Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Dạ. Em cảm ơn chị. Từ giờ em sẽ tu nhân tích đức cố gắng hóa giải ạ O
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Bạn ơi, lấy nhau không phải trò chơi, đừng nên làm liều, nếu cảm thấy bất an bất ổn thì tốt nhất cứ ở vậy đã, bạn còn trẻ mà ^>^
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Hic, lấy người mà thầy bói bảo hợp quá thì lại hợp quá hóa tai đấy em ạ, đời mình do mình tạo ra, bố mẹ sinh ra mình sao lại để thày bói quyết định số phận thế.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Em ơi, xem bói ra ma quét nhà ra rác, tin sẽ hại thân thôi em ạ. Chị có đọc 1 bài báo viết về 1 bà mẹ trẻ vì đi xem bói, thầy phán là số khắc con, con sống thì mẹ chết, mẹ sống thì con chết. Vậy là chị này sinh con được 10 ngày ra con sông trước nhà tự tử, 2 ngày sau nhà chồng mới tìm thấy xác. Em thấy đấy, kết thúc là bi kịch chỉ vì đi xem bói.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Chủ pic sao giống q người bạn của mình quá, nhưng nhìn địa chỉ lại không phải.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? haizz, cũng nhiều trường hợp xem boi' xong rùi chia tay nhau luôn đây', nhưng xem boi' chỉ là 1 phần thui, co' cai' j đo' tâm linh, chỉ cần mình không hôi' hận về con đường mình đã chọn là oki thui chuc' em hạnh phuc' nhe ~
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? ôi em giống chị đấy, bố của thằng bạn thân chị bảo chị lấy chồng chị bây h, thì chị sẽ chết sớm, đang trục trặc với chông, buồn về nhà chồng nên ko lẽ chết vì đâm đầu vào tường he he. chả biết khuyên em kiểu gì, khi yêu thì ai bảo chết vẫn cưới đấy. ơ cái vụ này thầy bói nói đúng còn gì, hic, mẹ chết thì con sống. Em kể các mẹ trường hợp tương tự, có 1 cậu kia học rất giỏi, đỗ dạt loại giỏi trường y, thế rồi đi xem bói, thấy phán số chết yểu, thế là về buồn quá tự tử ->đúng là chết yểu còn gì, hic
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? em cũng đang buồn lắm. yêu người thứ nhất thì ko hợp tuổi, bố anh làm dữ quá 2 đứa chia tay. yêu đến người thứ 2, sinh ngày 21/10/1984( giáp tí). anh ấy đi chơi thấy có chỗ mọi ng ca ngợi bói hay, đúng. thế nào mà thầy bảo lấy ai thì lấy chứ ko lấy tuổi 1987, lấy về đứa sống đứa chết. anh buồn nhiều và thương e về sau này nên chủ động chia tay e, tìm hiểu mãi e mới biết, chia tay đc 4 tháng rồi mà thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho em hỏi thăm. vừa rùi gặp thì anh ôm e rồi bảo: yêu em nhiều lắm, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ko sau này hối ko kịp. lại làm khổ em. Em thì vẫn yêu anh nhiều, em cũng không tin bói toàn lắm mặc dù em hay đi xem bói. Chẳng biết làm thế nào.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Hai đứa em cũng bằng tuổi nhau 88. Mẹ em đang bảo em và anh ấy không hợp tuổi, còn mẹ anh ấy cũng bảo anh ấy là cưới 88 không tốt lắm. Nhưng mà 2 đứa em chưa chính thức về ra mắt cả 2 bên gia đình, mấy lần về toàn đi cũng cả nhóm bạn. Em cũng lo lắng lắm và nhiều lúc cũng cảm thấy buồn. Nhưng đươc cái người yêu cứ bảo không tin bói toán, yêu nhau là được rồi.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Cơ quan em cũng có một chị 87 lấy chồng tuổi 84 đấy ạ. Thấy bảo gia đình cũng phản đối, còn bảo lấy về con mèo nó vồ chết con chuột. Anh chị đó vẫn cưới nhau và còn tự mua được nhà Hà Nội.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Trường hợp bạn này giống cô em chồng mình sinh năm 88, cũng yêu bạn cũng lớp cấp 3, 5, 6 năm rồi, đi xem nhiều chỗ cũng toàn nói không hay, có cả bằng chứng sống là đi xem nhà ông thầy này, thầy bảo có 1 đôi không nên lấy mà vẫn cố tình cưới thế là chồng chết đấy, em cũng thấy run run, nhưng nó bảo: giờ mà có người nói cưới xong chết ngay thì bọn con vẫn cưới. Đương nhiên là em ý buồn nhưng mà mình nghĩ con người có số cả rồi, chị họ mình trước khi lấy chồng cũng đi xem, thầy phán chồng sẽ chết sớm, giờ vc chị ý mua được nhà, mở cty riêng, có cu cậu 6 tuổi rùi, chả sao cả. Hóng luôn 1 trường hợp nữa cho các bác, gần nhà em có 1 đôi vc, đang yên lành lôi nhau đi xem bói, xem cả 10 chỗ thì người ta bảo chồng sẽ chết trước năm 37 tuổi, dù lúc đó họ có 2 đứa con rồi, về nhà bà mẹ chồng và cả gia đình chồng bắt ly hôn để lấy người khác hóa giải số và bảo rằng: nếu qua năm 37 tuổi không chết thì sẽ đón về ở chung như trước, cô vợ chán nản không thiết sống nữa, nhà gái điên tiết không chịu cuối cùng vợ chồng cãi nhau và ly hôn thật. Chả biết 7 năm nữa anh kia có qua được không nhưng mà trước hết đã tan nát cả gia đình rồi, vợ chồng con cái ly tán, nghĩ thương 2 đứa bé quá.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? "có thờ có thiêng có kiêng có lành" chuyện bói toán duyên số cũng không nói mạnh được hi hi nhưng mà yêu là cứ cưới , ở đời có ai hoàn hảo," người ta nói tam hợp lại là tam tai "mình không hợp lấy nhau về vẫn hạnh phúc mới là............?
Ðề: Re: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? B ơi t mới tham gia diễn đàn, b cho tôi hỏi hội rồng 88 ở đâu vậy?có gì ới tôi 1 tiếng nhá nhá./..
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Chuyện bói toán. Em có cô bạn, sn 88. Nàng í yêu chàng 85( không hợp tuổi, mệnh) Em đùa nó bảo là " Ko hợp tuổi mày ơi" Nó đáp " xời, mẹ tao bảo, ko hợp tuổi, cúng là hợp hết. chàng í đón nàng í về dinh cách dây 3 tháng roài ạ. Lại chuyện tiếp ( của em) Chả là có chơi với 1 bác, cũng thân thân một chút ( bác i 81) nói chung rất hợp tuổi với em. Hé hé, chả hiểu mẹ bác í xem xét kiểu gì và bảo : Cháu lấy N nhà bác đi, hai đứa mà lấy nhau sẽ rất hợp đấy : tốt đường tài lộc, nhân duyên, con cái..... - Nhưng cháu và anh N chỉ là bạn mà bác. + Ôi dào, hai bác ngày xưa có yêu đâu mà vẫn sống với nhau 35 năm đấy còn gì... Dã man hơn con ngan,
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Thế thì con bó tay bác rồi! hi. Mà ngày xưa toàn thế mà, cứ người lớn bảo lấy người này người kia tốt là cứ lấy trước, về yêu sau, hợp sau đó thôi@@
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Hé hé! Tiếp, sau đó khoảng 1 tuần. Khi em đang nhởn nhơ ngoài đường, bác gái gọi - Con đang ở đâu thế? Có rỗi thì qua nhà bác đi + Vâng. thế lát nữa cháu qua bác nhé .... - Bác chọn ngày rồi, tháng 11 này ăn hỏi thì đẹp lắm, tháng 12 cưới là vưa... + Ơ, cưới ai hả bác? )) - Thì cháu với N nhà bác chứ ai..... .....Con bé cười cười, cầm đt alo cho khổ chủ còn lại " bác ơi, bác gái đang là bảo em với bác cưới nhau kìa ")) Ôi. chết ,mất thôi
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? nhà chồng mình cũng tin cái này lắm, hồi mới quen ox là nhà ngta đi xem luôn hợp tuổi mới yêu tiếp ,xong bảo cưới luôn có kinh ko, nhà chồng mình kêu bác nói thật hợp thì nó mới đi đến đâu đc chứ ko hợp thì ý là nên chấm dứt luôn, cuối cùng cũng yêu nhau dc 2 năm và cưới đc hơn 1 năm rùi, thấy ngta bảo nếu ko hợp thì kiểu gì cũng có cái để giải đc mà, chỉ cần quyết tâm thì các cụ sẽ có cách giải, còn nhiều nhà cũng quan trọng cái này lắm, khéo ngta cấm lấy ý chứ
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Huhu, mình cũng đang đau đầu vì vụ bói toán này đây. Cả mình và người yêu đều không tin mấy vụ này nhưng bố mẹ người iu thì in khủng khiếp, mình 86, người iu 82, ai cũng bảo Dần - Tuất hợp nhau thế mà bố mẹ chàng đi xem 3 thầy đều phán không hợp: - thầy Chuyền ở Đội Cấn thì bảo lấy nhau 1 đứa tử - Thầy gì ở BN thì bảo ko sớm thì muộn cũng bỏ nhau. - Thầy gì ở gần Ngã Tư Sở mới ác ôn, phán 2 đứa này lấy nhau ko góc đầu lên đc, khốn khổ trăm bề, con cái khó khăn, có đứa còn bị dị tật, vợ chồng lục đục, ko chung thủy... Mình nghe xong tý ngất, thầm nghĩ 2 đứa có đến nỗi nào đâu, cùng học hành đàng hoàng, công việc tạm ổn, ăn ở tử tế... mà lại khốn khổ thế đc nhỉ? Chẳng tin tý nào cả, nhưng bố mẹ chàng thì tin sái cổ, đã định sang đầu năm sau cưới, giờ chán quá chả thèm chuẩn bị gì luôn. Cứ để thế đã, đợi ông bà bớt mê tín thì cưới.
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Nếu vậy làm lễ hoán cung đổi số thì vãn lấy nhau ngon lành mà......................
Ðề: Có mẹ nào đi xem bói trc khi kết hôn, khi về buồn rười rượi k? Nhà chị 81-84 khắc cả tuổi cả mệnh. các thầy đều bảo 81 lấy 84 thì k tốt, bị tuổi 84 kìm hãm k làm ăn được gì. Bố mẹ chồng phản đối ác liệt lắm vì nhà có mỗi mụn con giai.ông bà bảo chẳng chê mình điểm gì chỉ mỗi cái tuổi không hợp . Thế rồi may mắn sao có một thầy mà bố chồng rất tín bảo là 2 tuổi này vẫn lấy nhau được và quan trọng là đức năng thắng số. có vậy ông bà mới nguôi dần và đồng ý cho 2 đứa kết hôn, tuy là thủ tục cưới xin hơi bị lằng nhằng và khoản xem ngày cưới cũng rắc rối k kém.Mình k hoàn toàn phủ nhận chuyện hợp tuổi nhưng mình tin cứ cố gắng sống thật tốt, yêu thương thông cảm nhau thì mọi chuyện đều được hóa giải thôi mà