hì hì quên nói với chị iu là ở Phú Quốc có rượu sim uống ngon lắm, ngon như rượu dâu mình ngâm ở nhà ý. Mờ chị iu đã về rồi, có ng trông nhà hộ mềnh rồi :-\":-\":-\":-\"
KHuya này Simon sốt wé, 6g sáng bế đi Nhi Đồng, BS tét máu, chụp XQuang, kết quả Viêm Phổi, hu hu hu... uống thuốc 4 ngày tái khám. B...ù...n.... Tự nhiên đi chích ngừa về là sinh chuyện lung tung, chú nhóc mới vừa lấy lại phoọc thì...hu hu.... Cu cậu gây gỗ từ sáng giờ mới chịu ngủ, vừa ngủ vừa gây lun. Sáng ni mình lại Trốn làm, hic chắc bị đuổi wé mọi người ui.
Sao buồn vậy chị ? ở nhà ai ăn hiếp chị huh ?? hay là đó nhẫn tâm ăn muh ko chịu.....akkakakakak.....nên buồn....kakkakakakakak
tại thấy mọi người hình như không thích uống rượu nên ko có mua về... chỉ mua 1 chai duy nhất cho mẹ để uống trị đau nhức gì đó...heheheheh
Ic, tội nghiệp simon quá, mau mau hết bệnh để mẹ hết buồn nha con.... giỏi giỏi mau hết bệnh nha....Đừng buồn vài ngày là hết thôi ấy muh... luôn phải tự tin thế để đánh đuổi mấy con bệnh đi cho mau ....ehheheheh
uh muh... ax có mua chai nhỏ để uống.... để chị cất để dành lại... khi đi ọp mang cho mọi người uống thử nhé.... mấy cái rượu ngọt ngọt này ax ko mê....hihihi
Mọi người mau đăng kí nước mắm nha,để khi ọp mình đem đi một đổi một nha....hehehehe kakakaka mại dô...mại...dô..có đăng kí thì mới có nha mọi người...
Lần trước đã đăng ký, giờ đăng ký lại là được double huh chị ??? ehhehhehhe.... nói xong chạy lẹ...:axe::axe::axe::axe: không thì bị mấy mẹ kia dzi' đánh chết... vì tham lam xí phần .....ehhehehehehehe
Báo cáo cả nhà là mẹ con rùa đã về nhà sau 4 ngày đi du lịch ở ........BV ND1..hic hic. Nhưng hiện giờ cháu đang bị tiêu chảy + nôn. Bs kê toa cho uống enterogermina + hidrasec. Mẹ rùa nhớ đã đọc ở đâu đó là uống nước ép carot sẽ đỡ đi ngoài, ko biết có đúng không??mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này chia xẻ cho mẹ rùa với...tks
Đây ạ, cà rốt rửa thiệt sạch lấy cái vỏ nấu nước cho cháu uống (nấu từ từ vì nước này chỉ để đc 4h) còn ruột thì nấu cháo. Theo BS Thanh thì vỏ cà rốt rất tốt trong việc điều trị tiêu chảy. Nhớ cho Rùa ăn cháo loãng và uống sữa pha loãng thui nghe chị. Mà Rùa uống sữa gì ạ, em nghe nói trên thị trường có sữa cho trẻ bị tiêu chảy đấy ạ. Khổ nhất là cái vụ nôn, cho cháu uống + ăn từ tí 1 thôi chị ạ.
Chúc mừng rùa nhà ta đã được xuất việhn, sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi muh đúng không ah, chỉ còn chút xiú nữa thôi là cả nhà ta cùng nhau ăn mừng rùa khỏi bệnh rùi Jumi : mau mau ra chợ mua ít cà rốt về ép cho bé rùa uống nhé....Mẹ rùa cố lên... cố lên... để lấy tinh thần khí thế đi ọp tháng 7 nhé
à nếu cần thì chị xoay nhuyễn luôn thức ăn cho Rùa cho nó dễ hấp thụ dễ ăn. Mí hôm jumi nhà em ói em cũng xoay nhuyễn cho ăn thì nó xũng dễ tiêu và ko bị ói. Rùa có chịu uống nước biển để bù nước ko? Nếu ko thì chị mua dừa tươi cho vào 1 tí muối thì cũng có công dụng như nước biển (cái này hôm jumi bị tiêu chảy bác sĩ ở Victoria bảo thế)
Chị Lucifer ơi cho em đăng ký nhé, nếu có nhiều cho em đăng ký nhiều gửi về cho ông ngoại jumi ^^ (hehe tham lam)