Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. bà cún na dai ơi, ko biết có trùng nick ko nhỉ?? ý tôi hỏi nick này của bà có ở wtt ko
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Nick của bà trùng nick bên WTT hả? Nick MCND bên WTT của tôi đang bị khóa vì can tôi vô tình quảng cáo hehe.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cuối tuần Relax cả nhà ơi ........... Đề: Tả đêm giao thừa. Tết năm nào cũng vậy, cứ đêm 30 Tết cả nhà em quây quần bên nồi bánh chưng, vừa uống nước chè vừa ngắm trăng. Đề: Tả cảnh hồ Gươm. Chủ nhật trước, em đạp xe đi một vòng quanh Hà Nội. Giữa Hà Nội có hồ Gươm. Trong đền có con rùa to bằng cái vành xe đạp. Đề: Tả con lợn. Con lợn nhà em lông trắng như tuyết, đầu nó bằng quả dưa hấu, thân nó to bằng cái xoong mười bốn và chân nó dài như cái điếu cầy. Đề: Tả con gà trống. Nhà em có nuôi một con gà trống trông rất hùng dũng. Đầu nó tròn như trái ổi, cái mỏ nhọn như ngòi bút mực và cái mào đỏ nhấp nhô như sóng biển. Em rất yêu quý chú gà trống vì hàng ngày nó đẻ trứng cho ba mẹ và em ăn để tăng cường sức khoẻ. Đề: Tả Thánh Gióng đánh giặc. Khi đánh giặc xong, Thánh Gióng khoác ba lô bay lên trời. Đề: Tả cảnh chợ. Một lần em cùng mẹ đi chợ. Chợ vui lắm nhiều khi lại rì rào tiếng mấy cô bán hàng cãi nhau không biết lí do gì. Ngày nào cũng vậy. Em rất thích đi chợ. Đề: Tả cây bàng. Cây bàng trường em rất to, nhất là bộ rễ, trồi lên cả mặt đất, nổi cả lên những cục u vĩ đại như của người bị ung thư. Đề: Tả ông em. Ông em năm nay đã ngoài 90, tóc ông em mọc lún phún như lông chim. Đề: Tả em bé. Em bé của em trông rất đáng yêu. Khi cười trông rất giống ông cụ. Người ta cười hở mười cái răng, em cười hở mười hàm lợi. Đề: Tả bạn thân của em. Em năm nay đã lên lớp 8 rồi, em có nhiều người bạn thân nhưng em thân nhất là bạn Hoa. Bạn có nước da ngăm đen nhìn lâu mới thấy đẹp, bờ môi như 2 quả chuối hột và mông bạn to bằng cái vành nón.CƯỜI> TIỂU PHẨMThứ bảy, 29/10/2011, 00:00 GMT+7 E-mail Bản In Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 55) Bụng con chó bự như cục thịt heo bán ngoài chợ, mắt ông nội to tròn và lấp lánh như hai hòn bi ve... > Cứ tưởng sắp chết/ Mua bao cao su cho lạc đà/ Xin nghỉ việc Đề: Tả vật nuôi nhà em. Nhà em có nuôi một con chó. Nó đen như cục than. Bụng nó bự như cục thịt heo bán ở ngoài chợ. Mắt nó như hai viên hột xoàn. Bốn chân nó như cái cột đình. Đề: Tả một chuyến về quê ngoại. Hè vừa rồi em được ba mẹ cho về nhà ngoại chơi. Nhà ngoại cách nhà em hai căn. Đề: Kể về một người mà em yêu quý. Nhà em có một người tên là ông nội. Ông em nay đã ngoài 70 xuân nhưng da dẻ nhăn nheo hết rồi. Mắt ông to tròn và lấp lánh như hai hòn bi ve. Miệng ông cười thật tươi và khi cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Đề: Tả cây cổ thụ. Gần cổng trường em có một cây cổ thụ. Cây cao to, cành lá xum xuê, thân cây sù sì. Hàng ngày, tổ em thường ra bắt sâu nhổ cỏ, tưới cho cây thêm xanh tốt. Đề: Tả cây chuối. Lá cây chuối xanh màu lá chuối, búp cây chuối xanh màu nõn chuối, còn thân cây chuối to bằng bắp đùi bố em.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi góp thêm 1 bài tập làm văn của con gái đc 9đ hôm qua làm tôi mắt trợn ngược lên. Đề bài tả gia đìnhcủa e Gia đình thân yêu của e có 6 người, ông bà em (nhưng ông e đã mất), bố mẹ và e gái của em. Bà e rất hiền từ chịu khó sở thích của bà thích đi chợ, nấu nướng. Còn bố e là ng rất nghiêm khắc bố e năm nay hơn 30t nghề nghiệp là kỹ sư, còn ng xinh đẹp nhất nhà e là mẹ e, công việc của mẹ e rất bận rộn nhưng vẫn chăm sóc các con chu đáo, mẹ e năm nay gần 60t.0oo 0oo 0oo, 9 điểm to tướng trong vở TLV
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. lão nhà tôi đang ẩm ỉ sướng còn khen con gái khá thật. Mà lúc tôi đọc tôi cười từ tối đến lúc đi ngủ vẫn buồn cưòi. Chắc cô giáo thấy con tả thực quá.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. tôi ko hiểu sao nick ở bên kia tôi hay bị khóa mà ko biết lý do làm sao nữa (tôi bị khóa 2 nick, 1 nick từ 2004 và 1 cái từ 2007) còn bên này có 1 cái từ 2005 nhưng ngày đấy tôi ít vàò, đến lúc vào ko nhớ psss nữa nên lại bỏ. hồi kết thúc lớp 1. Cô giáo có yêu cầu các con viết 1 bài về cô giáo, sau đó toàn bộ bài cô gửi lại cho ban phụ huynh đọc, coi như là các mẹ cười chảy hết nước mắt vì bài của các con
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi vừa vào topic của bà mà thèm rỏ rãi ra, nhìn ngon thế chứ chẹp chẹp. Cuối tuần này chắc tôi phải làm nem ăn cho đỡ thèm nhưng cái vỏ gói nem bên này ăn chán lắm ý.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Tôi trưa nay đi ăn gà bị sứt mất một miếng răng cửa, từ lúc đó đến giờ chỉ dám cừoi mỉm thôi, nhưng sau khi đọc xong bài của bà puppup với bài văn của con gái bà Linh thì cười ngoác cả mồm ... thư giãn hết sức, lại đựoc cái comment của bà Top nữa chứ, đang vừa type vừa cười rung rốn đây này.
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hahaha buồn cười quá nhưng khi cười xong thì thấy con gái bà linh tả chuẩn thật. Con gái bà đáng yêu lắm cơ hahaha
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. răng bà bị mẻ 1 ít thì ko sao nhưng nếu mẻ to thì phải đi bọc lại đấy ko sau này buốt cực kỳ, tôi đang hình dung ra cảnh vì sao bà bị sứt răng he he tôi biết bà đang ghen tị tôi nhé ha ha ha, nhớ là nợ tôi 1 lần lên nhà đấy, tôi ko tha bà đâu
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Cả nhà ơi tôi có mấy chai perfume Estee Louder nhé hàng HOt bà nào quan tâm buzz tôi nhé ....loại Delight ấy thơm ngọt ngao 3 ngày đây....thanks cả nhà
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. Mời cả nhà ăn phở gà và kem cốm cùng tôi = hôm qua chủ nhật ở nhà bày đặt vài món còn đây cô út nhà tôi, đang rình rình ở tủ lạnh xem kem đã ăn đc chưa bị tôi bắt gặp quả tang, nàng ta cười ngượng
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. hihi chị giỏi thật đấy biết làm cả kem ngon quá em ăn với hihi........................................................
Ðề: CLB Rồng lớn Rồng bé đây. ngon thế bà L ơi, con gái iu xế....giống bà nhiều hơn nhỉ ....ui con gái niềm mơ ước xa vời của tôi...