Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Con zai đứa nào chả nghịch
    Nhà cô hòa bình hẳn chưa? Nhà chị vẫn thế
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Gấu_Mèo

    Gấu_Mèo Guest

    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E vừa lội xong, ôi nhà bánh nào cũng đẹp, mà bọn trẻ con đứa nào cũng đáng yêu ko chịu được chỉ muốn cắm một miếng ý. Mong Bếp mãi ấm áp như này.
     
  3. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    bác đây rồi!thứ 5 bác có đi ọp hem để em mang đồ đi cho bác?
     
  4. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    cũng gần bt ạ!cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi chị ạ!mà ông nhà chị ko thay đổi gì à?
     
  5. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em thèm thịt chó quá cả nhà ạ
    Ngày xưa còn ở nhà, thi thoảng mẹ em lại mua về cho cả nhà ăn. Từ ngày vào trong này ko đc ăn vì bạn bè đứa nào nghe nói đến thịt chó cũng lè lưỡi lắc đầu. Giờ lấy chồng thì chồng nghe mình nói mình biết ăn thịt chó còn nhìn mình đầy kinh tởm
    Chả lẽ em ra ngoài hàng ăn thì ko đc, mua về nhà ăn 1 mình cũng ko xong. Nhục
     
  6. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Dạo này im lắm, ko biết cải tà quy chính thật hay lui vào hoạt động bí mật nữa
    Nhưng tớ kệ, sau 1 thời gian lượn bếp thì thấy đời vẫn vui fơi fới. Giờ lão quay qua ghen ngược với mình.
     
  7. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Sợ gì, khi nào em lên, mình off thịt chó, đừng buồn em ạ
     
    bang_lang_xuasky_2010 thích.
  8. Nướcmíasiêusạch_Shake

    Nướcmíasiêusạch_Shake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bánh về đến nhà an toàn tuyệt đối, vẫn chắc chắn và long lanh. Để ngắm được nhõn 1 hôm sau mang đi biếu hehe.

    Chúc mừng sinh nhật em gái và em Chóe luôn thể, mà sao mọi người nắm được lịch sinh nhật của nhau rõ thế nhỉ??? có thông báo từ web ah?
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  9. Gấu_Mèo

    Gấu_Mèo Guest

    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    E thề e đọc cái comment này của bác Huyền cực buồn cười, e cứ tưởng tượng mấy con mẹ ở nhà hiền thục 1 dạ 2 vâng, ra hàng thịt chó chân gác ghế, tay cầm đùi, mồm nhồm nhoàm, tay khác chém gió phầm phập. (Ơ nhưng mà các bác nhà mình toàn huê hậu, e tưởng tượng thế thô thiển nhể)
     
    sosatranmocmam thích.
  10. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    lâu rồi, e có dự định đi xăm hình, định là xăm tên 2 đứa con lên cánh tay trái, vì nó gần tim e nhất, nhưng lần nào định đi cũng bị cái suy nghĩ sẽ đau lắm nó cản chân lại, nhưng hôm nay e sẽ đi, vì có những câu nói còn làm e đau hơn thì cái xăm hình lên tay ý nó thấm tháp vào đâu chứ, cả nhà nhỉ
    sáng nay có 1 chị bạn, lâu lắm rồi mới gặp e, chị ý nói với e " nhìn e ngoài đg thế này, chả ai bảo e đã có 2 đứa con, lúc nào cũng trẻ trung xinh tươi, cười thì ứ tít mắt lại, chắc là sướng lắm đây ", nghe chị nói mà e cũng chả biết nói ra sao, chả nhẽ lại đứng thanh minh sao, e chỉ cười trừ rồi chào và quay lưng đi thôi, e nói thật với cả nhà, có lẽ chuyện này e chả nói với ai, chả dám chia sẻ với ai, nhưng khi vào Bếp, e gặp đc bác Cáo, bác Tubim, chị Kún, chị VH, mọi ng dạy và chỉ bảo cho e rất nhiều, e cố im trước mọi chuyện, cố bỏ qua mọi chuyện để yên ấm nhà cửa
    hôm chị QQ pot cho e xem cái clip bác Cáo tổng hợp che lừn của bác về Noel, tự nhiên e thấy tủi thân lắm, e khóc ngon lành ý, hôm ý e có bác Cáo cho e dựa tinh thần, có chị VH cho e dựa vai, thực sự, lúc đó e nghĩ, mọi chuyện cũng chỉ có thế, thôi thì cứ nghĩ đến con, đến bánh trái và những mặt tốt của chồng mà sống, và lại tiếp tục đổ 502 vào tai vào mồm mà sống, rồi sẽ có ngày ông trời sẽ k phụ e nữa, nhưng cho tới đêm qua, thực sự, bản thân e cứ nghĩ và cứ đặt câu hỏi "liệu cứ im mãi có phải là phương án tốt nhất cho e???????????"
    có thể nói e đang là nạn nhân của bạo hành gia đình, e k hề bị đánh đập j, e k hề bị sứt mẻ j về cơ thể, nhưng e đang bị hành hạ về tinh thần, e đang bị sứt mẻ về tinh thần, và giờ tinh thần e giảm sút vô cùng, e k thể nào ngờ ng đàn ông mà e yêu và đi cùng gần 11 năm trời giờ lại thay đổi nhiều đến thế, e thực sự buồn và nản cả nhà ạ
    e k dám nói ra những điều này vì e nói với Bếp, kể với Bếp về chồng e là 1 con ng hoàn toàn khác cơ, cũng có thể e đã quá yêu cái hình ảnh đó của chồng mà quên đi rằng đi bên cạnh cái hình ảnh đáng yêu luôn chăm lo vợ con là 1 ng đàn ông cục tính và quá gia trưởng
     
  11. Nướcmíasiêusạch_Shake

    Nướcmíasiêusạch_Shake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    @vit bau: em định xăm ở đâu, ý thích thì chẳng cản làm gì nhưng nhớ tìm chỗ uy tín và đảm bảo nhé, thực ra cũng chẳng đau đâu (tùy từng cơ địa), nhưng xăm ở mặt trong của tay gần nách thì cũng khí là đau đới.
    chồng em như vậy rồi thì chỉ có chữ nhẫn mới không làm lanh tanh bành mọi thứ lên thôi, những người gia trưởng thì bảo thủ và hiếu chiến lắm. Nhưng họ lại rất mực thương con. Gạn đục khơi trong để tiếp tục bảo tồn cái 11 năm qua thôi em à.
     
  12. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Vịt ới, những lúc thế này chị cứ làm những gì mình thích,những gì mà giúp tinh thần mình tốt lên ấy, hạn chế tiếp xúc với chồng vì em sợ tâm trạng chị ko tốt mà nói qua lại thì vợ chồng lại to chuyện
    Em cũng thích 1 hình xăm con chuồn chuồn ở cổ tay, hihi, cái này là do em đua đòi thôi
     
  13. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vịt, chị cũng nghĩ phương án cứ giả câm giả điếc mà sống không phải là phương án tối ưu đâu. Lâu dần chị sợ nó sẽ biến mình thành con người vô cảm và không dám sống thật. Chị bình thường cũng chiều và nhịn chồng lắm, nhưng có những lúc bùng nổ, bùng nổ thực sự luôn ấy, nhưng sau đấy thấy mình vẫn yêu chồng, thì vẫn hài lòng. Có thể là "yêu cầu" của chị ko cao và e quá cầu toàn chăng? Nhưng rõ ràng nhìn chị với e, ai cũng thấy ở em toát lên sự hạnh phúc hơn chị, thật đấy.
     
  14. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    bố khỉ cái con nỡm, mày lại đạo ý tưởng của chị rồi, uh thì đi xăm, khi nào chị đẻ đái xong, con cái rõ tên, rõ tuổi, nằm thù lù trong sổ hộ khẩu thì xăm nhá.
    còn chiện im hay ko hét, cho đến giờ phút này, chị vẫn lặng lẽ chọn phương án IM và chịu đưng, nẩy thêm cái ý tưởng xăm thêm chữ NHẪN....vào háng :)
    đời ko phải lúc nào cũng sóng gió đâu, đừng bi quan Vịt ah!
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    nếu là đua đòi thì cấm tiệt nhá, xăm cái gì lên mình là ám mình cả đời đấy.
     
    bang_lang_xua thích bài này.
  16. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hihi, cảm ơn bác đã cảnh tỉnh em
     
  17. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Tuần này ọp hôm nào, ở đâu chị KÚn ơi??????????????
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Vịt ơi, xăm cái này nhá?


    [​IMG]
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ôi chị còn chưa biết mày ah, lu ba lu bu đây
    ai cho 3 xu ý kiến
     
  20. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Nhà thờ đê chị, nghĩ sườn nướng lại thèm..............................
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này