thích cá kho lắm, nhưng mờ cũng phải ăn để mà đủ chất. Hé hé. Nhưng mà mùa đông, ăn miếng cá kho béo ngậy ( em là đặc biệt thích căn món ruột cá kho) kèm dưa muối chua thì....chèm chẹp ngon hết biết. Nhiều lúc, cá kho còn thừa, ăn chán, thì cho vào rán lên===> vưỡn thơm ngon chị ạ. ui, chị ơi, bác í gầy mà lại toàn ăn đồ " chất sơ" thế kia thì làm sao mà béo được ạ. Công nhận, bác í ăn khác người, à, cái món " ngẩu pín bò í", ăn món í ngon phết chị ạ, chị làm cho bác í ăn. Hé hé, bác í khôn thật í ạ! Chẹp, đang đi làm, mà đầu óc em chỉ nghĩ xem " tối nay ăn gì"
hoa hong: 10k, bun cha: 30k, banh troi: 10k, cam: 12k, dia xuan mai: 20k, xe om: 20k...thiet hai qua!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Thời bão giá, khoai lang thì rẻ khoai tây cũng thế, vậy mà ăn ngoài hàng 40k được đĩa khoai bé tầm 3 lạng chứ mấy... trên này có bạn bán khoai lang chiên 140k /kg mà vẫn rất đông khách nhé !
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hị, hôm qua em làm thứ, 7 lạng khoai của em thoải mái 3 đĩa ngoài hàng chị ạ. hức, 140k/ kg ah? Hức, là em thì chắc em nhịn, khỏi ăn luôn ạ. Vì khoai lang em mua i, toàn 8- 15k/ kg thôi ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền sáng nay em chả ăn gì. biết là ăn sáng có lợi cho sk nhưng mà cứ 20k bán phở mà ăn chả đâu vào đâu. ăn cũng xót mà ko ăn cũng xót(ruột) đành bấm bụng nhịn rồi ăn trưa sớm vậy.haihzz, trưa thì ăn đồ hôm qua còn thừa, cũng tạm ấm bụng. chẹp.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền chiều qua, em thèm thịt gà luộc quá, thế là làm 1 chú gà mái ri, đẻ một lứa, chân ngắn về chén. Gà còn sống, bắt thịt luôn, nỏng hỏi, ngon nhắm. Luộc nửa con, còn nửa con cất tủ, giá 224 k, nhưng e ko lấy lòng mề thì còn 215k. Và 2 củ xu hào xào + 2 quả trứng rán. 2 vc em chén hết bay luôn. Chẹp chẹp, nghĩ đến cái đùi gà mà hôm nay e vưỡn thèm, hi hi.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em thì chả bao giờ bỏ bữa sáng, nhưng lại chả bao giờ dám ăn sáng ở ngoài, sáng dậy toàn cắm lại cơm rồi ăn, thêm ít lạc rang hoặc muối vừng, quanh năm suốt tháng chỉ có thế đành ra quen, thấy cũng tiết kiệm đc 1 khoản 15 - 20k/ bữa sáng. Trưa em cũng mang cơm hộp từ nhà đi. hic hic nghĩ cũng vất vả nhưng mà cố gắng, vì con em chúng ta su này ( tuy giờ em còn độc thân)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em thì chả bao giờ bỏ bữa sáng, nhưng lại chả bao giờ dám ăn sáng ở ngoài, sáng dậy toàn cắm lại cơm rồi ăn, thêm ít lạc rang hoặc muối vừng, quanh năm suốt tháng chỉ có thế đành ra quen, thấy cũng tiết kiệm đc 1 khoản 15 - 20k/ bữa sáng. Trưa em cũng mang cơm hộp từ nhà đi. hic hic nghĩ cũng vất vả nhưng mà cố gắng, vì con em chúng ta su này ( tuy giờ em còn độc thân)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay hơi vội, thế nên tào lao, mang cơm đi - Cơm - Trứng ốp - Dưa chuột - Vài miếng đậu - Ít tép rang TỐi nay, hé hé, được biếu một con gà Tam đảo, mang ra hàng nhờ người ta thịt cho, mang về sẽ luộc và " chiến" Chẹp, thèm xế chứ! Chúc các mẹ, các chị bữa trưa ngon miệng nhé!
Từ ngày đọc được kinh nghiệm của các mẹ trên này, em tiết kiệm tiền và thời gian được nhiều lắm.Trước đây cứ mải miết về rồi cơm với nước mà hôm nào cũng vội, giờ về nhà đủng đỉnh 30 phút là xong tinh tươm mà vừa làm vừa chơi. Sườn và thịt bò cứ mua cả cân liền vào ngày chủ nhật, Sườn, tối luộc lên rồi cho vào ninh, đến lúc chín đổ ra hộp, tuần 3 bữa có món sườn ngon lành Thịt bò thì em nấu sốt vang, cũng chia hộp cất tủ, ....Rau củ, quả, chia gói cất tủ, Tính ra trước đây có mỗi bữa tối mà hai vợ chồng em và 1 đứa con mất gần 100K/bữa, giờ tiết kiệm còn khoảng 40K.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hic, phục bạn này thật, mình cũng ko bỏ bữa sáng, nhưng bảo ngày ăn 3 bữa cơm thì m ko nuốt nổi, thỉnh thoảng m mới ăn bún 20k, còn bt thì ăn bánh mỳ, ăn ngô luôc (mùa này ngô ngon lắm ), khoai lang luộc....
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng : bánh mì trứng ốp ba tê tự làm ở nhà, dự khoảng 10k tất cả. Chiều : cơm từ hôm qua và ba tê tự làm, chắc cũng rơi vào 11k vì có nấu củ su hào mang theo. Tối : ăn cháo tự làm ( ăn một mình thôi, lão nhà đi ăn cỗ, bé cưng có cháo riêng ) nên chắc tốn 8k.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chị ơi hoàn cảh nó xô đẩy thôi ạ, lương em nếu ăn uống ở ngoài ( dù chỉ là 1 bữa trưa) thì chắc em chỉ đủ tiêu trong 10 ngày sau khi lĩnh lương mất. hì hì, đến khổ cái thân tôi...