Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em thấy bố Thỏ nói đúng đấy chị ạ (em chạy đây.........)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rồi, cảm ơn chiên gia. Cứ cần phơm có chữ MÈO là ổn rồi. Chị cũng thấy nó hơi dầy, mặc dù lúc tỉa ra trồng thì cũng cố gắng trồng thưa ra đấy. Kiểu này phải về tỉa em í bớt đi, chứ chị ko thích nó mãi là cải Mơ Chị thích cải mèo mà ăn nó ngọt lừ như cải ngọt í. Ko biết nó là loại nào ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihi, tớ bon chen vào nhà mình khoe hàng tý tị tỳ ti Đây là mấy cây rau cải nhà e, trông có vẻ chi chít quá Còn đây là cây su hào đấy các mẹ ạ, e mua cây giống ở chợ, mua khoảng hơn chục cây bây zừ còn được 1 củ. E ngu ngơ đem bón phân dành cho cây ăn lá, nên nó lớn vù vù mà không thấy phình ra củ. May mắn còn 1 cây e bỏ sót ko bón nên nó được thế này.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ui chao! Mẹ nó giỏi thật, cách này hay thía. e về e cũng thử làm xem sao nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, người mà cũng như rau thì xem chế độ ăn ún của cả hai như thế nào nhé. Còn rau thì em đồ rằng mấy ní do sau: Đất ít chất dinh dưỡng ( cái nài chị bổ sung bằng phân vi sinh hữu cơ í ); Rau để chỗ ít nắng và gió; tưới tắm ko đc thường xuyên. Thế thôi chị ah. Đơn giản lắm í. Chị nên bổ sung dưỡng chất cho cây trong thời kỳ nhi đồng này. Sáng nay lên thăm vườn rau, ôi giời nhìn thích hết cả con mắt. Sao nó lên nhanh thế ko biết. Chắc là do thời tiết thuận, mưa, mát lạnh, và cả nắng nữa. Cả vườn tốt xanh mướt. Kiểu này lại ko ăn hết rau roài !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lại một mẹ nữa có rau Yểu điệu thục nữ. ; Bị dầy quá và thiếu nắng. Chấm mỗi anh xu hào bên dưới.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hàng nóng hổi ko thể không khoe khoang: :mrgreen: Hôm trc mới be bé như thế, hôm qua nó đã như lày rồi: hơ hơ ... Ôi thôi, em mỏi tay lắm rồi !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hi , các nàng cho mình hỏi, cải các nàng chồng khi lá tươi tốt có sâu bọ gì k? nhà tớ sâu vô sổ kể, kinh khủng đến nỗi mới tối nhìn, sáng ra đã thấy cây trơ thân ra, lá thủng hết rồi. Nữa, là không hiểu sao e cà chua nhà mình, ra quả to bằng quả cà chua bi í thì bị thối, và lá vàng rụng ra, mình hỏi gấp vì k biết có phải bệnh lây truyền k để mình còn xử lý e í k lại lây sang 3 cây còn lại. tks các nàng nhiều nha.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn cái vườn đầy nắng và gió nhà chị Hiền mà em ganh tị quá. Vườn nhà em có nắng chiều thôi, mà cũng phải 2-3h mới có nắng tới rau, nên cây cũng chậm lớn theo.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em dạo này vườn tược thế nào rùi. Bầu bí thế có trồng trọt đc ko ? Ảnh trên chị chụp vào lúc 7-8h sáng đấy. Hôm qua trời nắng đẹp ghê.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cải thì có sâu đấy, nhà mình cũng có vài con sâu dóm đen đen, còn sâu lá xanh thì lần này ko có. Cũng thỉnh thoảng phải đi diệt sâu và ốc sên đấy. Soi đèn ban đêm để diệt. Còn sâu mà ăn đêm hết cả lá thế kia thì phải xem lại xem ngoài sâu ra còn con gì nữa ko, chuột cũng tàn phá kiẻu đó, ốc sên cũng rứa, sâu thì bắt sâu cho cây đi mẹ nó. Cà chua thì chịu rồi, ko biết kiểu đó nên tớ ko tư vấn đc cho mẹ nó. Anh cà chua này kể ra dễ mà lại khó trồng, trồng 2 năm liền trên cùng một thùng đất cũng sẽ bị sâu bệnh.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em mới trồng được luống sau, sáng nay dậy thấy chuột ăn hết mầm và hạt. Chán quá các mẹ ạ. Kiếm được mảnh đất trống cạnh nhà mà làm cỏ hết cả ngày chủ nhật tuấn trước
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời nắng đẹp nên hứng lên làm vài phát Overview nhé: Thu hoạch rau ăn sống và cuốn nem cuốn đây: Yummy lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ chăm chỉ thật đấy, em phải về học theo mới được.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hé hé, em vẫn rau cỏ mà, chỉ nhờ xã với mc chăm cho 2 tháng lúc em nghén quá thôi. Giờ nhà em cũng có cải nhưng vẫn nhi đồng lắm vì mới tách riêng mà. Rau thơm thì cũng khá đầy đủ chủng loại từ húng đến kinh giới, hẹ, mùi Có thêm thùng tỏi lý sơn trồng ăn lá nữa chị ạ Cà chua nhà em có 8 -9 cây, có hơn 40 quả trên cây nhưng mới có nhõn 1 quả chín đỏ. Sâm đất thì vặt ăn liên tục,.... Ăn quả thì có lặc lè và bầu hồ lô, em mới gieo đậu HL và đậu cave. Ngày hôm qua đúng là đẹp trời có khác, xã nhà em khệ nệ dọn dẹp quy hoạch lại vườn cho vợ cho quy củ và đẹp hơn, gọn hơn. Hỏi là có bị sốt hay ấm đầu ko thì xã kêu là quy hoạch lại để vài tháng nữa bụng có to mà vẫn muốn rau quả thì dễ làm, dễ chăm sóc. Xã bảo là nếu ko quy hoạch lại thì em khó trồng trọt, rồi lại ngồi chỉ tay 5 ngón với xã cho mà xem. Kể ra thì đúng thật, hí hí....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà em bị loại đó là con bọ nhảy nhé. Con này khó diệt phết, vì nó nhảy lung tung mà. Có thể phun nc tỏi ớt cho nó bớt đi. Còn cái mà loang màu trắng gọi là bọ vẽ hay sâu vẽ gì đó. Cải còn bé thì em ngắt những lá bị đó đi. Để là nó lây lan ra đấy. Su su ngắt ngọn cho nó ra nheieuf ngọn mới Ngọn su su sau khhi ngắt 2 lần nhà chị nè:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngất mất thôi, em nhìn cái vườn nhà chị HA mà thèm quá. Cải nhà em đầy sâu, bọ nhảy. Chán quá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) MeHaian ơi, em hỏi chút chị rắc hạt cải mật độ ntn vậy, ví dụ như 1 thùng xốp thì gieo ntn cho vừa, em trồng 1 thùng cải ngọt, lên được khoảng 12cm thì tự nhiên cứ ngả rạp rồi héo dần mà ko biết lý do tại sao, em rắc hơi dày nữa ko biết đấy có phải lý do làm cây héo úa ko chị nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ huchi_nghe trồng mùi giỏi thế, em cũng mua 1 túi ở PNT mà chưa hạ quyết tâm gieo được vì đọc hdsd thấy phải ngâm với ủ hạt lâu là lâu à. 1 thùng như vậy mẹ nó gieo khoảng bao nhiêu hạt, mà cây mùi đấy là mấy tháng tuổi vậy chị? À, cà chua lên khoảng bao nhiêu cm thì cắm cọc cho em ý leo chị nhỉ?