Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 4/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    lại 1 con trưởng phó phòng cơ ah?
    thôi chị can mày nhé,, lần này mày cáu mày có thể đi bán cơm chứ tiệt nhiên là ko xăm bừa bãi nữa đâu đấy...
    Ko dặn trước, mai đến nó vạch bẹn ra cho cả nhà xem chữ Nhục ...
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    chị cảm ơn e và mọi ngừoi đã lo lắng, lúc này chị chỉ ao ước 1 điều duy nhất, nằm bẹp và nhí nhảnh ôm máy, quên mẹ cái sự đời rối ren và bấn loạn để vui sống và đợi ngày con ra đời....nhg....nhg....chị ko nằm trong cái qui luật an nhàn ấy :)
     
    vochongmitcoi thích bài này.
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    ít ra là nó đang thể hiện cái bản chất của 1 con ngừoi có gia đình, e chớ có hắt cứt vào mặt nó vội...
     
  4. bome_cutit

    bome_cutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Ôi em vui quá nè chị Cáo, chị cứ sai vặt em ăn thử bánh trái của chị xem có ngon ko nhé.
     
  5. bome_cutit

    bome_cutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thế muốn mua nguyên liệu ngon bổ rẻ phải ra LH ở Phùng Hưng hả chị?
     
  6. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em đang lo lắng cả nhà ạ, nhà em đều tránh thai bằng BCS, mà ko lần nào ko dùng cả, cứ chuẩn bị là em bắt đi lấy rồi, em cảnh giác rất cao độ.

    Lần này em QKĐ vào ngày 17/11 23 mới hết thế mà ngày 29/11 em đã bị cương tức ngực rồi (Thường phải 2 tuần sau khi bị thì em mới bị cương ngực) Rồi em bị đau nhâm nhẩm bụng (gần giống hồi đầu em bị bầu). Hiện tượng này giờ vẫn đang bị.

    Em ko bit có phải mình dính rồi ko? Mà dính thì hơi phi lí, chả nhẽ bao thủng :D mà ko thì em bị làm sao mà cứ đau bụng mãi. Đau nhâm nhẩm thôi ạ, chứ ko phải đau ko chịu được, nếu đau quá thì em đi khám rồi, mà nó cứ nhâm nhẩm thôi hichic mà chu kì của em 35 ngày cơ ý. Phải đến 25/12 mới là đến ngày QKĐ tiếp của em.

    Em bị làm sao nhỉ????
     
  7. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Trong lúc đợi chồng nấu đồ ăn sáng, em vào chém gió tí. Không biết mấy hôm nay mọi người có để ý vụ ầm ĩ biểu tình ở tòa nhà Kengnam không, em không sang mục Đọc báo giùm bạn bao giờ, cũng không biết bên đấy mọi người có bình luận không, dưng mà em cứ thấy thương cho chủ đầu tư, có ai tàu ngầm mà là cư dân tòa nhà K thì đừng ném đá em vội nhé. Chả là bố mẹ em chuyển sang nhà The Manor như em đã kể, vào đấy ở mới thấy nó sung sướng thế nào, phục chủ đầu tư lăn lóc ( là công ty Bitexco hiện có những tòa nhà toà vào loại đẹp nhất Vietnam như The Manor Hà Nội, The Manor Lào Cai, the Manor HCM, the Garden HN, tòa tháp Bitexco - hình như tòa tháp này cũng được đánh giá gì đó tầm thế giới), em phục chủ đầu tư vì chịu chơi thuê một công ty thiết kế Pháp mà ông thiết kế này thật sự là thiết kế tòa nhà quá lãng mạn luôn, và quá tốn diện tích của chủ đầu tư ( nhà gì mà cứ cong cong vòng vòng là tốn đất lắm), rồi các thiết kế bên trong cực kỳ xịn từng chi tiết nhỏ ( từng ô cửa sổ ( mà thợ đến xem bảo là ở VN không thể có loại kính này, cái tủ bếp trông đơn giản không cầu kỳ nhưng dùng mới thấy cực kỳ chắc chắn mà êm ái), Rồi thì toàn bộ tòa nhà có hệ thống thông khí rất xịn nên có đóng toàn bộ cửa sổ cả ngày vẫn cứ thông thoáng, khô ráo rất khác biệt. Hôm cái nhà bên cạnh họ dỡ sàn nhà ra để lát lại gỗ mới thấy nền nhà đổ 5,7 loại vật liệu với kết cấu đặc biệt gì đó nên tầng trên có gõ búa tầng dưới cũng không nghe thấy, nhà lúc nào cũng yên tĩnh, chứ nhà bình thường tầng trên chỉ kê dịch bàn ghế tầng dưới đã nghe thấy rồi. Nói chung bước vào cái nhà mà mình thấy đẹp đến từng cm. Lần trước cái Sẻ nó bảo thiết kế dở hơi bếp ở giữa nhà, lúc đó em ngại cãi vì không dám đưa ảnh lên vì căn nhà bố mẹ em hơi xa hoa chứ tí nữa em chụp lên cho mà xem, bếp thiết kế hay lắm. . Đấy túm lại là một tòa nhà em cho là hoàn hảo, thế mà ngày xưa cũng rùm beng biểu tình kinh khủng vì giá gửi ô tô quá đắt, mà giá " quá đắt' đó là trên 1 triệu gì đó. Trong khi nhà ai có ô tô rồi thì biêt đi gửi ô tô khổ thế nào, toàn trên 1 triệu mà còn gửi toàn những bãi công trường, rồi phải đi xe máy đến chỗ gửi.... Trong khi cái chỗ để xe trong hầm của mấy khu Manor, K này thì quá xịn, quá sướng mưa không đến đầu. Thế mà biểu tình cũng giảm được xuống 800k gì đó, có quá bèo không. Đến mức ông chủ đầu tư bên M còn bảo phí quá, bao nhiêu dự định để khu nhà thật đẹp thật hoàn chỉnh mà không làm được vì dân chỉ mải đấu tranh ...
    Mấy hôm nay biểu tình K, em thấy báo chí chỉ giật những tít rất khủng như là tòa nhà chặn người dân, rồi bà bầu không lên được nhà, rồi tôi ở tầng 56 làm sao trèo bộ được, trong khi không có một cái nhìn công bằng và tìm hiểu cho cặn kẽ, chứ em đảm bảo tiền thuê lao công, tiền thuê bảo vệ, rồi thắp sáng... đã là số tiền rất lớn rồi, nói chung ở khu nào phải biết mình được hưởng gì chứ đi đấu tranh để còn rẻ hơn cả những người ở khu bình dân thì thật phi lý.
    Mà túm lại em thấy làm ăn ở Việt Nam rất khổ, từ xưa đến nay em cứ nhìn thấy ai làm ăn chỉn chu tử tế là em cứ thấy cảm phục ngầm ủng hộ họ, ví dụ như cái tiệm bánh Paris Gateau, chắc cũng của người nước ngoài, làm cửa hàng rất là sạch đẹp, nhân viên lịch sự, ăn cái bánh mỳ gối của nó thì cảm nhận từng hạt bột, từng giọt sữa đắt tiền để lên được cái bánh, thơm ngon cực kỳ. Mà tiệm đó thì chắc làm sao mà đọ được doanh thu, lãi với Thu Hương, Nguyễn Sơn trong khi chất lượng bánh thì khác nhau hoàn toàn. Em thì nghèo hèn thôi nhưng lại hay lê la làm quen với các bạn giàu, bao nhiêu người mang hàng chục triệu đô sang để mở cái này cái kia bài bản đều có kết quả đau thương, mà toàn đến mức " ghét Việt Nam". Ngày xưa có một người HQ cũng sang mở nhà máy mì ăn liền ( cạnh tranh với nhà em mà em vẫn quý nhé, hehe), người ta làm chất lượng mỳ rất tốt, bao bì thì cực kỳ đẹp sạch sẽ, giá rất rẻ. thế rồi em cũng không biết sự tình trong cuộc thế nào mà rút lui khỏi VN sau khi lỗ nhiều triệu USD, khổ thế. Em thì mong ủng hộ những doanh nghiệp làm ăn bài bản, tử tế để dân mình được hưởng sản phẩm chất lượng tốt, chứ ai lại toàn hàng trôi nổi độc hại thì bán chạy.
    Kể rông kể dài, túm lại em thương ông Hàn Quốc nào đó mà em chưa biết mặt biết tên.
     
  8. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    à k nhá, e chỉ tức chồng thì e đi xăm thoai, mí lại cái xăm tên con là e ôm ấp lâu rồi nên hqua quyết đi thôi, chứ mấy cái bọn trưởng phó phòng e cãi nhau suốt ý, kệ bu chúng nó chứ chị, chứ ức chế mà đi xăm như vầy, chắc giờ ng e chả còn trống tị da thịt trắng nào nữa roài :))
    còn cái chữ Nhẫn và Nhục ý, e đang ôm ấp ý tưởng đới, có khi tết xong e đi làm đôi chữ 2 bên háng cho hoành, chị Kún nhểy
    thôi ạ, chị chỉ bớt việc đi thôi, chứ chị mà an nhàn như vầy, chị lại lăn ra ốm thì còn khổ hơn
    hôm nọ e mí bác Cáo bảo nhau, trông Kún chả ai bảo là lấy chồng Tây :)))))))))))
     
  9. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Yes nhưng cũng tùy em mua gì ở đó vì có những thứ chỗ khác rẻ hơn ở LH
     
  10. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Thôi chết ,chị chửa dùng nên không biết.Bminh ơi đừng mua bút đó nữa nhé
     
  11. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Em vào chào cả nhà không mọi người quên mất. Nguyên tầng này em chửa lội được mấy, bì bõm vài pages. Mà sao lại tầng 3 nhỉ, vậy tầng 2 đâu, với lại hình như LCM có giới hạn khóa tầng như bển đâu? Mà thôi, em không thắc mắc không mụ Kún mụ lại bảo em lèm bèm, tống cổ ra khỏi cửa vì tội nói lắm.

    @ Chóe: chúc mừng sn bà muộn, bà giờ cái gì cũng có hết rồi nên chẳng chúc nữa, chỉ chúc bà nhiều sức khỏe để sinh em bé và chăm em cho tốt.

    @ chị Tubim: chị ơi, vụ wax chị đã tìm được chủ nhân chưa? Hôm trước gọi chị em đang ngồi trên xe đông người nên ko tiện nói chuyện. Nếu chưa có ai nhận chị cứ để em lấy cũng được. HỊ hị, giờ em mắc bệnh găm hàng dùng dần :D

    @ bminh: em ơi, cái wax chồng chị mang về nó là dạng miếng em ạ, lắm hộp lắm. Mà giá lại đắt nữa vì đúng là đàn ông, nhờ mua mấy cái của chị em chả biết mua gì cả, giá thì đắt lè lưỡi (tính ra tận triệu mấy). Mà cái của Sosa chị trót xài mất rồi. Hay em thử hỏi bác Tubim xem sao, xem bác còn ôm hộp nào không? Nếu bác còn mà em ko lấy là chị cũng ôm luôn đấy :D
     
  12. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Paris Gato là của 1 chú Đài Noan chị Limi ạ, ngày em mới lò dò về em cũng hay ăn chú này lắm, h thì thôi, Natasha quá.
     
  13. bome_cutit

    bome_cutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ơi, em chim ưng 1 số cái đĩa trong đám mà chị up lên rồi đấy. chị cho em địa chỉ nhà chị và số phone nhé, PM cho em nhé để em đỡ phải tìm, chiều thứ 7 hoặc trong ngày CN này em qua nhé. Kiukiu chị.
     
  14. bome_cutit

    bome_cutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ơi, nó mới chuyển từ 1/12 mà. Hôm qua em cuốc bộ ra Xuân Diệu thấy treo thông báo thế mà.
     
  15. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    hú hú, tứ 7 chủ nhật này e mở đại tiệc thật cả nhà ạ
    3h ông bả đi, sáng thì chồng e đi công tác Hà Tĩnh :))
    thế là chả có ai cản e làm đại tiệc roài, vui quá xá là vui
     
  16. bome_cutit

    bome_cutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chi ơi, thế nếu giờ em muốn mua breadflour thì em mua ở đâu cho gần mà bổ rẻ ạ? Em làm đối diện với Dan's shop ở đường Thanh Niên mà ko đú nổi mấy cái đồ trong đó, đắt kinh hồn. Hưng Long Minimart ấy có bán bột ko ạ? Btw, em thích mua đồ tận nơi chứ em ko thích order hàng trên mạng ạ.
     
  17. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị Limi ơi, nghe chị kể về The Manor mà em thấy thích quá, đúng y như suy nghĩ của em. Có 1 thời gian cty em fải thuê tạm 1 fòng ở đó 1 thời gian để nhân viện làm việc tạm, em cứ thác mắc sao ai thiết kế cái khu này mà bên ngoài nhìn bình thường nhưng bên trong thì tuyệt vời quá, khung cảnh gần gũi với thiên nhiên, kiến trúc có vẻ cổ điển và đơn giản nhưng thoải mái lắm. Khi chưa có chồng em từng ao ước giá mà em có tiền mua 1 nhà ở đó để ở. Trong Sg đó là toa 2nhà ma 2em thích nhất đấy c ạ
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    e ngậm ngùi lên đây phúc đáp chị vè vụ KN.
    chả là có 1 ả đàn bà cân vội cả phân đươc 39k 2 lạng , lừa được 1 gã đàn ông cao to đẹp trai và vạm vỡ mua cho ả và 2 con 1 căn nhà ở KN. Ả và gia đình bị đầy đi biệt xứ, ko biết bao giờ được hồi hương. Và thế là, tại vì nàm thao e lại phải gia nhâp cái gọi là cộng đồng cư dân KN từ đấy. Mỗi ngày, e nhận nhẹ là 10, nhiều là vài trăm thư về KN. Lúc này đang cao trào nên là càng khủng khiếp, chỉ nhoách cái là hộp có nhõn 50 đến 100 cái mail.
    Càng đọc, nói chiện với nhân viên bên KN, cái này thì e lách được vì e vẫn qua lại, ăn trưa khề khà mí bên KN, e ngẫm thấy, càng ngày cái hội cư dân ấy càng quá quắt, nói ko ngoa là: cùn, bưa và ghê ghớm quá thể. Họ kêu gào từ kiểu trí thức lịch lãm cho đến chây bừa kiểu ăn vạ , lu loa, ko 1 kiểu cách gì là ko họ ko dùng đển để gây sức ép cho chủ đầu tư. Tại sao e lại đánh giá như vậy? Bởi e nghe câu chiện từ cả 2 phía, ngừoi ngoài đơn giản họ chỉ biết đến các bác này đi gào chứ có thấy bên KN họ gào đâu để mà hiểu sự tình.
    Ở trên forum của KN do bác HCM ( 1 nick đứng ra làm thủ lĩnh) lập ra, nếu ai mà lỡ đi ngược hoặc lên tiếng về việc hành đông thái quá của KN là lập tức bị chửi bởi, ném đá như kiểu bên Ném đá ấy nên là e nghiệm, e chỉ đọc và tuyệt đối ko đôi co gì mặc dù là lắm lúc ngứa cả tĩn. E cũng lỡ dại đóng 1000k cho cái việc đi thuê luật sư để cãi cọ , giờ e thấy e dại. ...
    Cơ sở vật chất ở KN khá ổn,cũng có lẽ là dân mình chưa quen được cái thói ở chỗ thang thịn cũng có cái giá của nó nhẩy? Thôi mặc mẹ các bác, e là e chả đồng tình.
     
  19. bome_cutit

    bome_cutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Chị ơi, đọc tới bài này tự nhiên em liên tưởng tới cái xi lanh to tướng mọi khi em vẫn cưỡng chế xịt thuốc vào mồm thằng cu nhà em. Sao ta ko ra hàng thuốc mua cái xi lanh 10-20cc to tổ bố, bỏ kim ra, hút chô-cô-na vào, rồi cũng vẽ ngoằn nghèo giun dế nhể? Mà nhựa xi lanh thì cao cấp khỏi nói rồi, ko sợ độc hại gì sất.
     
  20. thuhang2006

    thuhang2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    996
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 3- Hội những mẹ hám 888, hám ăn

    Bột làm bánh mỳ chị toàn mua bột Cái Cân thôi vừa rẻ vừa ngon,còn bột làm bánh bao thì mua bột Bông hồng xanh( khéo cái Hồng xanh nó chửi mua nó về làm bánh bao thì chết) chị hay mua ở 149 nguyễn lương bằng đó là kho bột mỳ bán buôn nhưng mình mua lẻ cũng bán hoặc mua chung với các mẹ bên wtt giá chỉ có 17k thôi
     
    bome_cutit thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này