@Duahaunon: Có lần chị cũng than "Chán chồng!" trên YM với Mẹ Jumbo, em ấy trả lời chị thế nì:"Chồng thì ai mà... chả chán, Chị ơi!". Hìhì, ra đấy là tình hình chung, Em ạ!
Không hẳn là như thế đâu, như nhà em việc gì cũng đến tay mình, bởi 1 điều hết sức đơn giản: AI CŨNG LƯỜI. Trước kia có mình mình, nhà toàn con trai thì nghĩ bụng thôi, ai lại để con trai làm, bây giờ có thêm em dâu vẫn rứa, chán thật ý, ước gì được ở riêng.
Cái này là tại em rồi em ơi, em tập hư cho bố nó chú nó riết thành quen nên em dâu về thấy vậy cũng coi như k có gì!!!Em phải training thui, có thể nó trong bụng sẽ lầm bầm nhưng mà thây kệ, miễn là nhẹ bớt thân mình đi, chứ chẳng lẽ em là mẹ của con em thôi chứ có phải mẹ của em chồng và em dâu đâu cơ chứ mà cái gì cũng lo cũng bao bọc:mrgreen: Giờ tới lượt tui xả sì trét: sao cuối năm rồi toàn chuyện k đâu hả trời, k thèm care rùi nhưng nó vẫn làm mình bực bội trong lòng:twisted: :twisted: :twisted: Bố khỉ, sorry cả nhà cho em chửi bậy xả sì trét, cứ tưởng có thêm đc bạn ai dè toàn đồ của nợ!!!!! Mình ước gì chưa bao giờ gặp nó, chưa bao giờ giúp nó, chưa bao giờ ..............Mệt quá!!! Hic, chung quy chỉ tại cái tội hay giúp đỡ của mình mà ra, giờ vàng thau lẫn lộn, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều chả biết thế nào mà lần!!!K giúp thì áy náy nhưng giúp xong rùi nó quay lại cắn mình đau mà k biết kêu ai, chỉ tự trách bản thân "ngu k biết nhìn ng "hehehe, nhưng mà thây kệ, cứ vẫn tiếp tục vì AQ là mình cứ giúp ng ta, nhân nào quả đó, mình là mẹ của 2 đứa con trai mà con trai thì nhờ đức của mẹ.Vậy thì cứ tích cho con cái đức thôi chứ của cải thì chả có gì để cho con!
hichic!trời ơi không đảm mà vẫn phải làm mới tức chứ nhất là việc không đúng chức năng nên mới xì trét mà chị ạ.
Điên quá..á...á..... Dỗ mãi con mới ngủ, thế mà lại bị đánh thức bởi tiếng ho của bố nó. Chết vì tội hay hút thuốc. Lúc nào cũng thuốc, thuốc và thuốc. Hôi ơi là hôi.. Con thức dậy ko thèm dỗ lại gọi mình rồi ngủ khì như ko có chuyện gì xảy ra. Thế có tức ko cơ chứ... Chồng ơi là chồng..
Hiiiiiii qua đây mới biết tại sao em muốn đạp lão chồng xuống giường rồi , vậy em đã có khi nào thức vì con bệnh mà nhìn qua thấy anh ta vẫn ngáy khó khò chưa còn điên hơn đó chứ .
Úi giời ơi, nếu thế thì cực điên luôn. Nếu là em, em cho một đá luôn bác ạ. Nhưng thật may, lão nhà em khi con bệnh thì chăm sóc con lắm. Hi.hi..
Chán chồng quá Không hiểu chồng mình dc cấu tạo từ cái gì nữa, chắc là từ mùn cưa và đất sét. Mình mới sinh em bé dc 1 tháng, bà ngoại đón thằng lớn 2.5 tuổi sang ở với ông bà, ngày cho về chơi với bố mẹ 1 lần. Khổ nỗi lúc nó về thì bố còn đang đánh bóng mặt đường, hôm nào cũng đêm mới về. Đc ngày nào ởnhà thì chỉ ôm lấy TV, cũng chẳng thèm sang ông bà ngó mặt con, mà 2 nhà cách nhau có 3 phút đi bộ . Mình phải vừa dỗ, vừa dọa, vừa dỗi thì lão ấy mới thèm sang chơi với con, về lại bảo mình là con nó ko quý lão ấy, ko thích chơi với lão ấy . Hừ, đến con chó con mèo thì cũng phải vuốt ve nó, cho nó ăn thường xuyên thì nó cũng mới quý nữa là con trẻ . May mà còn dẻo mỏ nịnh vợ chứ ko thì cho đi tầu suốt luôn, 3 mẹ con về ở với ông bà cho sướng .
ôi chưa cháy nhà đã ra mặt chuột.cứ cố hy vọng là mọi việc tốt đẹp cũng chả được.chỉ vì nghỉ ở nhà nuôi con nhỏ ít tiền .mà cũng chỉ mới có 6 tháng, ăn uống ở nhà được 6 tháng thôi mà đã lắm chuyện thế rồi.có mỗi thằng cháu chứ có nhiều nhặn gì mà đời người cũng chỉ đẻ 1 đến 2 lần thôi.bực quá quá quá
Thôi bác ơi, mỗi lần giận chồng thì bác cứ lấy khẩu hiệu ở phần chữ ký của bác ý (Mẹ yêu ba vì ba giống Sơn). Đàn ông là vô tâm vậy đấy. Nhưng bác cũng hiền, chứ em mà thế thì em lôi dậy để mà ru con ngủ. Có hôm em ngủ khì khì, còn ax thì thức đến 2h đêm để dỗ con ngủ, can tội làm con thức đấy, hihi. Đấy là đứa đầu, lại con trai nên ax mới thế. Chẳng biết đứa thứ 2 thì thế nào.