Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Bắp cải dạo này thế nào,có ngoan k nhỉ.mẹ Nấm chuyến này bận quá chẳng có time 888 gì hết,trộm vía dạo này Nấm ăn tốt lắm.mỗi tội con k chịu ăn cháo thịt các loại mà chỉ ăn đồ biển thui,mẹ Nấm đang k bít làm thế nào nữa
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng chị Nấm ăn đồ biển hả? sao ăn sang thế, em Bo cái gì cũng măm, sao chị Nấm lại tinh thế toàn chọn đồ hải sản mà măm vậy. ^^
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Cu Đô mấy hôm nay gia nhập CLB các bé bị viêm phế quản rùi hix hix. Không ho nhiều nhưng đờm khản đặc giọng, thương con quá. May mà con cũng dần dần đỡ.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ai cũng bảo c Nấm sành ăn đó e,ăn toàn đồ biển thế này thì đốt tiền bm.tính cả sữa các lọai và thức ăn 1 ngày của Nấm ngốn kha khá,a Gum thì ngược lại chỉ ăn thịt và đậu phụ.còn chẳng ăn rau nữa cơ,não hết cả ruột
oài con em được thì bố mẹ cũng sướng cũng khổ, hix, chít bông nhà em mấy hôm nay mắt cứ chớp chớp tưởng nó làm điệu hóa ra đi khám thì có vấn đề bị viêm các mẹ ạ, tiền thuốc mất có xíu mà tiền taxi đưa con lên viện mắt mới là tốn hix.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Không sao mẹ nó ah, mẹ cứ cho Bi ăn sữa chua đi, nhưng không nên ăn quá nhiều nhá, sữa chua tốt cho tiêu hóa mà mẹ, kh ông mẹ cho Bi ăn váng sữa cũng rất tốt đấy
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng nghe các mẹ miêu tả từng cách chăm con đọc là thấy tình yêu của mẹ với con là vô bờ bến
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng thế à, chết dở, mấy hôm cô bận chả mò vào đc xem tình hình các con, nhưng mà đọc thấy mẹ cháu bảo đỡ rùi là mừng, ko bít cái viêm fế quản nì có tái fát ko ta? hehe, mỗi đứa mỗi tính hén, nhà em thì trộm vía BO cái gì cũng măm, nhưng hôm nào mà có cua và ghẹ thì thấy nó ăn ngon miệng hơn, dù thế thì mỗi tuần cũng chỉ đc ăn 1 lần xong thay đổi chị ạ. Chứ kiểu như chị Nấm thì mẹ em có muốn cũng chả chiều đc.hí hí
chả bù cho con em 26 tháng rồi mà chỉ ăn mỗi thịt mỡ và rau cũng thỉnh thoảng mới đá đểu tý, còn thịt thà toàn phải xay nhỏ ra với cháo xay ăn thôi.
Ðề: Re: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ko bít lớn lên Bo nhà mình có thế ko chứ giờ ăn tạp, cháu đang ăn cháo hạt rùi, thức ăn mẹ cũng đang tập lấy kéo thái tí ti ra để tập cho ăn lợn cợn, ko xay nữa, mẹ fải chịu khó 1 tí, nhưng mà mãi Bo chưa có răng nên đến tết chắc vẫn chưa ăn đc thức ăn dạng thô hơn. Đang theo nuôi con theo kiểu Nhật nhưng răng chưa có nên chỉ dừng lại ở ăn cháo thôi, chưa ăn đc cơm. Chán thế chứ lị.
oài nuôi con theo kiểu NHật này thì mẹ phải dành thời gian theo con lắm chứ như chị dâu em theo kiểu này rồi đi làm không có thời gian cho con ăn, h thằng con thấy cái thìa là khóc 8 tháng rồi mà chỉ bú mẹ với thỉnh thoảng gặm bánh gạo thôi. con em trước cũng hay ăn cơm chứ nhưng mà đợt này ông bà ngoại ăn gạo cứng và khô quá , nấu kiểu gì nó cũng k mềm thế là em xay cơm với thức ăn cho nhanh, mỗi lần con ăn toàn bế sang hàng xóm ăn có 15 phút rồi bế về, đợt này mưa gió thế này đi kiểu gì đây, ở nhà nó ăn chậm tức lắm
Ðề: Re: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng gọi là theo kiểu Nhật thôi, chứ ko fải mình theo y xỳ đúc, nếu đc thế thì tốt quá, nhưng đúng là mình đi làm nên ko theo đc toàn bộ đâu, tớ chỉ học đc mấy cái giai đoạn thôi rùi ở nhà nhờ bà làm theo, vì thức ăn tớ chế biến sẵn rùi, bà chỉ cho cháu ăn, đc cái bà nội cũng ít tham gia nên đỡ đau đầu, thằng nhà tớ ngồi ăn im re, ăn bát đầy hết trong vòng 15p chả fải đi đâu, cũng chả fải bật nhạc, cứ đưa cái gì nó thik cho nó cầm là mẹ đút thôi. ^^
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Dạo này cu Đô có vẻ lười ăn hơn trước, từ lúc chuyển sang cháo hạt đấy. Lại vừa 1 trận viêm phế quản thế này chẳng hiểu đến 1 tuổi được mấy cân đấy. Nuôi con sao mà lắm thứ phải lo nghĩ quá! Chắc ko dám đẻ nữa
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng sao mà mẹ cháu bi quan thế, có lúc nọ lúc kia chứ, con ngoan khoẻ mạnh là vui rùi, Bo nhà này chân tay bé tong teo nè, hình như Bo chuyển sang ăn cháo lạ miệng thik hay sao í, ăn nhìu lắm (trộm vía)
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Xin chào cả nhà! Các mẹ và các con khỏe chứ ạ? Lâu không thấy mẹ Cải Bắp nhỉ? Dạo này cty nhiều việc nên mình k vào tám được. Về nhà đọc cm là chính… Kem nhà mình đang bị đau mắt, 5 ngày rồi. Sáng nay mắt vẫn sưng húp, nhíu lại vẫn phải gửi nhà trẻ vì mình k xin nghỉ làm được. 2 mẹ con ở nhà với nhau 3 ngày đến là mệt. Con nhõng nhẽo nên k vừa ý thứ gì là khóc, càng khóc nhiều mắt càng sưng… Mong cho con hết đau mắt, chứ nhìn con xót lắm các mẹ ạ. Chúc các mẹ và các con tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nhá.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng thế có nhỏ thuốc gì ko hả chị? Bo nhà e ko đau mắt cơ mà đang bị nhiễm khuẩn đường ruột, chán kinh, cứ 1 tí lại xì xoẹt, trộm vía con vẫn ăn vẫn chơi đùa nên e cũng đỡ sốt ruột, e vẫn đi làm nhưng gọi cho bà nội thì thấy bà bảo là từ sáng tới giờ đi có 2 lần nên chắc con cũng đỡ rùi, chứ như ngày hôm qa chủ nhật ở nhà 2 mẹ con vật lộn, tí lại đi rửa rùi giặt giũ.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Có nhỏ nước muối sinh lý và một loại thuốc nhỏ mắt (kháng sinh) em ạ. Mấy ngày rồi mà mắt vẫn sưng húp, nhìn ti hí à, thương lắm. Mấy phụ huynh lớp Kem nói 1 tuần mới hết… Bé trong lớp Kem bị 1 tuần rồi, đỡ sưng nhưng mắt vẫn ti hí… Hix Con cứ xì xoẹt thì mệt mẹ mệt con. Em chú ý khoản ăn uống của con nha. Bo mau hết cho mẹ vui nhé.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng khổ lắm ý chị nhỉ, đấy là chị Kem cũng lớn lớn rùi mà vẫn nhìu chuyện ghê, em Bo bị như này thấy người bán thuốc họ bảo ko fải do khoản an toàn thực fẩm đâu, mà có thể do thời tiết, lúc em đi ra mua thuốc thấy cái chị bán thuốc bảo từ sáng tới giờ có mấy em bé cũng bị y như con nhà em, thằng cháu con ông anh trai chồng em cũng vừa bị cách mấy ngày trước, đứa em ở trong họ gần gần nhà cũng có con bị như thế. Ngoài ra bị như này còn bị nhiệt miệng nữa, con em cũng bị nhiệt tùm lum ở miệng và ở đầu rùi. Thấy chán ghê, bế cứ nhẹ tọp đi í chị ạ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng À, ý chị nói là con đang bị đi tướt như vậy thì mình cẩn trọng hơn lúc bình thường ấy mà. Cha, ngoài bắc vào mùa đông rồi mà con vẫn nóng hả em? Khó chịu quá nhỉ? Hai mẹ con tích cực ăn đồ mát cho hạ nhiệt nhé.