oh thế ah,tại đà nẵng xa quá nên đi lại cũng bất tiện chị nhỉ ? cứ ở vũng tàu thì vèo là về đến quê rùi.....ehheheh
Tina sinh năm 1980 ( con khỉ chính cống đấy chị ah ).....hihihihi nói thế thôi chứ khỉ này là khỉ nhật thế kỷ 13-14 gì đó nhỏ xíu ah, lùn tịt ah......ehhehehhe
Theo em biết thì Hội trưởng nhà mình cũng ở phú nhuận,.... ngoài ra Jumi cũng ở phú nhuận luôn đó ah..... hihihih
sướng hỉ!!!!!! nhưng thật ra ở Đà Nẵng giờ cũng chẳng xa, chỉ cần leo lên máy bay, nhắm mắt cỡ chừng 1 tiếng hơn là đến nơi roài, chỉ tội hơi đau túi, hí hí hí hí!!!!!!!
HÔm nay mọi người đi chơi chắc mệt rùi....Chúc mọi người ngủ ngon......lấy sức mai làm việc đầu tuần nhé....khò.....khò....khò
Kéo nhà mình lên cái nà. Mai đi đặt cái neo oversized để cột cái nhà mình zô, lỡ có trôi cũng trôi ít ít, chứ điệu này kéo đuối luôn, phuùuuu!