>>Hằng: Chúc mừng sinh nhật bà Hằng chanh leo nhé. Chúc bà càng ngày càng trẻ, càng mi nhon. Hi hi. >>Minh Sếu: Vụ spa phá sản rồi vì nhiều người có việc đột xuất quá. >>Hương: Nhím thế nào rồi? Đỡ nôn và đỡ sốt chưa? Chúc con chóng khoẻ. >>Trang: Bà này ăn uống gì mà lại bị ngộ độc thức ăn Chịu khó nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nào gặp tớ phạt sau :-\"
@ cô Hoachau la vvit day chau mac vua bo xu chin He he con gái gõ. Đúng là quần rộng phải khâu 1 tý nhưng vẫn sài tốt. Kéo nhà mình lên nào
@ All : Cảm ơn các bà đã gửi cho tui những lời chúc tốt đẹp nhất tôi thấy rất happy trong ngày sinh nhật năm nay vì có thêm nhưng người bạn HR
Chúc mừng Sinh nhật mẹ Kevin, chúc bà ngày càng được chồng yêu chồng chiều, buôn bán chanh leo đắt hàng để phải đi giao hàng nhiều cho giảm cưn bớt nhé, một công đôi việc nhể :-\":-\":-\"
@ Trang: bà bị ngộ độc sao thế? hôm nọ tôi chẳng hiểu sao 10 rưỡi tối đau bụng kinh khủng luôn, đi ngoài ngồi chết dí trong nhà tắm. Mà hôm sau thì phải đi công tác từ sáng sớm, trộm vía may ơi là may, ngay lúc đó tôi uống beberin và ăn gừng nướng, thế là hết đấy. Cuối cùng thì cũng k hiểu là tại sao mình bị thế, cả nhà mỗi tớ bị. Mong Trang nhanh khỏi nhé. @ Phương: Mệt mỏi làm sao thế? Vitamin A có giải quyết được không hihi, @ all: mong cả nhà luôn khỏe mạnh. Tôi đang sự nghiệp không có osin đây, mệt quá
@ May và Phương: Vitamin A chắc ko giải quyết được đâu, đây là bệnh thừa vitamin T. Hôm trước T đổ về gẫy cả chân. Phương nhỉ ? Đáng nhẽ thuê HR đến khênh cho thì ko thuê, nên khổ vì nhiều T. Cạ ơi, bao giờ lại lượn được đây ? @ An: Túi trấn được của An đẹp quá , tớ cho Vịt đi bơi đựng đồ cực thích, Cảm ơn An nhé, bao giờ có lại mua cho tớ thêm cái nữa na ná thế nhé.
Hi các bà! Tôi vừa đi chụp ảnh đầm sen về, có tôi, An và Ngọc làm mẫu, Hoa Mai làm phó nháy. Tình hình là tuy lúc đó trời không được nắng đẹp như mọi khi nhưng ảnh hơi bị đẹp luôn. Tớ và Ngọc còn được các anh phó nháy thi nhau chụp lia lịa nữa cơ, vừa chụp vừa tấm tắc khen mẫu đẹp thế ;-) Các bà đợi Hoa Mai post lên nhé @Minh Sếu và Hằng Kevin: Chúc mừng SN Minh dù hơi muộn nhé, dạo này tớ học cả ngày nên ít vào mạng. Chúc mừng SN bà Hằng béo nữa. Chúc các bà luôn tươi trẻ, yêu đời, yêu người và gia đình luôn hạnh phúc nhé
>>ALL: Chiều nay đi chụp ảnh vui lắm. Minh và Mai đến trước nên Minh hơi bị nhiều ảnh đẹp. He he. Tớ vào đến gần công viên nước Hồ Tây thì gặp An. Có 3 mẫu thôi nên tha hồ ảnh. Bạn Mai rất xinh và nhiệt tình, hơi tròn tí thôi chứ không đến mức béo như bạn ý vẫn nói. Bà An và Minh có mấy kiểu ảnh công chúa ngủ trong rừng rất xinh Trời chiều không nắng nhưng lên ảnh vẫn rất đẹp. Được cái là mát nên tha hồ diễn cho bạn Mai chụp. Bọn tớ vừa chụp xong thì trời mưa. May thế không biết. 4 bà đội lá sen cho khỏi ướt đầu rồi chạy ra chỗ quán nước ngồi trú mưa, tranh thủ giải khát nước dừa và buôn bán. Bọn tớ chờ ngớt mưa mới về, tớ về đến nhà là 7h30. Nói chung là một buổi chụp ảnh thắng lợi. Giờ chỉ hồi hộp chờ ảnh Mai post lên. P/S: Xem ảnh rồi đảm bảo ối người tiếc vì chiều nay không đi. Hi hi
Hì hì, tớ về nhà đếm hơn 200k ảnh được "bắn" trong chiều nay cho 3 người mẫu cơ đấy. Tớ post tạm mấy cái nhé, mời mọi người chiêm ngưỡng. Ôi, nhưng làm thế nào post ảnh lên đây??? hu hu hu
Tớ post hộ Mai nhé. P/S: Vẫn còn nhiều ảnh lắm mà Mai chưa post lên được. Mọi người xem thêm ở đây http://www.flickr.com/photos/38141924@N07/3686611421/in/photostream/
Để không ảnh hưởng tới mọi người vì post nhiều quá, nên mỗi ngày tớ sẽ post vài cái lên thư mục "thiếu nữ và hoa sen" nhé. http://www.hervietnam.com/Dien-dan/165-Thu-gian/11395-Tra-loi-Thieu-nu-va-hoa-Sen#11395
@Mai ơi: trưa thứ 7 tớ cùng xã đi ăn buffet ngay ở Marina cạnh chỗ bọn ấy chụp ảnh. Ban đầu cũng máu, định bảo xã cũng vác máy đi chụp cho cả bọn, nhưng rồi thời gian cập rập quá, đành phải về. @All: tớ đang ở sân bay Incheon Hàn Quốc. Có mụ nào cần mua gì không? 10 giờ 30 tớ bay. Lần sau về tớ lại qua đây.
@All : Tớ vào điểm danh Chủ Nhật @Ngọc Bin : Hôm qua hẹn với Ngọc rồi nhưng đến chiều thì cả hai mẹ con đều ho quá, chẳng biết làm sao cả, đành ở nhà. @Các mẫu HR : Hình các bà đẹp lắm, bà nào cũng tươi roi rói . Nghiêng lá nghiêng sen . Tôi giờ ngắm các bà lại thấy tiếc @momo : Bao giờ bà về thăn cho tui cái chăn hehehehehe
Chào cả nhà, chúc ngày chủ nhật tốt lành. Ảnh các thiếu nữ với hoa sen đẹp quá, tớ từ lúc biết mình k đi được là đã thấy tiếc hùi hụi rồi. Mà tớ cũng thuộc dạng ăn ảnh đấy nhé
>>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Hôm nay tớ phải đi làm. Hu hu. >>Hằng: Hai mẹ con khỏi ho chưa? Hôm qua cứ ngóng nhà ấy và nhà Bình Lola mãi. >>Giang: Giang ơi, còn chụp nhiều mà. Bạn Mai bảo mùa sen này thì bạn ý còn lên đấy nhiều. Ngày hôm qua bạn ý lên đó 2 lần đấy chứ. Một lần chụp lúc 11h00 trưa cho mẫu khác còn một lần chụp buổi chiều cho mấy mẫu HR nhà mình. Bạn ý bảo sẽ chụp bù cho HR vào một hôm có nắng đẹp :-\"
Ngọc ơi, hôm nào lại hẹn bạn Mai nhé, tớ sẽ cố gắng đi kiếm vài "bô đầy" . Hôm nay ấy phải đi làm, ngại nhỉ. Trời hôm nay lại mưa suốt, giặt bao nhiêu đồ, ước gì nhà mình có cái máy sấy quần áo