Cám ơn jumi nha....Chết rồi..chị đã gọt bỏ mất tiêu cái vỏ carot rồi...hic hic. Rùa uống sữa Enfa..loại dành cho bé bị tiêu chảy rồi.
àh uống nước dừa được hả jumi..để lát chạy đi mua cho rùa uống vậy...hic hic..bùn quá..rùa sụt mất 500g rồi
Dù sao thì uống nước biển vẫn tốt hơn chị ạ, nhưng nếu nước biển khó uống cháu nó ko chịu uống thì cho uống nước dừa tươi pha 1 tí muối. Còn vụ cà rốt thì lúc này chị nên nấu cháo cho Rùa bằng vỏ cà rốt thì tốt hơn, bác sĩ bảo nó có tác dụng lên niêm mạc ruột đó. H mình cho bù nước bằng nước dừa + nước biển thì lấy vỏ cà rốt nấu cháo. Hôm trc BS bảo với em là lấy cái nước nấu vỏ cà rốt pha sữa cũng đc ( nhưng phải pha thiệt loãng) nhưng em chỉ lấy nấu cháo thui ko pha vào sữa, chị cứ linh động sử dụng coi cái nào đc thì dùng há. Chúc rùa mau khỏe mạnh.
hấp dẫn quá ậy.....chèm chèm chèm... ở phú quốc ăn hải sản giờ ngán quá... thèm ăn thị gà, thịt vịt.... gà ở phú quốc ko ngon... ăn cơm thì toàn cá, mực,tôm...ehheheheh
Anh tuấn voi/merususu/meminhthu.... đâu mất tiêu rùi ko thấy vào nhà @ : meminhthu : minh thụ khỏe nhiều chưa ah?? @ anh tuấn voi : busy quá ko vào nhà .... vắng anh buồn quá.... @ meruasusu : dạo này mẹ ấy đi đâu lang thang muh ko vào nhà mình thăm nom nhà cửa thế ??? @behuy : đã hết bệnh chưa ah ??? , mau mau hết bệnh để đi ọp và chơi với Jumi nhé @btktran: chị kiếm em rùi chạy mất tiêu rùi... không thấy chị đâu.....huhuhuhu
meruasusu hình như là bên webtretho qua bên này nhưng chị ý vẫn ở bên ý là chính.(đoán mò đó) -Nói chung nhà mình chỉ có vài người hahahaha giống mình nên nhà cửa không bị mạng nhện giăng,còn mấy nhà khác thỉnh thoảng nhện vẫn mắc mùnh(khảo sát trên 100 nhà):-\"
Mừng Rùa đã xuất viện, cố chăm sóc cháu nhé mẹ Rùa, thường khi mới xuất viện trẻ lại bị vạ lây bệnh khác nhưng rùi vài ngày sẽ khỏi, mẹ yên tâm nhé.
RADA ơi, chọn ngày ọp nhe.... lên kế hoạch sớm cho mọi người có thêm ý kiến và chuẩn bị sắp xếp tham gia
Lucifer mau mau qua đó kéo meruasusu về với nhà mình nhé.... sắp đến ngày ọp rùi... rủ rê đông vui nè
cám ơn em, vết thương cũng ổn, bố cháu làm nhiệm vụ thay băng, rửa vết thương thay y tá luôn, Bố cháu nói để lành rồi bố cắt chỉ luôn cho, khỏi phải đến phòng khám. Chỉ buồn là sau này có sẹo, mất xinh thôi
có cách gì để ko để lại thẹo ko chị, để thẹo cho bé thì tội nghiệp quá.... tháng 7 này ọp chị dẫn cả cún và beo chị nhé
chắc là không tránh khỏi bị sẹo đâu, chỉ mong là nó mờ dần theo thời gian thôi. Đợi khi nào cắt chỉ xong thì chịu khó bôi nghệ cho bé vậy
Lớn lên chắc nó sẽ hết vì hùi nhỏ em có một cái sẹo thiệt to nhưng lớn thấy nó mờ chỉ cần một lớp phấn mỏng là ok.Đừng lo quá chị nhé,19 này chị đi ọp được ko?Kêu mọi người tìm KDL sinh thái hay đi câu cá giải trí cho mát.hehehe
Xa quá mà thời tiết này dễ gì ax chị cho nhóc đi.Mình ọp ở khu thanh đa hay thủ đức đi có mấy chổ câu cá cũng mát.hehehe
thôi mọi người cứ đi đi vậy, gia đình Cún Beo sẽ đi chơi từ 11/7 đến tân 19/7 mới về cơ. Thôi để thỉnh thoảng đi ăn trưa thứ 7 với nhau vậy