Trời đẹp rồi, các mẹ cho con ra công viên chơi vui nhá! All: Thứ 4 tuần tới tôi đi dâng hương mấy nghĩa trang trong Quảng Bình, sau đó đi Phong Nha- Kẻ Bảng. Bà nào có áo sinh viên tình nguyện cho tôi mượn đi mấy hôm. Đi mua thì lại tiếc vì mặc có mấy hôm
Chúc mừng các bà, các con và cả các ông chồng sinh nhật trong tháng 7 lời chúc tốt đẹp nhất.Chúc mọi người gia đình hạnh phúc và các con khỏe mạnh. Thông tin cá nhân mèocưng gửi cho hội trưởng( Beanshopbaby), hội phó( Nghé) và thư ký( Me2con). Bạn gửi cho cả 3 người trên cho chắc.
Tôi ốm rồi cả nhà ơi, không đi off được đâu. Các bà vui vẻ nhé. Đau đầu lắm ý, chắc là cảm rồi... Thoa ơi, hai mẹ con cố gắng lên nhé. Hội ngựa 78 luôn ở bên bà nhé.
Phích tôi vì là mem mới nên chấp hành nghiêm chỉnh, đội trời mưa ra công viên nhặt lá vàng rơi. Lại không có số đt của các mem zừ. Hixhix. Bà nào có danh sách mới nhất gửi cho tôi 1 bản nhá!
Ôi tội bà thế, chuyện này tôi cũng từng mắc phải, hic. Bà đừng buồn nhé, vào ngày đẹp trời bà sẽ vui vẻ off cùng bọn tôi thôi.
Nhiều việc thế cũng mệt nhỉ, tối về có phải thương lượng vụ muợn máy tính với ox ko? Tớ chưa đọc vụ này, chỉ thấy tít thôi, tuổi teen thời này ghê gớm quá các bà nhỉ. Cho tớ 1 bản trích ngang nhé, PM cho tớ hoặc mail cũng được, mail của tớ là giang2278@yahoo.ca, thanks.
Bà ở xứ Thanh à, sao tôi ko thấy nói tiếng trong đó nhỉ? Bà ốm thì ai chăm? ox biết chăm vợ ko đấy? Nếu cảm ko nên ra ngoài trời này nhé, lúc mưa lúc nắng, bà mà bị mắc mưa là ốm nặng đấy. DS hội tôi cũng có nhưng chắc ko đủ đâu, bà hỏi Me2con nhé .
Bà này vào nhà dọa người ta mà chả trả lời mấy bà kia và tôi gì cả :evil:, vụ mua sách mẹ DD ấy, chốt lại là chuyển xiền cho bà ấy ?
@Thoanguyen: Tạm chia tay Mụ nhé, khi nào t vào sg thăm gd t se alo cho bà nhé, ah mà bà vào sg sống ở điạ chỉ nào vậy. Bà cho t số dt của bà nhé, t chưa có kekeke. Mà bà vào đó vẫn online qua mạng được mà, nhớ giữ liên lạc với hội Ngựa Bà nhé
Hic tao có đòi mày tiền đâu mà mày đã phải lo cuống hết lên thế, cần nhờ gì cứ nói , giúp được tao giúp nhé.
Tao đang ở phú thọ gửi lời chúc cuối tuần vui vẻ với các mụ nè, ở nhà còn mưa ko, ở đây mưa lất phất thôi các mụ ạ
Chắc là tụt huyết áp bà ạ, đau đầu lại buồn nôn nữa... Ox tôi pha trà gừng cho tôi uống rồi, nhiều lúc ghét lão, nhưng lão cũng thương tôi lắm. Sáng nay mưa, tôi lại ra vườn quét dọn chắc bị dính mưa, bây giờ ổn rồi, thanks bà nhé.
Đời phải có lúc yêu lúc ghét chứ, lúc ốm đau thì các ông ý chăm mới thể hiện được tình cảm đúng ko bà ? ko biết hôm nay chúng nó có đi ọp ko? tôi chả đi được, bây giờ thì xong rồi nhỉ ?
Dạo này tôi thấy mụ nhạy cảm quá, cố gắng lên mụ, từ từ sẽ thích nghi được mọi sự thay đổi mà. CỐ LÊN CỐ LÊN nga ơi
Bổ sung thêm meocung Trong tháng 7, theo danh sách của tôi thì có những sinh nhật này nhé: 1, Phượng thienminh_mamy: con trai Đỗ Thiện Minh (cún) 6/7/2006 , bà này chắc bận chuyển phát nhanh nên chả thấy đi ọp được buổi nào 2, meocung: 8/7/1978 (mụ này mới vào chuồng mà không gửi tôi bản khai báo gì cả, đề nghị cùng yesterday gửi ngay lý lịch trích ngang cho tôi nhá, hé hé, tks) 3, Hương Bill Bờm: con trai Minh Hiếu 09/07/2005 , bà này viện cớ chửa con gái thứ hai, rồi cũng bận chăm con luôn, chả thấy khai báo ngày sinh con gái lần ra mắt hội 4, Hà Mẹ & Phuonganh: con gái Phạm Phương Anh 15/7/2005 , mẹ này cũng lấp ló vào topic mấy lần xong lại vi vu 5, Hạnh Carmen: 16/07/1978 , mụ này trước khi nhận quà sn chắc phải nộp quà đi Đà Nẵng đã nhỉ 6, Hường Bi & Bốp: con trai Lê Trung Huy 24/07/2003 , ọp cho con giai đi cùng nhé, lâu lắm lắm từ dạo sn năm ngoái đến nay chưa được ngắm "tục tưng" của mẹ Hường đấy 7, Hương huongson: 27/07/78 Địa chỉ: nhà số 1, ngõ 117/52 Thái Hà, Cty: Ngân hàng TMCP Bắc Á Mụ này ngay gần nhà tôi mà chả hiểu lượn vào chuồng xong lại phi đi đâu roài 8, Hòa Mặt trời hồng: con trai Nguyễn Như Chí Kiên (Bi) 29/07/2007 , cả bà này nữa nhé, cho cu con đến giao lưu nha Tôi xong nhiệm vụ post và bổ sung danh sách lần 1 nhé, chuyển phỏm sang nhà Nghé phụ trách tổ chức "ọp hoành tráng tháng 7" nhé
@Bầu: quê tôi ở xứ Thanh, chứ ... nơi tôi sinh Hà Nội, lớn lên cũng Hà Nội, có điều bố tôi là con trưởng nên nhà tôi hay về quê lắm, đi Sầm sơn thì hầu như năm nào cũng đi bà ạ, nên còn nguyên gốc rễ @Nga: ốm hả, buồn nhỉ, thôi ốm tý cho xã nó thương, đừng ốm nhiều không bạn xót nhá @ all: hôm nay mưa to nên không ra Bách Thảo được, cuối cùng lượn đến ọp cùng hội 75-78 của WTT, gặp Phúc và Thoa, biết cả bạn chủ nhà Hoa phong lan từ trước nữa nên cũng không ngại gì, chủ yếu là muốn chia tay Thoa mà, rất vui và đầm ấm nhá @Giang 2 muỗm (mạn phép đề nghị mày cho gọi thế cho nó tiện nhá) : vụ sách mày có ý kiến đi chứ ???